Những công dân đầu tiên chào đón năm Nhâm Dần 2022

01/02/2022 - 07:23

PNO - 4 em bé sinh vào thời khắc chuyển giao của năm mới tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM đều tươi vui, rạng rỡ khởi đầu năm 2022 đầy hạnh phúc.

 

Trong khoảnh khắc chuyển giao của năm mới, TS.BS Lê Quang Thanh - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM cùng các y bác sĩ tại khoa Sanh đã sẵn sàng chào đón những công dân nhí năm Nhâm Dần 2022
Trong khoảnh khắc chuyển giao của năm mới, TS.BS Lê Quang Thanh (áo trắng) - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM cùng các y bác sĩ tại khoa Sanh đã sẵn sàng chào đón những công dân nhí năm Nhâm Dần 2022

 

Trong phòng sinh, sản phụ Thu Hà liên tục có những cơn gò báo hiệu một em bé sắp chào đời trong thời khắc đặc biệt này
Trong phòng sinh, sản phụ Thu Hà (26 tuổi) liên tục có những cơn gò báo hiệu em bé sắp chào đời trong thời khắc đặc biệt này

 

Chồng của chị nắm chặt tay vợ động viên chị cố gắng, đây là lần sinh thứ 2 của chị Hà. Cả anh chị đều rất hồi hộp bởi chưa biết con mình là bé trai hay gái
Chồng của chị nắm chặt tay vợ động viên chị cố gắng, đây là lần sinh thứ 2 của chị Hà. Cả anh chị đều rất hồi hộp bởi chưa biết con là bé trai hay gái

 

Đúng 0g00, em bé cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng của đôi vợ chồng trẻ
Đúng 0g00, em bé cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng của đôi vợ chồng trẻ

 

Công dân nhí đầu tiên sinh năm Nhâm Dần 2022 tại Bệnh viện Từ Dũ là một bé gái. Bé được đặt da kề da với mẹ để ủ ấm cũng như tăng sức đề kháng.
Công dân nhí đầu tiên sinh năm Nhâm Dần 2022 tại Bệnh viện Từ Dũ là một bé gái. Bé được đặt da kề da với mẹ để ủ ấm cũng như tăng sức đề kháng.

 

Người cha sung sướng tự tay cắt rốn cho con mình, anh nói: Tôi đã có con gái đầu lòng 1,5 tuổi, bây giờ bé đã có chị có em rồi. Trước đó chúng tôi quyết định không siêu âm để biết giới tính của con. Vợ tôi có một thai kỳ khá khó khăn do dịch COVID-19, nay mẹ tròn con vuông đã rất quý giá. Tôi rất mừng.
Người cha sung sướng tự tay cắt rốn cho con mình, anh nói: "Tôi đã có con gái đầu lòng 1,5 tuổi, bây giờ bé đã có chị có em rồi. Trước đó chúng tôi quyết định không siêu âm để biết giới tính của con. Vợ tôi có một thai kỳ khá khó khăn do dịch COVID-19, nay mẹ tròn con vuông khiến tôi rất mừng".

 

Bé gái nặng 3,6kg ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của cha mẹ
Bé gái nặng 3,6kg ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của cha mẹ

 

Ở phòng sanh gần đó, chị Trương Thị Nguyễn (32 tuổi, quê ở Nghệ An) cũng hạ sinh một bé gái kháu khỉnh vào lúc 12g06, trộm vía bé rất ngoan và lanh lợi, liên tục đưa mắt nhìn xung quanh để khám phá thế giới của con
Ở phòng sanh gần đó, chị Trương Thị Nguyễn (32 tuổi, quê ở Nghệ An) cũng hạ sinh một bé gái kháu khỉnh vào lúc 12g06, bé rất ngoan và lanh lợi, liên tục đưa mắt nhìn xung quanh để khám phá thế giới của con

 

Chốc chốc, bé nhoẻn miệng cười làm cho ai cũng cảm thấy vui tươi, hạnh phúc, tràn đầy hy vọng về một năm mới đầy khởi sắc
Chốc chốc, bé nhoẻn miệng cười làm cho ai cũng cảm thấy vui tươi, hạnh phúc, tràn đầy hy vọng về một năm mới đầy khởi sắc

 

Anh Trương Văn Đường (36 tuổi, chồng chị Nguyễn) cho biết: Nếu đúng dự sinh là vợ tôi có thể... ăn xong tết với đi sanh, không ngờ con tôi sinh đúng vào dịp giao thừa, thật sự vừa bất ngờ vừa rất vui mừng
Anh Trương Văn Đường (36 tuổi, chồng chị Nguyễn) cho biết: "Nếu đúng dự sinh là vợ tôi có thể... ăn xong tết mới đi sanh, không ngờ con tôi sinh đúng vào dịp giao thừa, thật sự vừa bất ngờ vừa rất vui mừng"

 

Ngay sau khi bé gái thứ 2 chào đời, ở phòng mổ, bé gái thứ 3 của năm Nhâm Dần cũng đã về đích, bà ngoại của bé vui sướng tột cùng khi cháu bé được sinh ra khỏe mạnh
Ngay sau khi bé gái thứ 2 chào đời, ở phòng mổ, bé gái thứ 3 của năm Nhâm Dần cũng đã "về đích", bà ngoại của bé vui sướng tột cùng khi cháu bé được sinh ra khỏe mạnh

 

Em bé nhìn bà cười rất tươi, bà ngoại của bé cho biết: Tôi rất biết ơn các bác sĩ đã giúp con gái tôi sinh mẹ tròn con vuông. Lúc ngồi ở ngoài chờ, tôi rất hồi hộp, lo lắng bởi con gái tôi sinh trước ngày dự kiến đến một tuần. Tôi chúc các bác sĩ và tất cả mọi người một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc
Em bé nhìn bà cười rất tươi, bà ngoại của bé cho biết: "Tôi rất biết ơn các bác sĩ đã giúp con gái tôi sinh mẹ tròn con vuông. Lúc ngồi ở ngoài chờ, tôi rất hồi hộp, lo lắng bởi con gái tôi sinh trước ngày dự kiến đến một tuần. Tôi chúc các bác sĩ và tất cả mọi người một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc"

 

Bác sĩ Thanh cùng các y bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ tặng quà chúc mừng gia đình của các công dân nhí đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022
Bác sĩ Thanh cùng các y bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ tặng quà chúc mừng gia đình các công dân nhí đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022

 

Bác sĩ Thanh chia sẻ: TPHCM nói riêng và cả Việt Nam nói chung đã trải qua giai đoạn COVID-19 đầy khó khăn. Hôm nay, các bé chào đời là một mầm sống mới đang bắt đầu sinh sôi nảy lộc. Dịch bệnh mang đến rất nhiều thử thách cho thai phụ, nhưng hôm nay  tôi thật sự rất hạnh phúc khi hôm nay Bệnh viện Từ Dũ đón chào 3 bé gái, 1 bé trai trong thời khắc thiêng liêng này
Bác sĩ Thanh chia sẻ: "Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đã trải qua giai đoạn COVID-19 đầy khó khăn. Hôm nay, các bé chào đời là mầm sống mới đang bắt đầu sinh sôi nảy lộc. Dịch bệnh mang đến rất nhiều thử thách cho thai phụ, nhưng hôm nay tôi thật sự rất hạnh phúc khi Bệnh viện Từ Dũ đón chào 3 bé gái, 1 bé trai trong thời khắc thiêng liêng này. Cầu chúc cho tất cả mọi người một năm mới an lành, nhiều thành công"

Phạm An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=