Cả hai tháng nay, vợ chồng anh Hưng lục đục. Tất cả cũng bởi chuyện nhà anh Hưng chia tài sản thừa kế mà anh chẳng có phần.
Vụ nam ca sĩ Adam Levine ngoại tình khiến dư luận chú ý, bàn luận sôi nổi mấy ngày qua.
Vợ đầu tắp mặt tối làm không hết việc, chồng ngồi thư thái đọc báo xem tivi. Rốt cuộc cũng chính đàn bà tự làm khổ mình vì thói quen ôm đồm.
Bạn không phải gắng sức để thương chồng. Bạn thương vì thấy thương. Bạn yêu vì thấy yêu. Vậy thôi!
Huyền tin rằng, sau khi trả hết "nợ" kiếp trước, vợ chồng cô sẽ đong đầy hạnh phúc.
Ngày cưới, Quyên sẽ khoác tay chồng đứng cạnh chiếc cổng hoa, rạng rỡ hạnh phúc bên mẹ và hai người cha.
Con gái ngày càng lớn, tôi thấy mình thực sự là người đàn bà quyền lực. Quyền lực này do chính con tạo ra.
Bảy năm, chị mới dám kết thúc cuộc hôn nhân, quyết định ra đi với hai bàn tay trắng.
Nàng đứng thẳng người, đưa một chân ra phía trước, anh ngồi xuống cột lại dây giày cho nàng. Hình ảnh đẹp quá!
Những người đàn ông ích kỷ thích hành hạ, trả đũa khi vợ muốn ly hôn. Họ hả hê khi thấy đối phương khổ sở, sống không bằng chết.
Các con anh kéo tới nhà, chỉ mặt chị Hồng: "Cô là ai mà ở trong nhà ba con vậy? Má con không đánh ghen được thì có tụi con".
Tôi có công việc, thu nhập tạm ổn, tôi không muốn đi tắt, cũng không có ý định đào mỏ, thế thì tại sao tôi lại phải sống kiểu này?
Lớp trẻ vẫn mong muốn một tình yêu dài lâu, chung thủy vì nhau mà sống chết, thứ tình yêu hầu như không còn trong đời thực nữa. Vì sao lại thế?
Nỗi chán ghét đó lớn dần, chất chứa theo năm tháng. Dù trong mắt nhiều người chồng tôi hiền lành, tử tế và chắc hẳn là bị tôi ăn hiếp.
Phụ nữ ở nhà, trong mắt nhà chồng là kẻ ăn bám, trong mắt con là người không có nghề nghiệp, còn trong mắt người ngoài thì “sướng quá còn gì”.
Ngoại tình khi bại lộ tàn phá sức khỏe, ám ảnh tinh thần, phá nát gia đình của những người trong cuộc...
Nghe có vụ người vợ kiện chồng đòi tiền cấp dưỡng hậu ly hôn, tôi cũng hãi dính đến luật pháp, nhưng tôi chưa đủ nuôi thân thì còn nuôi nổi ai?
Tôi nghĩ về chuyện rời xa anh từ rất lâu rồi, tiếc rằng con tôi còn quá nhỏ, tiếc rằng con không được sống trong gia đình trọn vẹn...
Khải nghĩ, nếu không cứng rắn mà cứ nhu nhược chiều theo ý vợ, thì chuyện ly hôn chỉ là sớm hay muộn.
Nếu Mơ không lấy được chồng, làm sao để chị giúp Mơ trở lại là một cô gái độc - thân - vui - vẻ - không - quạu?
Tôi giấu nhẹm chuyện mình từng là người thứ ba, mặc dù tôi chỉ là nạn nhân.
Rất nhiều ông chồng hứng rắc rối bên ngoài vì vợ “già miệng”. Rất nhiều người vợ nhận cái tát vì “già miệng” công kích cá nhân.
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay là 13 năm và gần nửa thời gian đó, tôi bị phản bội.
Trong cuộc họp bất thường của ba chị em, hai chị gái tranh cãi nên chia tiền bán nhà thế nào cho hợp lý.
Ngày cưới, ai cũng trầm trồ "thằng Tuấn chuột sa chĩnh gạo", nhưng chẳng được bao lâu,, chính Tuấn nhận ra làm "chuột" chẳng sung sướng gì.