Năm tháng có thể đã bào mòn đi những yêu đương nồng cháy thời tuổi trẻ, nhưng nghĩa tình và trách nhiệm vẫn vẹn nguyên...
Người chồng khôn sẽ dùng sự khôn ngoan đối phó với người ngoài để bảo vệ gia đình, còn chồng tôi luôn "đặt bẫy" vợ, giành phần nhẹ và nhàn về mình.
Chờ đến ngày cuối tháng, tôi chẳng thấy chồng đưa lương. Rồi đến khi bị vợ tra gạn, ông chồng mới thú nhận: “Cho bạn vay rồi!”.
Sáng nay Hà nhận điện thoại từ số lạ, nói nhanh trả nợ cho người ta. Hà ngẩn người, tầm này năm ngoái, cũng bị đòi nợ tương tự, đều do chồng.
Chồng tôi vẫn hết lòng yêu và tin tưởng vợ, gia đình tôi vẫn tràn ngập tiếng cười, chỉ sâu thẳm trong tôi là nỗi day dứt.
Tôi đã từng là người thứ ba… xen vào giữa cuộc tình của con trai tôi và bạn gái.
Các bộ phim phòng the có tác dụng phụ gì không? Có gây nghiện không? Tôi lo lắng khi thấy chồng lạm dụng "xăng mồi".
Tôi đã trải qua những ngày tai ương luôn rình rập và tới tấp đổ lên mình. Vậy mà chúng tôi vẫn nắm níu vào nhau, từng bước vượt qua...
Mẹ già rồi, có xài gì đâu mà cần tiền! Nhưng mẹ vẫn muốn tôi mang tiền về, vì đó là tín hiệu để mẹ biết rằng một năm qua con ổn.
Mấy ngày nay, tôi và chồng liên tục cãi nhau vì chuyện em gái anh đòi mua chiếc laptop Macbook đời mới hơn 50 triệu đồng.
Khi thấy các chủ nợ lần lượt kéo đến nhà, Đức mới vỡ lẽ việc vợ anh vay gần 2 tỷ đồng.
Nếu có ý định ghi lại hình ảnh “chuyện ấy” khi cả hai mặn nồng, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đấy cũng là tỉnh táo khi yêu.
Chặng cuối cuộc đời yên ấm là vòng nguyệt quế dành cho những ai từng chắt chiu, cẩn trọng giữ gìn, chứ không hẳn là “số phận”.
“Con liệu đường mà sống, chứ trông tướng bà chị chồng không vừa đâu!”, mẹ tôi nói.
Dạo gần đây, chị chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân khá đau đầu và đau lòng, đều liên quan đến vấn đề tài chính.
Gần 6 năm trời, bóng dáng người vợ cũ vẫn lẩn quẩn quanh cuộc hôn nhân của Quỳnh.
Trong mắt phái đẹp, không gì bảo chứng độ nam tính của người đàn ông hơn một giọng nói tần số thấp. Vậy với chuyện ấy thì sao?
Để có thể mang một khoản tiền kha khá về biếu cha mẹ, nhiều bạn trẻ đã phải chịu khá nhiều áp lực.
Có phải đàn bà đã ly hôn thì không được yêu hay cưới thêm lần nữa, hoặc có yêu và cưới cũng không có quyền lựa chọn? Hoàn toàn không!
Sách lược của các vị “cố vấn” phòng the đa phần không hiệu quả, có khi còn khiến khổ chủ “u đầu sứt trán”
Miền Tây sông nước không có khái niệm “mùa lũ”. Dân miền Tây quê tôi chỉ biết “mùa nước nổi” hiền hòa.
Nếu lên xe hoa lần đầu, bạn chỉ phải học một lớp tiền hôn nhân thì với người có con riêng, có lẽ phải học... mười lớp, suy nghĩ thật vuông tròn.
Một năm kỳ lạ vừa qua, năm 2021 đầy những cung bậc cảm xúc nhưng ta không ngừng hy vọng vào năm mới - 2022
Gần ba tháng mới về nhà mà anh như người thừa. Anh thấy mình “lạc nhịp”, ba mẹ con dường như quên mất sự hiện diện của anh.
Nếu được sống trong một gia đình trọn vẹn, đầy đủ tình yêu thương, có lẽ cuộc đời Dương đã bằng phẳng hơn.