Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả 'Bài Thánh ca buồn' qua đời

24/09/2025 - 22:15

PNO - Chiều tối ngày 24/9, theo thông tin từ gia đình nhạc sĩ Nguyễn Vũ, ông đã qua đời lúc 17g20 cùng ngày tại nhà riêng ở TPHCM do nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổi.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh. Ông sinh ra tại Hà Nội nhưng thời niên thiếu sống ở Đà Lạt. Từ nhỏ, ông đã chơi được nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, piano... và hát cho ban thiếu nhi của Đài Phát thanh Đà Lạt. Năm 12 tuổi, ông đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi của đài.

Năm 1958, ông cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn. Năm 1965, Nguyễn Vũ sáng tác ca khúc đầu tay là Một loài chim biển. Sau đó ông được biết đến nhiều hơn với những bài hát có từ "cuối" như Lời cuối cho em, Nhìn nhau lần cuối, Bài cuối cho người tình.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua đời ở tuổi 81
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ

Sau năm 1975, ông là cán bộ văn thể mỹ của Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 22. Từ năm 1990 trở về sau ông mở lớp nhạc tại nhà ở Tân Bình (TPHCM). Ngoài các bài hát kể trên, ông còn có nhiều ca khúc khác cũng rất được yêu thích như Huyền thoại chiều mưa, đặc biệt là Bài thánh ca buồn. Những tác phẩm của ông đều mang đậm chất trữ tình, với lời ca sâu lắng và giai điệu nhẹ nhàng, đã góp phần làm nên tên tuổi của ông trong làng nhạc vàng Việt Nam.

Bài thánh ca buồn được sáng tác vào tháng 10/1972 chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ thuở ấy là cậu bé 14 tuổi. Lúc đó, nhà nhạc sĩ ở cạnh con dốc lên nhà thờ Con Gà (Đà Lạt). Chiều chiều có nàng thiếu nữ ngoan đạo đi ngang qua nhà ông để đến lễ nhà thờ trong tà áo dài trắng thướt tha.

Chàng trai Nguyễn Vũ âm thầm theo sau cô ấy cho đến vào một ngày Giáng sinh, cả hai không hẹn mà tình cờ cùng núp dưới mái hiên giữa trời mưa lất phất.Tiếng nhạc bài Đêm thánh vô cùng vang lên từ một ngôi nhà gần đó. Cảm xúc vụng dại và khung cảnh ấy trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên Bài thánh ca buồn và người con gái lớn hơn ông 2 tuổi chính là mối tình đầu của ông.

Ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên hát Bài thánh ca buồn
Ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên hát Bài thánh ca buồn

Ông viết phần nhạc của bài trên bao thuốc lá, trong một lần nhậu với bạn. Sau đó về nhà mới viết thêm phần lời. Khi vừa ra mắt, ca khúc lập tức được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền và ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện.

Bài hát hay bị ca sĩ hát sai lời, chẳng hạn "ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân" thành "giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân", "cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang" không phải "trần Chúa", hay "áo trắng thay màu" không phải "phai màu" hay "bay màu", "những đêm thế trần đón Noel", không phải "những đêm thánh đường đón Noel".

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI