PNO - Ngày 3/4, trên nhiều tuyến đường nội thành và khu vực cửa ngõ TPHCM, lượng phương tiện lưu thông bất ngờ tăng cao, thậm chí có tuyến đường bị ùn ứ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân, nhiều người kéo nhau về quê, bất chấp quy định cách ly toàn xã hội.
| Chia sẻ bài viết: |
phạm toàn thắng 06-04-2020 16:12:09
Thật ra họ đáng được thông cảm hơn đáng trách. Nhà máy XN đóng cửa, không có công ăn việc Làm, Tiền điện tiền nhà, tiền ăn uống sinh hoạt không có thì cũng nên tổ chức, tạo điều kiện cho họ chỉ có điều nên thông báo ai ở các quận, điểm, phường có dịch thì nên khuyến cáo khám sàng lọc hoặc cách ly tại địa phương
Văn Ngọc Thảo 06-04-2020 15:08:30
Về đến Tỉnh nào cách ly 14 ngày tỉnh đó xem thử có ở yên trong nhà không? Như Đà Nẵng ai về TP là đem cách ly 14 ngày hết mà còn tính phí xem thử có giám về ngày cuối tuần không? ý thức quá kém xem thường chỉ thị TT
Đình Ngộ 05-04-2020 16:44:30
Chánh quyền ko phạt mạnh tay thì dân họ nhờn . Về quê đâu có miễn phạt .
huỳnh thanh chương 05-04-2020 11:44:34
Họ về quê, chấp nhận rũi ro để lại Sài gòn yên bình mà. Rất trật tự bảo đảm khoảng cách 2 mét!
T.Thuỷ 05-04-2020 01:53:27
Những người này thiếu ý thức quá. Sống thật ích kỷ. Chỉ biết mình mà không nghĩ đến cộng đồng. Ai ai cũng như mấy bạn thì XH loạn lên. Thật nản.
nam xu 05-04-2020 01:11:46
về quê.. ở lại không có việc, tốn tiền..hoàn toàn thông cảm
Sử văn 04-04-2020 23:57:35
Đôi khi phải thực hiện việc giãn cách xã hội một cách thông minh chứ không nên nhìn nhận lệch lạc quá. Họ chạy xe ngoài đường trang bị khẩu trang đến tận răng- thế này không gọi là giãn cách xã hội là gì ????, hàng quán không mở chỉ có cách mang theo đồ ăn hoặc về nhà. Nếu ở nhà sẽ làm gì ? nếu ở xóm trọ dưới cái nhiệt độ 40 độ C sẽ làm gì đây , sang nhà hàng xóm có bóng mát bán dưa lê hay chạy xe ngoài đường là hành động giãn cách xã hội ????? cần thông minh hơn một tí để xã hội được nhờ
Phát 04-04-2020 17:17:17
Đề nghị chính quyền thành phố đóng cửa vĩnh viễn với dân tỉnh. Cấm không cho dân các tỉnh vào thành phố làm việc. Dân tỉnh chả làm gì cho TP mà toàn gây rắc rối cho TP ko
Võ Trọng 04-04-2020 16:20:00
Ý thức của một số người quá kém, đề nghị chính phủ phải có biện pháp mạnh kèm theo để buộc phải thực hiện cách ly xã hội mới mong chống dịch bệnh thành công !
Nguyễn Dương Luân Vũ 04-04-2020 15:03:02
Bó tay rồi,làm vậy thì khi nào mới hết cách ly toàn xã hội đây,chắc khi nào có lệnh phong toả giới nghiêm thì mới vừa lòng các bạn hả?haizzz
Lê văn Trung 04-04-2020 11:55:21
Đáng buồn những người dân chen chúc về quê, họ chống lệnh cách ly của chính phủ, chính họ đang gieo rắc mầm bệnh, phát tán mầm bệnh covid-19 về quê và cả cộng đồng, ai cũng như họ thì công sức chống dịch của cả nước lâu nay đổ xuống sông, xuống biển. Ý thức quá kém. Đề nghị chính quyền các địa phương có những người dân đó cho họ vào khu cách ly tự chi phí sinh hoạt đủ hoặc hơn 14 ngày.
nguyễn trường thi 04-04-2020 11:41:04
Về đến quê cho luôn vô tù chơi cở 3 năm mới hết chạy lung tung.về quê cũng ăn ngủ...ở tại chổ cũng vậy thôi,
Cuong 04-04-2020 10:47:26
Thất nghiệp rồi , không biét khi nào trở lị cty làm việc đây
Bích Ngân 04-04-2020 09:35:52
Lần 27/3 tp kêu gọi hạn chế đi lại,hạn chế tiếp xúc thì tại bến xe miền đông,miền tây ngta chen chúc nhau về quê,họ làm như chạy giặc,giặc thì còn thấy còn biết lan tới đâu để chạy,còn này là dịch,biết nó lan tới đâu mà chạy?càng chạy thì giống như ôm lửa về đốt quê nhà.Họ có biết do chạy như vậy mà chưa xong lời kêu gọi 14 ngày hôm 27/3 thì 1/4 chính phủ phải kêu gọi cách ly toàn xã hội.Lại 1 lần nữa không hợp tác mà lại chạy.Các ban ngành sẽ không thể khoanh vùng được ,thì làm sao mà dập.Lần sau ra chỉ thị lại phải mạnh hơn lần trước.Người dân tự đưa mình vào ngõ cụt.Thật sự buồn!Nếu có thể,báo hãy viết bài để người dân họ sáng mắt ra,tỉnh hồn lại mà cùng nhà nước chống dịch hiệu quả.Thanks!!
trankimthuy 04-04-2020 08:55:48
Nguoi Sai Gon phai song van minh va y thuc chut chu . bao nhieu viec chinh phu phai lo roi cac ban a
Mưa lớn và xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho nông dân phía Đông TPHCM.
UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025...
Ngày 14/11, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức tọa đàm Công tác đầu tư xây dựng năm 2025 tại xã Cần Giờ.
Ngày 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo và các tổ chức chính trị - xã hội phường mở siêu thị “0 đồng” tại số 184 Trần Thanh Mại.
Đại biểu Hà Sỹ Đồng (tỉnh Quảng Trị) đề nghị cân nhắc xe taxi, xe công nghệ không phải trang bị ghế trẻ em trên xe như quy định từ 1/1/2026.
Giữa đêm mưa rét, bé trai khoảng 5 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân kèm mảnh giấy có nội dung “nhờ nuôi con hộ”.
Nhiều lần hiếp dâm con của bạn nhậu, Lê Trí Tâm Anh ở An Giang đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam.
Trước tình trạng sạt lở trên đèo Prenn ở tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng đã túc trực phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn.
Vì lý do khách quan, HĐXX quyết định dời lịch xét xử vụ án này sang tháng 12.
Liên quan đến phản ánh công nhân thủ phủ công nghiệp điêu đứng với dây hụi online 100 tỉ đồng, UBND phường Chánh Phú Hòa, TPHCM đã có chỉ đạo nóng.
Mưa lớn khiến 2 căn nhà bị đất đá sạt lở vùi lấp, người đàn ông bế cháu nhỏ từ căn nhà bên cạnh chạy nhanh ra đường.
Nước lũ dâng chảy xiết cuốn sập cầu Nước Bao, chia cắt hoàn toàn 288 hộ dân ở thôn Mang Nà và thôn Nước Nao, xã Sơn Hà (Quảng Ngãi).
CSGT Hà Nội điều động các tổ công tác tuần tra xử lý vi phạm liên quan đến biển số phương tiện, sử dụng điện thoại khi điều khiển xe.
Do làm thuê ngay lúc trời đang mưa, 2 người đàn ông ở Cà Mau bị sét đánh tử vong thương tâm.
Do vắng mặt đại diện của một số bị hại nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.
Ngày 17/ 11, tại xã Đức Bình (Đắk Lắk) nước chảy xiết ra đường, nhiều người từ phường Tuy Hòa lên phường Buôn Ma Thuộc phải vượt thác nước qua đường.
Mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập lụt, địa phương phải di dời khẩn cấp hơn 10 hộ dân đến nơi an toàn.
Công an đang vào cuộc vụ bùn nhão vương vãi trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) khiến nhiều người đi đường trượt ngã.