Người mẹ đau đớn bỏ lại bé sơ sinh cùng mẩu thư bên đường vì hoàn cảnh khó khăn

01/12/2016 - 10:42

PNO - Đang đi đường người phụ nữ nhìn thấy chiếc làn, lại gần mở ra xem thì tá hỏa phát hiện một bé gái đang nằm lọt thỏm ở bên trong.

Sáng ngày 1/12, trao đổi với PV, ông Trịnh Xuân Luyện - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thính (TP.Thái Nguyên) xác nhận thông tin trên.

Ông Luyện cho biết: "Địa phương vừa tiếp nhận một bé gái sơ sinh được một người dân tổ 1 phát hiện đang nằm trong chiếc làn để bên đường, gần cổng chùa Đán.  Khi đó, sức khỏe bé rất yếu, môi tím tái, thở khó chúng tôi đã chuyển bé lên Khoa Nhi (Bệnh viện A Thái Nguyên) để chăm sóc tích cực. Hiện tại, phía bệnh viện phản ánh là sức khỏe cháu đã ổn định."

"Bên trong chiếc làn, người mẹ của bé còn để thêm 1 bình sữa, tã, khăn bông và một mẩu thư. Trong thư, người mẹ có nói tên tuổi, nơi sống của mình, cộng thêm những dòng tâm sự rằng rất đau đớn khi phải bỏ lại con của mình, bởi gia đình gặp phải chuyện xấu, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chẳng thể nuôi được bé nên mới dứt ruột làm vậy. Đồng thời, người mẹ này cũng nhờ ai có tấm lòng mà nuôi bé. Đọc mẩu thư xong, chúng tôi đã gửi văn bản về địa phương mà mẹ bé ghi trong mẩu thư xem có đúng có hoàn cảnh như thế không, rồi sau đó sẽ tính đến chuyện làm thủ tục nuôi dưỡng cháu bé.", ông Luyện tấm sự.

Nguoi me dau don bo lai be so sinh cung mau thu ben duong vi hoan canh kho khan
Cháu bé được người dân phát hiện ở ven đường. (Ảnh: Khám Phá)

Trước đó, chiều ngày 29/11, bà Phùng Thị Xuân (sinh năm 1971, trú tại tổ 1, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên) phát hiện 1 chiếc làn nằm ven đường, cách cổng chùa Đán chừng 40m. Bà Xuân lại gần kiểm tra và thấy có 1 bé gái sơ sinh nằm trong làn. Ngay sau đó bà Xuân đã báo cáo lên UBND phường sở tại.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán (TP Thái Nguyên) cho biết, khi phát hiện, trong làn còn có 1 bình sữa, tã, khăn bông và 1 mảnh giấy. UBND phường đã cử cán bộ tiếp nhận và đưa bé vào BV để kiểm tra sức khỏe.

Ông Tuấn cũng cho biết, hiện sức khỏe của bé rất yếu nên được chăm sóc trong lồng ấp tại khoa Nhi (BV A Thái Nguyên). Bé nặng khoảng 4,2kg. UBND phường tạm thời đặt tên bé là Nguyễn An Bình.

Khi sức khỏe của bé ổn định trở lại, UBND phường sẽ tiến hành các bước tiếp theo như thông báo tìm cha mẹ bé, làm thủ tục cho nhận con nuôi (nếu cha mẹ bé hoặc người thân không đến nhận) hay đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh.

Thái Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI