Người dân TPHCM co ro trong không khí lạnh 19 độ C

28/11/2025 - 08:59

PNO - Không khí se sắt lan khắp các tuyến đường, khiến nhiều người ra đường từ sớm phải co ro trong cái lạnh đầu ngày.

Sáng nay, TPHCM đón một đợt không khí lạnh hiếm thấy khi nền nhiệt phổ biến chỉ từ 19 - 20 độ C, thấp hơn nhiều so với mức quen thuộc của đô thị phía Nam.
Sáng nay (28/11), TPHCM đón một đợt không khí lạnh hiếm thấy khi nền nhiệt phổ biến chỉ từ 19 - 20 độ C, thấp hơn nhiều so với mức quen thuộc của đô thị phía Nam. Nhiều người ra đường đều cảm nhận rõ tiết trời se lạnh.

Không khí se sắt lan khắp các tuyến đường, khiến nhiều người ra đường từ sớm phải co ro trong cái lạnh đầu ngày, đặc biệt người đi xe máy.
Không khí se sắt lan khắp các tuyến đường, khiến nhiều người ra đường từ sớm phải co ro trong cái lạnh đầu ngày, đặc biệt người đi xe máy.

Trên các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng… dòng xe máy nối dài trong màn sương nhẹ khiến người dân có cảm giác lạnh hơn.
Trên các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng… dòng xe máy nối dài trong màn sương nhẹ khiến người dân có cảm giác lạnh hơn. Hình ảnh ghi nhận trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1 - trước đây).

Nhiều bạn trẻ đi cà phê vỉa hè tại gần Nhà thờ Đức Bà cảm nhận được không khí se lạnh, nên láy áo khóa che
Nhiều bạn trẻ đi cà phê vỉa hè tại gần Nhà thờ Đức Bà ngồi co ro, cảm nhận không khí se lạnh buổi sáng.

Người đàn ông ngồi co ro uống cà phê gần Thảo Cầm Viên
Người đàn ông ngồi uống cà phê gần Thảo Cầm Viên, hai tay khép sát người để giữ ấm.

Trên Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1 – trước đây), vợ chồng ông bà Lê Phú Thuận (70 tuổi) và Lê Thị Vụ (68 tuổi) ngồi co ro bán hàng ăn sáng. “Trời lạnh nên tôi ngồi co ro như vậy đó, mấy nay se lạnh nhưng hôm nay thấy lạnh hơn nhiều”, ông Thuận nói.
Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1 – trước đây), vợ chồng ông bà Lê Phú Thuận (70 tuổi) và Lê Thị Vụ (68 tuổi) ngồi co ro bán hàng ăn sáng. “Trời lạnh nên tôi ngồi co ro như vậy đó, mấy nay se lạnh nhưng hôm nay thấy lạnh hơn nhiều” - ông Thuận nói.

Ông Huỳnh Minh Tài (51 tuổi), tài xế xe ôm trên đường Điện Biên Phủ - chia sẻ: “Mấy hôm nay trời lạnh ghê, đặc biệt vào sáng sớm từ 4g-7g sáng. Hôm nay trời lạnh nên tôi vận động cho giãn gân cốt, làm ấm cơ thể trong lúc chờ khách”.
Ông Huỳnh Minh Tài (51 tuổi) - tài xế xe ôm trên đường Điện Biên Phủ - chia sẻ: “Mấy hôm nay trời lạnh ghê, đặc biệt vào sáng sớm từ 4g-7g sáng. Hôm nay trời lạnh nên tôi vận động cho giãn gân cốt, làm ấm cơ thể trong lúc chờ khách”.

Những anh chị công nhân xây dựng ngồi thu mình tại một góc vì lạnh trong lúc chờ vào công trình làm việc.
Những anh chị công nhân xây dựng ngồi thu mình tại một góc vì lạnh trong lúc chờ vào công trình làm việc.

Không ít người phải kéo cao cổ áo, che kín mặt, bàn tay thu mình sau tay lái vì lạnh buốt.
Không ít người phải kéo cao cổ áo, che kín mặt, bàn tay thu mình sau tay lái vì lạnh buốt.

Nam thanh niên xoa tay để giữ ấm trong lúc dừng chờ mua hàng
Nam thanh niên xoa tay để giữ ấm trong lúc dừng chờ mua hàng.

Nhiều người dân, đặc biệt là người chạy xe máy đi làm sớm đều tăng cường “đề-kháng thời tiết” đó là áo khoác dày, khăn quàng cổ, bao tay và cả tất giữ ấm để chống chọi với những cơn gió lùa.
Nhiều người dân, đặc biệt là người chạy xe máy đi làm sớm đều tăng cường “đề kháng thời tiết” đó là áo khoác dày, khăn quàng cổ, bao tay và cả tất giữ ấm để chống chọi với những cơn gió lùa. Hình ảnh ghi nhận trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh - trước đây).

Nhiều phụ nữ choàng khăn quàng cổ khi chạy xe
Nhiều phụ nữ choàng khăn quàng cổ khi chạy xe trên đường Phạm Văn Đồng.

Người đi bộ cũng trùm kín mít vì trời lạnh.
Người đi bộ cũng trùm kín mít vì trời lạnh.

Người đàn ông co ro tại trạm xe buýt trên đường Nguyễn Xí
Người đàn ông co ro tại trạm xe buýt vì trời lạnh trên đường Nguyễn Xí

TP.HCM đang vào những ngày hiếm hoi có tiết trời lạnh nhưng dễ chịu, đủ để nhiều người cảm nhận một Sài Gòn khác lạ và bình yên
TPHCM đang vào những ngày hiếm hoi có tiết trời lạnh nhưng dễ chịu, đủ để nhiều người cảm nhận một Sài Gòn khác lạ.

Không khí lạnh tháng cuối năm khiến người dân cảm nhận Tết đang cận kề.
Không khí lạnh tháng cuối năm khiến người dân cảm nhận Tết đang cận kề.

Ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ), cho biết những ngày gần đây TP.HCM và khu vực Nam Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống. Đợt không khí lạnh liên tục tăng cường khiến nền nhiệt toàn vùng giảm đáng kể.  Theo ghi nhận, mức nhiệt thấp nhất tại một số nơi xuống 18 – 19 độ C, riêng TP.HCM phổ biến 19 – 20 độ C. Ban ngày trời hửng nắng nhẹ nhưng mức nhiệt cao nhất chỉ 29 – 31 độ C, tạo nên kiểu thời tiết mát lạnh hiếm thấy ở đô thị phía Nam.
Ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ - cho biết, những ngày gần đây TPHCM và khu vực Nam Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống. Đợt không khí lạnh liên tục tăng cường khiến nền nhiệt toàn vùng giảm đáng kể. Theo ghi nhận, mức nhiệt thấp nhất tại một số nơi xuống 18 - 19oC, riêng TPHCM phổ biến 19 - 20oC. Ban ngày trời hửng nắng nhẹ nhưng mức nhiệt cao nhất từ 29 - 31oC, tạo nên kiểu thời tiết mát lạnh hiếm thấy ở đô thị phía Nam.

Tứ Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI