Người đàn ông cụt 2 chân và 1 tay vượt biển Thái Bình Dương

26/06/2025 - 09:52

PNO - Craig Wood, 34 tuổi, đến từ Doncaster (Anh), vừa làm nên lịch sử khi trở thành người mất 3 chi đầu tiên tự mình chèo thuyền vượt Thái Bình Dương. Anh cập cảng Hiroshima, Nhật Bản vào lúc 01:00 sáng thứ Ba theo giờ Anh, sau 90 ngày khởi hành từ Puerto Vallarta, Mexico.

Phát biểu sau hành trình lịch sử, Wood chia sẻ: "Tôi hy vọng thành công này sẽ truyền cảm hứng cho những người khuyết tật rằng bạn có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào – không có giới hạn nào cả. Dù có những lúc kiệt sức nhưng tôi vô cùng tự hào vì đã hoàn thành một chuyến hải trình mà nhiều người từng cho là bất khả thi".

Craig Wood khởi hành từ Mexico vào tháng 3 năm nay trên chiếc thuyền catamaran bằng nhôm dài 12,5 mét được chế tạo riêng. Anh đã hoàn thành hành trình 7.506 hải lý với vận tốc trung bình 3,6 hải lý/giờ mà không nhận bất kì sự hỗ trợ nào. Trong suốt 90 ngày lênh đênh trên biển, Wood đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, thiếu ngủ, cô lập và nhiều thử thách thể chất do chấn thương để lại nhưng anh luôn cố gắng tập trung vào mục tiêu.

Tuy vậy, giữa những khó khăn, Wood vẫn tìm được niềm vui giản dị: anh trồng một cây cà chua và tự tay làm bánh ngọt, pizza, bánh mì – tất cả chỉ với một tay. Anh kể: ''Gần đây, tôi làm gãy tay giả nên chỉ còn lại một tay sử dụng. Dù không phải điều xa lạ với tôi, nhưng nó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi điều khiển thuyền".

Anh chia sẻ thêm: “Toàn bộ hành trình là một trải nghiệm đáng nhớ. Nó khiến tôi trân trọng sâu sắc cuộc sống mà mình đã cố gắng tạo dựng sau tất cả những gì đã xảy ra".

Mục tiêu lớn nhất của Wood không chỉ là chinh phục đại dương, mà còn là thay đổi cách nhìn về người khuyết tật. ''Tôi hy vọng kỷ lục thế giới này sẽ góp phần thay đổi nhận thức về khuyết tật, đồng thời cho thấy sức mạnh chữa lành và thay đổi cuộc đời của bộ môn chèo thuyền đối với những người từng trải qua sang chấn".

Hành trình này của Wood nhằm gây quỹ cho 2 tổ chức từ thiện: Blesma – hỗ trợ các cựu binh bị mất chi, và Turn to Starboard – giúp các quân nhân tái hòa nhập cuộc sống dân sự.

Craig Wood từng là một lính bắn tỉa trẻ, được điều đến Afghanistan vào năm tuổi 18. 3 tháng sau, anh mất cả 2 chân và bàn tay trái do trúng mìn tự chế trong một đợt tuần tra.

Hiện anh sống cùng vợ và 2 con nhỏ trên chính con thuyền mang tên Sirius II, nơi không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là tổ ấm lênh đênh giữa đại dương.

Thu Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI