Người đàn ông liệt tứ chi phá kỷ lục lặn biển

25/09/2025 - 17:51

PNO - Một cựu sĩ quan hải quân Ai Cập bị liệt tứ chi sau tai nạn ô tô đã làm nên lịch sử khi chinh phục kỷ lục lặn biển.

Thành tích này không chỉ là một kỷ lục Guinness mà còn là minh chứng cho câu nói: ''Không thử thách nào là quá lớn nếu có ý chí''.
Thành tích của Walla Hafez không chỉ là một kỷ lục Guinness mà còn là minh chứng cho câu nói: ''Không thử thách nào là quá lớn nếu có ý chí'' - Ảnh: GWR

Walaa Hafez đã làm nên lịch sử khi trở thành người liệt tứ chi đầu tiên trên thế giới phá kỷ lục lặn biển trong môi trường có kiểm soát, với thời gian 6 giờ 4 phút 45 giây.

Walaa Hafez từng là một thợ lặn dày dạn kinh nghiệm của hải quân Ai Cập. Năm 2015, ông lập kỷ lục Guinness với ca lặn nước mặn dài nhất - 51 giờ 24 phút 13 giây - từ đó được đặt biệt danh ''Cá voi Ai Cập''. Tuy nhiên, tai nạn giao thông xảy ra sau đó đã khiến ông bị liệt từ cổ trở xuống, phải gắn bó với chiếc xe lăn suốt phần đời còn lại.

Nhiều người nghĩ rằng sự nghiệp và niềm đam mê lặn biển của Walaa đã khép lại. Nhưng thay vì buông xuôi, ông coi đó là thử thách mới để chứng minh nghị lực của bản thân. Sau nhiều năm tập luyện cùng ê-kíp hỗ trợ, ông quyết định trở lại bằng một thử thách tưởng chừng bất khả thi.

Hồi tháng 8, tại hồ bơi quốc tế của Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez ở Ismailia (Ai Cập), Walaa Hafez đã thực hiện ca lặn đặc biệt. Ông được đưa xuống độ sâu 5 mét từ 11 giờ trưa và duy trì trạng thái dưới nước đến 5 giờ 4 phút chiều.

Trong suốt thời gian đó, một đội ngũ tình nguyện viên và bạn bè luôn túc trực bên cạnh để kiểm tra bình dưỡng khí, hỗ trợ tiếp nước bằng ống hút và đảm bảo an toàn. Hàng trăm khán giả đã có mặt, cổ vũ không ngừng nghỉ. Khi Walaa được đưa lên khỏi mặt nước, cả khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò.

Kỷ lục của Walaa được Tổ chức Guinness thế giới công nhận ngay tại chỗ. Ông Raafat Tawfik - giám khảo của Guinness - trao giấy chứng nhận và xúc động phát biểu: ''Sự kiên trì và đam mê của Walaa cùng đội ngũ hỗ trợ đã thể hiện rõ ràng hơn bất cứ điều gì. Ông là tấm gương cho ý chí vượt qua giới hạn mà tất cả chúng ta nên học hỏi''.

Để khích lệ tinh thần, những người ủng hộ mặc áo phông in hình ông và khẩu hiệu ''First quadriplegic diver'' (tạm dịch: Thợ lặn liệt tứ chi đầu tiên).

Đây không phải lần đầu tiên Walaa ghi danh vào Guinness. Năm 2020, ông từng lập kỷ lục sắp xếp 501 chiếc áo ghép thành chữ “Peace” (Hòa bình). Dù tình trạng sức khỏe thay đổi, ông vẫn duy trì tinh thần gắn bó với biển và khát vọng chinh phục những thử thách mới.

Gia Vũ (theo GWR)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI