Người đàn bà đến sau gửi cho tôi lời mời kết bạn

24/06/2025 - 06:00

PNO - Tận sâu thẳm lòng mình, cô mong người phụ nữ ấy luôn hạnh phúc, nhận được sự tử tế, chân thành.

Ảnh minh họa -  Nguồn Freepik
Ảnh minh họa - Freepik

Facebook thông báo có một lời mời kết bạn. Tên của người đàn bà không quen nhưng không lạ ấy hiện lên trên màn hình điện thoại cô trong chốc lát, rồi chủ nhân tự hủy lời mời.

Cô biết, người ấy lặng lẽ vào xem trang cá nhân của cô rồi lỡ tay. Cô không có ý định kết bạn với người ấy và phía bên kia chắc chắn cũng không có ý định trở thành bạn của cô. Giữa 2 người không có gì chung, không quen biết nhau ngoài đời, chỉ có 1 đoạn cách nay 4-5 năm, cả 2 cùng yêu 1 người đàn ông và cô ta là người đến sau.

Ngay thời điểm xưa cũ đó, cô đã không hề trách người đàn bà kia. Có đôi lần không cưỡng lại sự tò mò cô cũng vào trang cá nhân của người ta. Những hình ảnh, lời lẽ yêu thương họ dành cho nhau dội vào mắt cô, rồi trôi đi như trăm ngàn những yêu thương, hình ảnh của người khác. Cô ngạc nhiên, khi thấy không có chút gì là ghen hờn giận dữ.

Phản ứng của bản thân trước những biến cố trong đời, chúng ta cũng không thể lường hết được. Có những việc, mình không nghĩ nó lại khiến ta như chú hề hình nộm xì hơi bẹp dúm. Có những việc, ngỡ thở thôi cũng đau, vậy mà khi nó đến, như nắm cát trong tay ta, thong thả tuột đi, không một chút vấn vương gì.

Khi biết bị lừa dối, cô cũng đã khóc thật dữ dội, rồi thôi. Người đàn ông 1 chân đạp 2 thuyền, nhưng chỉ mới là người yêu của nhau, thì có đáng để lưu luyến?

Sau khi biết mình bị lừa dối, cuộc sống của anh ta, những mối quan hệ của anh ta, đối với cô không còn nghĩa lý gì cả. Giả sử, nếu có một lần nào gặp nhau, thì cũng như 2 người xa lạ. Bởi căn bản nhất, khi bình tĩnh cô nhận ra, những gì họ đã có hẳn không phải là tình yêu. Đời này, có ai yêu nhau mà lại làm đau nhau đến thế? Vậy nên, hà cớ gì cô lại tự dày vò bản thân mình cho tả tơi xơ xác?

Cô bình thản gói ghém chặng đường ngắn không vui đã qua. 1 người, 2 người hay thậm chí nhiều người đàn ông có làm cô ngã, thì đâu có nghĩa phía trước không có những chân tình đợi cô? Phía trước không là quãng dài quang quẻ?

Người đàn bà đến sau ấy biết chuyện người đàn ông bắt cá 2 tay, nhưng vẫn tiếp tục yêu thương anh ta. Ban đầu, điều ấy khiến cô ngạc nhiên. 2 tay nắm lấy 2 người cùng một lúc, người đàn ông ích kỷ, tham lam, tàn nhẫn đến vậy, sao người đàn bà ấy vẫn không buông?

Nghĩ mãi, cô thấy người đàn bà ấy đáng thương, đáng nhận một lời nguyện cầu hạnh phúc hơn là đáng trách. Chỉ có tình yêu và lòng tin đủ lớn, người ta mới có thể băng bó cho lành thương tích. Vài lần vô tình, ý nghĩ chợt lóe lên như một ngôi sao băng qua bầu trời không báo trước, trong thinh lặng, một mình cô nghĩ đến phận đàn bà, không chỉ cô ấy mà cả cô, bao giờ cũng yêu bằng trọn trái tim.

Đàn bà với đàn bà - thương nhau còn không hết. Tận sâu thẳm lòng mình, cô mong cho cô ấy luôn có được hạnh phúc, có được sự tử tế, chân thành và dài lâu từ người đàn ông cô từng quen.

Loan Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI