Người cha lặng lẽ ngồi bên bờ sông suốt nhiều ngày chờ tin con gái mất tích

08/12/2025 - 10:53

PNO - Suốt nhiều ngày qua, hình ảnh người cha vượt 80km ngồi lặng ở bờ sông để chờ tin tức của con gái khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sáng 8/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng người dân đang tích cực tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm em T. - Ảnh: T.T.
Lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm em T. - Ảnh: T.T.

Những ngày qua, hình ảnh bố của em T. lặng lẽ ngồi ở bờ sông Krông Ana (cách nhà 80km) để trông chờ tin tức của con gái khiến nhiều người xót xa.

Bố của nữ sinh T. cho biết, ngày nào gia đình cũng đến bờ sông Krông Ana (cách nhà 80km) để trông ngóng tin tức của con gái. Được biết, T. là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em.

"Cả tuần trôi qua vẫn chưa có tung tích gì của con, cả gia đình tôi rất nóng ruột và đau xót" - bố của nữ sinh T. nói.

bố của em T. lặng lẽ ngồi ở bờ sông Krông Ana (cách nhà 80km) để trông chờ tin tức của con gái
Bố của em T. lặng lẽ ngồi ở bờ sông Krông Ana để trông chờ tin tức của con gái - Ảnh: T.T.

Trao đổi với Báo Phụ nữ TP HCM, một lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải (xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cho đến sáng 8/12, vẫn chưa có thông tin gì mới về em T. Hiện, nhà trường vẫn đang hồi hộp chờ đợi thông tin từ cơ quan chức năng và gia đình.

Trước đó, chiều 1/12, em T. tan học nhưng không trở về nhà. Sau đó, người thân tìm đủ mọi cách để liên hệ nhưng vẫn không có thông tin về nữ sinh này.

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở gần bờ sông Krông Ana, cách nhà khoảng 80km.

Các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày qua, nhưng đến nay em T. vẫn bặt vô âm tín.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI