Ngôi nhà hoa chùm ớt rực sắc cam giữa cao nguyên Di Linh thu hút du khách

28/01/2026 - 06:37

PNO - Nép mình bên Quốc lộ 20, một ngôi nhà gỗ nhỏ tại xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng đang trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách tìm đến. Sức hút của nơi này đến từ giàn hoa chùm ớt phủ kín mái hiên, tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa vùng cao nguyên bazan.

Toàn cảnh tiệm tạp hóa nhỏ tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh (Lâm Đồng) bị nhấn chìm bởi sắc cam rực rỡ của giàn hoa chùm ớt đang kỳ nở rộ. Giàn hoa được chủ nhân chăm sóc tỉ mỉ suốt 17 năm qua, tạo thành một mái vòm tự nhiên khổng lồ bao phủ toàn bộ không gian mặt tiền.
Toàn cảnh tiệm tạp hóa nhỏ tại xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng bị "nhấn chìm" bởi sắc cam rực rỡ của giàn hoa chùm ớt đang kỳ nở rộ.

Trên cung đường từ TPHCM lên Đà Lạt, khi đi qua địa phận Di Linh, du khách dễ dàng bắt gặp một mảng màu cam nổi bật giữa những rẫy cà phê xanh thẫm. Ngôi nhà của bà Hà Thị Lánh hiện lên như một điểm nhấn thị giác, thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Những chùm hoa chùm ớt hình ống dài, mọc thành từng chùm dày đặc đan xen cùng sắc lá xanh.
Những chùm hoa chùm ớt hình ống dài, mọc thành từng chùm dày đặc đan xen cùng sắc lá xanh.

Hoa chùm ớt, còn gọi là hoa xác pháo hay hoa rạng đông, là loài dây leo thân gỗ quen thuộc ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, hiếm nơi nào có một gốc hoa phát triển dày đặc đến mức phủ kín toàn bộ mái nhà, tạo thành một “thảm hoa” liên tục và đồng nhất.

Cận cảnh những chùm hoa xác pháo (hay còn gọi là hoa chùm ớt) hình ống dài, mọc thành từng chùm dày đặc đan xen cùng sắc lá xanh. Loài hoa này thường nở rộ từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm, thu hút đông đảo ong mật và bướm về hút mật, tạo nên vẻ đẹp sống động cho căn nhà gỗ giữa lòng cao nguyên.
Loài hoa này thường nở rộ từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm, tạo nên vẻ đẹp sống động cho căn nhà giữa lòng cao nguyên Di Linh.

Câu chuyện bắt đầu từ hơn 17 năm trước, khi bà Lánh mang về trồng một gốc hoa nhỏ bị bỏ bên đường. Qua nhiều năm chăm sóc, cắt tỉa, cây hoa phát triển mạnh, thân leo bám chặt vào mái nhà, từng lớp cành đan xen, tạo nên mái hiên phủ hoa như trong truyện cổ tích.

Mùa hoa nở rộ kéo dài từ tháng 1 đến tháng 4. Khi vào mùa, sắc cam gần như che lấp màu lá xanh. Những chùm hoa hình ống dài buông rủ, tạo cảm giác mềm mại như dải lụa. Dưới mái hiên, không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và ong mật, tách biệt khỏi dòng xe cộ ồn ào ngoài quốc lộ.

Từ góc nhìn bên hông, bức rèm hoa rủ xuống mềm mại che kín mảng tường gỗ, tạo nên một không gian tách biệt với sự ồn ào của xe cộ trên đường. Dù lượng khách ghé thăm mỗi ngày rất đông, gia đình chủ nhà vẫn duy trì việc mở cửa tham quan miễn phí và nhắc nhở mọi người giữ gìn trật tự, không ngắt hoa bẻ cành. Sức hút của ngôi nhà không chỉ nằm ở vẻ đẹp thiên nhiên mà còn ở tấm lòng hiếu khách của người dân địa phương.
"Bức rèm" hoa rủ xuống mềm mại che ngôi nhà, tạo nên một không gian tách biệt với sự ồn ào của xe cộ trên đường.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh quan, ngôi nhà còn ghi điểm bởi sự thân thiện của gia chủ. Bà Lánh và gia đình sẵn sàng đón khách tham quan, không thu phí, đặt thêm ghế để du khách nghỉ chân, chụp ảnh.

Chị Mỹ Hạnh, du khách từ Phan Thiết, cho biết dù đã thấy hình ảnh trên mạng xã hội, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi bất ngờ. Theo chị, điểm dừng chân này mang lại cảm giác thư thái và làm hành trình du lịch thêm đáng nhớ.

Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất là từ 8 đến 10g sáng. Ánh nắng xiên qua các chùm hoa tạo hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ rõ nét, làm nổi bật sắc cam trên nền gỗ nâu của ngôi nhà.

Gia đình du khách rạng rỡ lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm trước thềm ngôi nhà phủ đầy sắc cam đặc trưng của vùng đất Lâm Đồng. Dù mỗi ngày đón tiếp cả trăm lượt khách ghé thăm, vợ chồng bà Hà Thị Lánh vẫn duy trì việc mở cửa tham quan hoàn toàn miễn phí với thái độ niềm nở, hiếu khách. Việc điểm đến này nổi như cồn trên các nền tảng mạng xã hội đã góp phần quảng bá tích cực cho hình ảnh du lịch địa phương.
Gia đình du khách rạng rỡ lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm trước ngôi nhà phủ đầy sắc cam đặc trưng của vùng đất Lâm Đồng. Dù mỗi ngày đón tiếp cả trăm lượt khách ghé thăm, gia chủ vẫn duy trì việc tham quan, chụp ảnh hoàn toàn miễn phí với thái độ niềm nở, hiếu khách.

Giữa nhịp sống hiện đại, ngôi nhà hoa chùm ớt tại Di Linh không chỉ là điểm check-in độc đáo, mà còn là minh chứng cho sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, một nét riêng của du lịch vùng cao nguyên Lâm Đồng.

Toại Nguyễn

Ảnh: Vũ Trường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI