Nghi vấn mẹ tự thiêu cùng hai con nhỏ vì quá nghèo

16/05/2016 - 07:38

PNO - Mọi người phá cửa vào dập lửa thì phát hiện chị Hồng cùng hai con nhỏ bị bỏng nặng, trong căn phòng nồng nặc xăng.

Trưa 15/5, hàng xóm phát hiện lửa bùng lên từ căn nhà khóa trái cửa của chị Bùi Thị Thu Hồng (36 tuổi) trên đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Nghe tiếng trẻ khóc thét bên trong, mọi người phá cửa vào dập lửa thì phát hiện chị Hồng cùng hai con nhỏ là N (10 tuổi) và cháu L (5 tuổi) bị bỏng nặng. Trong căn phòng nồng nặc mùi xăng, nhiều vật dụng bị cháy hư hỏng.

Nghi van me tu thieu cung hai con nho vi qua ngheo
3 mẹ con chị Hồng được đưa đi cấp cứu. Ảnh: VNE

Theo thông tin ban đầu, cháu L. bị tật nên không thể đi lại. Khi xảy ra vụ việc chồng chị Hằng đi vắng. Chị Hằng bị bệnh tim không làm được việc nặng nên gia đình hiện gặp khó khăn về kinh tế. Có thể do mâu thuẫn, chị Hằng đã mua xăng về tự thiêu cùng hai con.

Hiện tại ba mẹ con chị Hằng đã được chuyển lên TP.HCM điều trị. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào sáng 20/4, trên địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) cũng đã xảy ra vụ việc mẹ ruột sát hại 2 con nhỏ rồi tự sát.

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn với chồng, chị Trần Thị Huế (34 tuổi, trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành) đã mua thuốc sâu mang về pha nước uống. Lúc này, ở nhà còn có 2 đứa con của Huế (Trần Mạnh H. (5 tuổi) và Trần Mạnh H. (8 tuổi).

Trong lúc nghĩ quẩn, chị Huế đã rủ 2 đứa con nhỏ cùng uống thuốc độc tự tử. Tuy nhiên cháu nhỏ không chịu uống, nên người mẹ đã dùng dao đâm chết, rồi cùng cháu lớn uống thuôc sâu tự tử.

Sự việc đã gây nên chấn động tại một vùng quê, nhiều người đau xót về hành động dại dột của người mẹ trẻ.

Thái Hòa (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI