Mượn vàng mẹ chồng, trả tiền theo giá vàng 6 năm về trước

25/10/2025 - 20:35

PNO - Những tưởng cho con dâu mượn vàng, mẹ chồng sẽ nhận lại bằng vàng. Nhưng bây giờ chị dâu chỉ trả theo giá vàng thời điểm 6 năm về trước.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

5 chỉ vàng với nhiều người có lẽ chẳng là gì, nhưng với mẹ tôi đấy là số tiền lớn. Đó là tất cả những gì bà nhận được khi có quyết định nghỉ việc trước tuổi do mất sức lao động.

Với giá vàng năm 2009, mẹ cầm 12 triệu đồng tiền mặt đổi sang vàng, phòng cho việc ốm đau hay khi cháu lập gia đình thì tặng.

Mẹ tôi vốn kín tiếng, chuyện gì vui mới kể, chuyền buồn bà giấu nhẹm. Mẹ sống cùng gia đình anh trai tôi. Anh chị là công nhân, cơm nước trưa chiều đã có mẹ nấu giùm. Số tiền hưu mỗi tháng gần 5 triệu đồng mẹ để riêng thành nhiều khoản.1 triệu mua thuốc xương khớp, 2 triệu đồng góp tiền ăn cho chị dâu, 500 ngàn đồng tiền điện nước. Số còn lại lâu lâu bà mua sữa cho cháu, cho cháu tiền học thêm…

Mẹ tôi chẳng có nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ ai nghe bà than thiếu tiền. Mẹ luôn nghĩ đứa con nào cũng vất vả, đi làm công ăn lương, đã không dư giả cho con thì tốt nhất đừng làm phiền đến chúng.

Tôi lấy chồng xa, vài tháng mới về thăm mẹ ít ngày. Có lần, nhân tiện dọn tủ áo quần cho mẹ, tôi bất ngờ khi thấy túi vải bí mật của mẹ trống không. Mẹ đã từng dặn tôi: “Nếu lỡ không may có chuyện gì với mẹ, có 5 chỉ vàng đây lấy ra mà dùng”.

Tôi gặng hỏi mãi mẹ mới kể cho chị dâu mượn vàng. Thì ra, giai đoạn năm 2019- 2020, khi nhà nhà người người đi làm cò đất, chị dâu tôi có hùn vốn làm ăn với bạn thân. Thấy con dâu khẩn thiết mượn 20 triệu đồng đặt cọc, mẹ bảo không có tiền mặt chỉ có 5 chỉ vàng. Giá vàng thời điểm đó 1 chỉ là 4,2 triệu đồng. Nhẩm tính 5 nhân 4 bằng 20, chị tôi hăm hở: “Mẹ cho con mượn một tháng, bán được đất con trả cả gốc lẫn lãi”.

Chẳng mong chờ nhận lãi, nhưng thấy con dâu chịu khó làm ăn, đi làm công ty cả ngày, tối mịt còn dẫn khách đi xem đất chỗ này chỗ kia, mẹ tôi chỉ mong anh chị có chút dư giả để bà bớt lo.

Thế rồi không biết mảnh đất đó đã bán được chưa hay đã bao lần thay chủ, mẹ vẫn chẳng thấy chị dâu động tĩnh gì.

Từ thời điểm mượn đến nay đã 6 năm. Mấy lần mẹ định hỏi nhưng rồi lại thôi. Mẹ nghĩ chắc anh chị đang kẹt tiền, vả lại mình cũng chưa dùng đến. Ngày cưới con gái tôi sắp đến, mẹ muốn tặng cháu ngoại 5 phân vàng. Hỏi con dâu, mẹ nhận lại 20 triệu đồng. Tính giá vàng hiện nay, mẹ tưởng chị đưa trước cho mình số tiền tương đương một hai chỉ để mua quà. Nào ngờ chị cười cười: “Ngày trước mẹ mua 5 chỉ 12 triệu, giờ thành 20 triệu. Tính ra có chút lời nhẹ…”.

Mẹ ngơ ngác, tưởng con dâu chỉ nói đùa, ai ngờ câu chốt hạ khiến bà sốc: “Vậy là con hết nợ mẹ!”.

Dâu cũng là con, mẹ thương mới cho con mượn vàng không chút đắn đo. Những tưởng cho mượn vàng sẽ nhận lại vàng. Giờ vàng chẳng có, mà tiền cũng chỉ quay về thời điểm 6 năm về trước.

Ngày con tôi lấy chồng, cả rạp cưới xúc động thấy mẹ khó nhọc bước lên sân khấu tặng nhẫn cho cháu ngoại. Món quà bà tặng cháu, tôi không muốn nhận, vì đó là nửa tài sản mẹ còn có được. Nhưng nếu từ chối, mẹ sẽ càng buồn thêm.

Cha tôi mất sớm, nhà có mình anh là con trai. Lâu nay tôi vẫn biết mẹ không thoải mái khi sống cùng chị dâu - dù đó là nhà của mẹ. Tôi muốn đưa mẹ đến sống cùng nhưng bà lại bảo: “Con còn có rể, có sui gia. Mẹ ở đâu quen đó”. Mẹ tôi là vậy, cả đời bà chẳng muốn làm phiền ai, cũng chẳng muốn ai phật lòng.

Mấy lần tôi định trút bức xúc với anh trai, nhưng bị mẹ cấm. Mẹ sợ anh chị cãi nhau, không khí gia đình căng thẳng, lúc đó chỉ khổ 2 đứa cháu nội hay bị vạ lây.

75 tuổi, mẹ chẳng còn thời gian để thực hiện nhiều dự định. Hỏi mẹ ước gì, mẹ cười hiền khô: “Mẹ chỉ ước anh em bay luôn hòa thuận. Mai mốt mẹ có về với cha, chỉ mong ông trời cho đi thật nhẹ nhàng”. Mẹ tôi đã nhẫn nhịn cả đời, chỉ mong con cháu được êm ấm hạnh phúc.

Trang Nhung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI