Một người dân tổ chức lễ hội nơm cá sôi nổi đầu năm

01/01/2026 - 16:46

PNO - Thay vì thu hoạch cá nuôi, một người đàn ông ở tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ hội nơm cá, bán vé cho “nơm thủ” xuống ao bắt cá, tạo nhiều niềm vui ngày đầu năm. Với 200.000 đồng, nhiều người may mắn thu về tiền triệu chỉ sau vài tiếng bắt cá.

Sáng 1/1, hàng trăm người từ khắp nơi kéo nhau về xóm Phúc Sơn 2 (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để cùng tham gia Lễ hội Nơm cá Ao Sen. Đây là lần thứ 3 lễ hội được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho người dân trên địa bàn, mang lại không khí vui tươi cho xóm làng vào dịp đầu năm mới.

Hơn 100 nơm thủ thi nhau trổ tài bắt cá ngày đầu năm - Ảnh: Rạng Đông
Hơn 100 "nơm thủ" thi nhau trổ tài bắt cá ngày đầu năm - Ảnh: Rạng Đông

Sau khi mua vé, các “nơm thủ” chờ thời khắc khai màn để xuống ao giành giải “nơm thủ bắt được con cá đầu tiên nặng 2,5kg trở lên”. Ngoài nơm tre truyền thống, nhiều người còn mang cả lồng sắt xuống ao úp bắt cá. Dưới nước mọi người lùng úp cá, trên bờ người thân đánh trống cổ vũ tạo nên một không khí sôi động ngày đầu năm.

Anh Đặng Hoàng Thuyết (trú xóm Phúc Sơn 2) cho biết, khu vực tổ chức lễ hội là ao và ruộng lúa của người dân có diện tích rộng khoảng 1,7ha. Do là vùng trũng nên người dân chỉ canh tác vụ lúa Xuân, còn lại bỏ hoang. Năm 2022, thấy cả cả cánh đồng bị bỏ hoang, anh Thuyết đặt vấn đề với các chủ ruộng, mượn để nuôi cá.

Khi được người dân đồng ý, anh dẫn nước vào cho ngập ruộng, xuống giống các loại cá trắm, chép, trôi, mè… “Vì thời gian ngắn nên tôi thả cá giống 2-3kg, sau 3 tháng sẽ thu hoạch để trả đất cho người dân trồng lúa. Nuôi cá ở đây tôi cũng không mất tiền mua thức ăn mà cá tự kiếm ăn trong ruộng lúa” - anh Thuyết nói.

Cánh đồng lúa bỏ hoang trở thành nơi tổ chức lễ hội ngày đầu năm - Ảnh: Rạng Đông
Cánh đồng lúa bỏ hoang trở thành nơi tổ chức lễ hội ngày đầu năm - Ảnh: Rạng Đông
Nơm thủ hỗ trợ nhau khi bắt được cá lớn - Ảnh: Rạng Đông
"Nơm thủ" hỗ trợ nhau khi bắt được cá lớn - Ảnh: Rạng Đông

Đầu năm 2023, khi lứa cá đầu tiên vào vụ thu hoạch, anh Thuyết nảy sinh ý tưởng bán vé cho người dân xuống bắt cá mua vui ngày đầu năm. Mỗi người tham gia phải mua vé với giá 200.000, được mang nơm xuống ao bắt cá tự do trong 1 buổi. “Thay vì thu hoạch, tôi muốn tạo ra một sân chơi ý nghĩa cho người dân trên địa bàn ngày đầu năm mới. Đây cũng là dịp để gắn kết người dân trong vùng với nhau” - anh Thuyết nói.

Vụ nuôi cá đầu tiên anh Thuyết thua lỗ 8 triệu đồng, song vẫn tiếp tục duy trì ý tưởng của mình trong những năm tiếp theo. Đầu tháng 10/2025, anh xuống giống hơn 600 con cá các loại, cân nặng từ 2-4kg/con. Sáng 1/1, anh Thuyết bán vé cho hơn 100 người xuống nơm cá thay vì thu hoạch.

Để lễ hội thêm phần hấp dẫn, một số mạnh thường quân còn hỗ trợ cho ban tổ chức lễ hội các giải thưởng “nơm thủ” bắt được con cá đầu tiên nặng 2,5kg trở lên sẽ được thưởng 500.000 đồng; “nơm thủ” có con cá to nhất, to thứ 2, thứ 3 lần lượt được thưởng 1 triệu, 700.000 và 500.000 đồng. Ngoài ra còn có nhiều giải phụ để động viên người chơi như “nơm thủ” có nơm to nhất, “nơm thủ” ít tuổi nhất, “nơm thủ” nhiều tuổi nhất…

Một số người còn mang cả lồng sắt nhốt gia cầm ra bắt cá - Ảnh: Rạng Đông
Một số người còn mang cả lồng sắt nhốt gia cầm ra bắt cá - Ảnh: Rạng Đông
Kết thúc buổi nơm, nhiều người mang cá khủng lên so tài để nhận giải thưởng - Ảnh: Rạng Đông
Kết thúc buổi nơm, nhiều người mang "cá khủng" lên nhận giải thưởng - Ảnh: Rạng Đông

Sau gần 3 tiếng bắt cá, nhiều người may mắn thu về tiền triệu khi bắt được hơn 20-30kg cá các loại. “Năm nay chắc lỗ tiếp gần 10 triệu, nhưng chẳng sao cả, miễn là vui. Tôi sẽ tiếp tục duy trì lễ hội này để tạo không khí vui tươi cho làng xóm mỗi dịp đầu năm” - anh Thuyết nói và cho hay, đang lên kế hoạch nâng tầm Lễ hội Nơm cá Ao Sen thành lễ hội truyền thống của làng. Khi có điều kiện, anh sẽ miễn phí vé nơm cá cho người dân. “Nơm thủ” khi tham gia sẽ tự nguyện bỏ một khoản tiền tuỳ tâm để làm từ thiện.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI