Một ly chè Huế thanh vị giữa lòng thành phố

25/01/2026 - 18:26

PNO - Chè bột lọc heo quay ở đây vị mặn ngọt cân bằng ăn vừa lạ, vừa ngon.

Cuối giờ chiều, con đường Võ Trường Toản (quận Bình Thạnh trước đây) bắt đầu chậm lại. Nắng không còn gắt, xe cộ thưa hơn, những hàng quán ven đường cũng vào nhịp quen thuộc của một ngày sắp khép lại. Có một quán chè Huế nho nhỏ không cần bảng hiệu lớn, không tên gọi nhưng lại tấp nập người ghé qua. Quán chỉ là một sạp chè bày gọn gàng, nhìn vào là thấy đủ thứ màu sắc tím, vàng, cam… rất Huế.

Chè ở đây có vị ngọt nhẹ, thanh, không gắt cổ. Nước dừa béo vừa phải, không quá ngậy như kiểu chè Nam Bộ. Quán có đủ các món chè Huế kinh điển: chè chuối, chè bắp, chè khoai mỡ, chè đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu ngự, chè bột lọc dừa, chè hạt sen, chè đậu xanh đánh. Giá thì dễ thương lắm, chỉ 15.000 đồng một ly. Quán mở từ khoảng 3 giờ 30 chiều tới tối, nhưng đi trễ thì nhiều món hết, nhất là mấy món “đinh”.

Món vừa nổi tiếng cũng vừa mang tính thử thách ở đây chính là chè bột lọc heo quay. Nói thật là ban đầu nghe tới cái tên này, tôi cũng giống nhiều người: hơi chột dạ nhẹ. Chè ngọt mà bỏ thịt heo quay vô thì nghe… kỳ làm sao đó. Và đúng kiểu đời hay trớ trêu vậy. Người viết từ chỗ e ngại giờ thành fan ruột món này, sẵn sàng ngồi chờ 15-20 phút để thưởng thức cho bằng được.

Viên bột lọc trong veo, dai dai, bên trong là miếng heo quay được cắt vừa miệng, không mỡ, không hôi, có xào sơ với gừng và nước đường nên khi ăn vô là vị mặn – ngọt hòa nhau rất lạ. Không hề bị “lạc quẻ” như nhiều người tưởng. Ngược lại, ăn vài muỗng là thấy bị cuốn hút.

Tôi còn thích chè chuối ở đây. Chuối nấu vừa chín tới, mềm nhưng không nát, lên màu đỏ au. Chè khoai mỡ cũng đáng thử, màu tím đậm hoàn toàn tự nhiên, khoai mịn, quyện với nước cốt dừa thanh thanh, ăn không bị ngán.

Ai lần đầu tới mà không biết chọn gì thì cứ gọi chè thập cẩm. Một ly gom đủ bột lọc, đậu đen, đậu xanh, khoai tím… mỗi thứ một ít, ăn cho biết cái “tính nết” chè Huế. Ăn mới thấu hiểu được sự béo bùi của các loại đậu, khoai, rồi sự nhấn nhá dai dai của bột lọc thú vị làm sao.

Giữa Sài Gòn ồn ào, có một góc nhỏ bán chè Huế đúng kiểu, giá mềm, vị thanh, ăn vô thấy mát người và mát lòng thì thật là quý. Quý ở chỗ quán không cố làm khác đi, chỉ giữ đúng “một chút gì rất Huế”. Địa chỉ: Chè Huế, số 4 Võ Trường Toản, phường Gia Định, TPHCM. Quán mở cửa từ khoảng 15g30 đến 22g.

Phạm Dzoãn Đoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI