Mới quen nhưng anh ấy đã muốn cưới

19/07/2025 - 08:00

PNO - Kết hôn chỉ để sinh con mà không nhìn rõ được tương lai, không chắc được về người đồng hành là sự mạo hiểm lớn nhất của đời người.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 35 tuổi, chưa từng kết hôn. Gần đây, một người bạn thân giới thiệu cho em quen một anh 36 tuổi, cũng chưa lập gia đình. Tụi em mới chỉ gặp nhau vài lần, trò chuyện thấy hợp. Cả hai đều chững chạc, nghiêm túc và có nhu cầu lập gia đình.

Tuy nhiên, bạn em - người đã giới thiệu - luôn thúc giục. Bạn bảo em nên tiến tới nhanh, tìm hiểu vài tháng rồi cưới để còn sinh con, vì tuổi khá lớn rồi. Ngay cả anh ấy cũng có vẻ sốt ruột, nói thẳng rằng không muốn yêu đương lâu dài, muốn sớm kết hôn nếu thấy phù hợp.

Em hiểu thời gian không còn quá nhiều, nhất là với chuyện sinh con nhưng em cảm thấy hơi ngợp vì chưa kịp hiểu rõ về nhau mà đã nghĩ đến hôn nhân, con cái. Em lo nếu vội vàng quá thì dễ sai lầm, mà chậm quá lại bị coi là thiếu nghiêm túc, sợ mất cơ hội.

Xin chị cho em lời khuyên. Trong hoàn cảnh này, em nên cưới sớm để kịp có con hay vẫn nên giữ nhịp tìm hiểu đủ lâu để hiểu rõ người kia, dù có thể phải chấp nhận rủi ro về chuyện sinh nở? Em đang rất phân vân giữa lý trí và áp lực thời gian.

Thu Hồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thu Hồng thân mến,

Câu hỏi của em là một vấn đề khá thực tế và nhạy cảm nhiều cô gái ngoài 30 tuổi đang độc thân phải đối mặt: tuổi sinh đẻ tốt nhất đã qua, nỗi lo bỏ lỡ cơ hội và niềm ao ước có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có người đồng hành suốt cuộc đời...

Trong trạng thái tâm lý như vậy, được mai mối một người "có vẻ" ổn và bị thúc ép để cưới nhanh, việc em bối rối, hoang mang là hoàn toàn bình thường.

Rõ ràng mục đích của hôn nhân không đơn giản là sinh một đứa con, mà là một cuộc sống chung lâu dài, hạnh phúc, cùng nhau nuôi dạy con và cùng nhau già đi. Kết hôn chỉ để sinh con mà không nhìn rõ được tương lai, không chắc được về người đồng hành có lẽ là sự mạo hiểm lớn nhất trong đời người. Đó là nguy cơ sống chung mà không hạnh phúc khi phải chịu đựng, chấp nhận vô số điều không thể chịu đựng ở người bên cạnh. Nếu cuộc hôn nhân đó bất hạnh, thậm chí tan vỡ, người chịu khổ nhiều nhất chính là đứa con mà vì nó mới có cuộc hôn nhân này.

Hạnh Dung nghĩ em chỉ có thể trông chờ vào chính bản thân. Hãy sáng suốt, bình tĩnh, kiên định. Hãy bình tĩnh, từ tốn trò chuyện cùng người ấy để cùng đặt ra một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn cho việc tìm hiểu nhau kỹ hơn.

Hãy cố gắng dành thời gian nhiều nhất có thể cho việc gặp gỡ, trò chuyện, tâm sự... Hãy nói ra những điểm cả hai cùng cảm thấy quan trọng nhất đối với hôn nhân: kinh tế, lối sống, cách nuôi dạy con cái... để xem có phù hợp nhau hay không.

Không nên "đẽo cày giữa đường" nhưng cũng không thể bỏ qua ý kiến của người thân, bạn bè. Là người ngoài cuộc, họ có thể có những nhận xét tinh tường và tỉnh táo hơn em. Hãy tạo ra những cuộc gặp gỡ, trò chuyện tự nhiên và vui vẻ với những người thực sự quan tâm tới em để anh ấy bộc lộ bản thân.

Nếu sau khoảng thời gian đó, em cảm thấy đủ an tâm và tin tưởng, việc tiến tới là hợp lý. Còn nếu xuất hiện những lợn cợn, cảm giác không yên tâm thì dù “trễ”, em vẫn cần có những quyết định đúng đắn để không phải hối tiếc sau này.

Đừng để những áp lực của bản thân, áp lực của người ngoài khiến mình mất phương hướng. Em không nhất thiết phải sống giống như mọi người, theo đúng quy trình: lập gia đình sinh con... mà nên chọn sống bình an, hạnh phúc với chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI