Lúa, hoa màu bị dìm trong nước lũ
Cơn bão số 1 với tên gọi WUTIP kèm theo mưa lớn kéo dài từ 10 - 13/6/2025 đã nhấn chìm tất cả hoa màu, ruộng vườn của bà con các xã của các huyện Đại Lộc (Quảng Nam), Hải Lăng (Quảng Trị), Quảng Điền, thị xã Phong Điền, thị xã Hương Thủy (TP Huế).
Sau khi lũ rút, ngồi trước hiên nhà, anh Nguyễn Thanh Tuấn (xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, TP Huế) thẫn thờ nhìn ra cánh đồng ngập sâu trong nước. Anh Tuấn cho biết, thu nhập chính của gia đình anh trông chờ vào 5 sào ruộng, 3 sào sắn và 1 sào hoa màu chuẩn bị thu hoạch. Nhưng mấy ngày qua, tất cả đã bị mưa lũ xô đổ, nhấn chìm.
 |
Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các hộ dân thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới (TP Huế) sửa lại mái nhà bị hư hỏng do bão lũ - Ảnh: Thuận Hoá |
“Không biết có cứu được lúa không. Biết làm chi mà ăn chừ. Trời đày kiểu ni bà con chịu chi nổi. Năm mô, đến tháng Sáu, trời Huế cũng nắng hạn nẻ đất, chứ có mưa thúi trời thúi đất như ri đâu. Bà con nông dân ở đây trắng tay cả rồi” - anh Tuấn buồn bã. Chị Hồ Thị Cảnh - người cùng xã - cho hay: “2 ngày qua, cả nhà đi tránh lũ. Khi trở về thì đồ đạc hư hại hết, 2ha sắn khoai ngoài đồng coi như trôi theo dòng nước bạc”.
Tại “rốn lũ” xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), mưa lũ kết hợp xả lũ thủy điện Sông Côn khiến hàng trăm gia đình bị thiệt hại. Nhà bà Nguyễn Thị Quyết (ở thôn Thái Chấn Sơn) vừa qua được địa phương hỗ trợ đưa vào chương trình “Nhà chống lũ”, gia đình đã gom góp và vay mượn thêm với dự định sẽ xây căn nhà kiên cố để ở.
Nhưng công trình vừa làm xong phần móng thì tối 12/6 lũ ầm ầm đổ về cuốn trôi và nhấn chìm 10 tấn xi măng cùng nhiều vật dụng. “Tôi mẹ góa con côi sống trong ngôi nhà xiêu vẹo. Chắt chiu mấy chục năm nay vẫn không đủ làm nhà. Năm nay được Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà, mẹ con mừng không kể xiết. Cứ nghĩ là mùa mưa năm nay sẽ có chỗ tránh bão lũ. Ngờ đâu mới làm được cái móng thì trong 1 đêm mọi thứ đã không còn” - bà Quyết nghẹn ngào.
Nước rút, hàng chục hộ dân trồng rau ở xã Đại Hòa (huyện Đại Lộc) ngẩn ngơ trên cánh đồng. Tất cả các loại rau màu như đu đủ, ớt, mướp đắng… đang chuẩn bị cho thu hoạch thì bị ngâm trong nước, hư hỏng hết. Bà Nguyễn Thị Phương - nông dân ở xã - buồn rầu: “Mấy sào đu đủ nhà tôi mới hái tỉa lứa đầu, chuẩn bị hái rộ lứa thứ hai thì bị ngâm trong nước, hư hết”.
Nỗ lực giúp dân khôi phục cuộc sống
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, tổng diện tích các loại cây trồng bị ngập và ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn tỉnh vào khoảng 16.742ha, trong đó có khoảng 15.892ha lúa nước. Do ảnh hưởng cơn bão số 1, nước sông Yên, một nhánh của sông Vu Gia chảy qua xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) về xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) dâng cao khiến hơn 40 lồng bè nuôi cá của hộ anh Đặng Ngọc Long (xã Đại Hiệp) bị đứt, trôi và va vào chân đập dâng An Trạch (xã Hòa Tiến) làm hơn 50 tấn cá lồng tràn ra sông, ước tính thiệt hại hơn 4 tỉ đồng.
 |
Người dân xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền (TP Huế) thu hoạch lạc giữa cánh đồng ngập lũ - Ảnh: Thuận Hoá |
Ông Trương Thanh Nhân - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) - cho biết, 74ha lúa mới gieo sạ của xã bị ngập úng hoàn toàn, 30ha dưa hấu chuẩn bị thu hoạch bị thiệt hại gần như 100%. Ngoài ra, một số trâu, bò cũng đã bị trôi, chết. Hiện tại vẫn chưa thống kê được số lượng thiệt hại về chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Hơn 20 điểm du lịch sinh thái ven sông Cu Đê cũng bị thiệt hại, bị cuốn trôi một số tài sản. Tại xã Hòa Liên, hơn 30ha nuôi trồng thủy sản cũng bị thiệt hại lớn, công tác kiểm tra thống kê thiệt hại đang được tiến hành.
Để kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế đã thành lập 2 đoàn công tác về các địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt, gồm huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Thủy để chỉ đạo công tác ứng phó với thiên tai.
Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã đã sẵn sàng mọi phương án, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân để giúp nhân dân. Về cơ bản, toàn thành phố đã hoàn tất vụ hè thu, nhưng tại xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy) vẫn còn gần 90ha lúa đang chuẩn bị vào mùa gặt. Tất cả diện tích lúa này đều bị ngập sâu, có nguy cơ bị úng.
Trong ngày 14 và 15/6, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng TP Huế đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương 2 xã Đông Sơn và Lâm Đớt, huyện A Lưới khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, 53 ngôi nhà của người dân tại 2 xã Đông Sơn và Lâm Đớt bị tốc mái.
Sau khi thời tiết tạm ổn định, chiều 14/6, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã huy động cán bộ, chiến sĩ chia 2 tổ xuống địa bàn phối hợp với chính quyền xã khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Thiếu tá Quế Việt Thịnh - Chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt - cho biết: “Trời vẫn còn mưa nhỏ nên đơn vị ưu tiên hỗ trợ trước cho những hộ bị thiệt hại nặng, gia đình neo người, hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ”.
Tại khu vực biên giới thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), nước sông Sê Pôn đã bắt đầu rút. Trong ngày 14 và 15/6, hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã có mặt tại các khu dân cư để cùng chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp người dân dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa và ổn định cuộc sống.
Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn khiến hơn 21.200ha lúa, gần 3.720ha rau màu, 73ha sen bị ảnh hưởng nặng nề. Ở lĩnh vực thủy sản, ghi nhận thiệt hại 745ha ao hồ nuôi tôm, cá nước ngọt. Tại thị trấn Cửa Việt, hơn 32.000 con cá lồng đã chết. 39 lồng nuôi bị hư hại tại huyện Triệu Phong... Sau khi nước lũ rút, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã phối hợp với Hải đội 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 và chính quyền địa phương triển khai lực lượng giúp dân thu hoạch lúa, kéo cá lồng bè bị hư hại, thu hoạch khoai và lạc...
Ngành y tế tỉnh Quảng Trị hiện đã cắt cử các đội y tế cơ động đến các vùng bị ngập để hỗ trợ xử lý nguồn nước, đồng thời tư vấn phòng, chống dịch bệnh thường gặp sau mưa lũ. Hiện, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các địa phương khẩn trương triển khai với quyết tâm cao, phấn đấu sớm đưa đời sống người dân trở lại bình thường.
Thiệt hại nặng nề Đến chiều 15/6, nhiều tỉnh miền Trung, nước lũ đã rút gần hết, trời hửng nắng. Theo báo cáo thống kê, tại TP Huế, Quảng Trị, Quảng Bình có 11 người chết; tại Quảng Bình có 2 người mất tích. Trong số các nạn nhân, anh Lê Phước Tưởng (26 tuổi) và anh Lê Phước Trình (48 tuổi) được tìm thấy vào trưa 14/6 gần khu vực thuyền lật ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền, TP Huế. Trước đó, 2 người đã chèo thuyền đi xây mộ thì gặp dòng nước xiết, thuyền bị lật. Anh Tưởng may mắn được cứu sống. Xã Phong Bình (thị xã Phong Điền) - nơi xảy ra tai nạn - nằm ở hạ nguồn sông Ô Lâu, giáp huyện Hải Lăng (Quảng Trị), là một trong những vùng bị ngập sâu nhất do ảnh hưởng của bão. Toàn xã có hơn 670ha lúa, 30ha sắn, 1,5ha lạc và 3,5ha sen bị thiệt hại. Toàn miền Trung có hơn 3.500 nhà dân bị ngập, khoảng 88.000ha cây trồng chìm trong nước. Hàng chục điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập úng. Tại Quảng Bình, đê quai đập Dạ Lan phải phá vỡ để giảm áp lực cho đập chứa hơn 500.000m3 nước. Hơn 20 chuyến bay tại Đà Nẵng bị hoãn. Chung kết cuộc thi Hoa hậu trên sông Hương tối 14/6 cũng phải tạm dừng. |
Thuận Hóa - Đình Dũng