Mẹ còn thương ba không?

29/12/2025 - 12:00

PNO - Hôn nhân đổ vỡ không phải vì hết yêu mà vì cả hai đã không còn đủ sức để yêu theo cách cũ. Giữa những cuộc rời đi, chỉ có tình thương và sự rộng lượng mới đủ sức níu giữ, để không khiến nhau tổn thương thêm.

2 mẹ con đang ngồi xem ti vi, con bé bỗng hỏi mẹ bằng giọng nói trong trẻo nhưng lại làm cả bầu trời trong chị gợn mây u ám: “Mẹ ơi, mẹ còn thương ba không?”.

Tiếng con hỏi chợt làm chị bối rối, bởi chị từng nghĩ mình sẽ không phải đối diện với những câu hỏi đại loại như thế sau ngày xuất hiện ở tòa. Chị nghĩ đơn giản vậy là xong, nhưng mọi thứ không giản đơn như thế. Bởi lẽ, sau cuộc đổ vỡ, người đau nhất không phải chị và anh mà là đứa trẻ tội nghiệp. Con đang đứng giữa những vỡ vụn mà người lớn dù cố gắng che đậy vẫn chẳng thể nào che kín.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Con bé ngồi sát vào chị, 2 bàn tay nhỏ xíu ôm con gấu bông. Ánh mắt ấy chứa đựng nỗi bất an khi thấy thế giới quanh mình thay đổi quá nhanh. Từ chỗ ba vẫn nằm hằng ngày, giờ chỉ còn cái gối lạnh. Từ những buổi ba chở đi học trên chiếc xe bốn bánh, giờ chỉ còn chiếc xe máy của mẹ. Từ những bữa cơm 3 người, giờ chỉ vỏn vẹn 2 đôi đũa. Chị thấy trong mắt con nỗi hoang mang mà người lớn đôi khi cũng bất lực.

Chị nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc con, vẻ mặt bình thản nhưng lòng rối bời vì chưa biết lựa lời nào để không làm tổn thương con. Chị không thể nói rằng “không còn thương” bởi đâu phải ly hôn là chấm hết. Cũng không thể nói rằng “còn” vì thương một người giờ đây chỉ là tình cảm lặng lẽ, là thương nhưng đã không còn dựa trên nguyên lý của một gia đình.

Cố lấy hết can đảm, hít một hơi thật dài, chị nói nhẹ nhàng: “Mẹ thương ba nhưng bằng cách khác mà sau này lớn hơn con mới hiểu được”. Con bé ngước nhìn mẹ dù không hiểu những điều mẹ vừa nói. Song, nó nghe được sự dịu dàng trong câu nói ấy, đủ để bớt phần lo lắng.

Sau ly hôn, chị nhận ra rằng tình yêu không mất đi mà chỉ đổi thay trong cách nó tồn tại, tùy theo quan điểm của mỗi người. Chị và anh dù không còn chung mái nhà nhưng trách nhiệm với con vẫn còn nguyên vẹn, còn thương và còn biết nhìn về nhau bằng sự biết ơn những tháng ngày gắn bó.

Hôn nhân đổ vỡ không phải vì hết yêu mà vì cả hai đã không còn đủ sức để yêu theo cách cũ. Giữa những cuộc rời đi, chỉ có tình thương và sự rộng lượng mới đủ sức níu giữ, để không khiến nhau tổn thương thêm.

Đêm nay, trở về sau buổi tối được ba đưa đi chơi, con bé ngồi nép vào lòng mẹ. Chị nhìn con rồi nhìn mông lung ra phố đêm, đau đáu nghĩ về câu nói: Mái ấm có thể đổi thay hình thù, nhưng trái tim trẻ thơ nên được giữ trọn vẹn bằng tình yêu thương. Đó mới là câu trả lời đầy đủ nhất cho câu hỏi “Mẹ còn thương ba không?” mà con bé đã vô tình đặt vào tim chị.

Song Ninh

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI