Mẹ chồng chỉ nhớ người cũ của chồng

11/11/2025 - 18:00

PNO - Em không cần trở thành bản sao của người cũ. Em là em, là người vợ hiện tại chồng em đã chọn.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em cưới nhau được hơn 4 năm, dù tình cảm rất tốt đẹp nhưng em hơi lo lắng vì chưa có con. Chúng em ở chung với mẹ chồng. Ba chồng em mất sớm, chồng là con một.

Mẹ chồng hiền, rất thương con nhưng có tật hay nhắc và khen người yêu cũ của con. Chị đó tên T., hồi trước ở gần nhà, giờ đã lấy chồng định cư nước ngoài. Trước đám cưới, chồng đã nói cho em biết chuyện, anh cũng nói rõ giữa họ không còn tình cảm. Nhưng mẹ chồng vẫn nhớ từng chuyện nhỏ ngày trước và hình như tiếc nuối vì không cưới được nàng dâu đó.

Lâu lâu nấu ăn, mẹ chồng nhắc chị T. nấu món này ngon lắm. Em mua đồ mới, bà lại nói chị T. có gu ăn mặc sang, bà rất thích. Thậm chí khi có người quen tới chơi, bà cũng hỏi thăm chị T. nay có mấy con, rồi vô tư kể những kỷ niệm của chồng em và chị T. trước mặt em; khen chị khéo léo, giỏi làm ăn.

Những lúc như vậy, em chỉ biết im lặng cho qua chuyện nhưng trong lòng rất ấm ức. Em có cảm giác mình không bao giờ làm vừa lòng mẹ. Chồng em thì bảo mẹ già rồi nhớ trước quên sau em đừng để ý nhưng nghe mãi sao không để ý được. Nhiều khi em muốn nói thẳng rằng mẹ đừng nói chuyện chị T. nữa, con không thích nghe nhưng sợ làm vậy thì tỏ ra mình ghen tuông, mẹ con lại bất hòa, không khí gia đình căng thẳng.

Thanh Nga (phường Thủ Đức, TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Thanh Nga thân mến,

Chẳng ai muốn mình liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh với người cũ của chồng, nhất là khi người cầm cân lại là mẹ chồng. Em đang là bà chủ gia đình danh chính ngôn thuận, em phải có được sự công nhận trọn vẹn trong gia đình mình. Mình từng bước điều chỉnh việc này, em nhé!

Trước hết, đừng tỏ ra khó chịu với mẹ chồng. Có thể đây đơn giản chỉ là thói quen của người lớn tuổi. Mối tình cũ của chồng em hẳn đã kéo dài, cô gái ấy từng thân thiết với mẹ chồng em như con cái. Với người già, trí nhớ dài hạn tốt hơn trí nhớ ngắn hạn. Những ký ức xa khó quên đôi khi được mẹ chồng em nhắc lại một cách vô tư mà không ý thức rằng điều đó làm tổn thương em. Tuy nhiên, việc em khó chịu, nói thẳng có thể khiến bà nghĩ em là người nhỏ nhen, chấp nhặt. Người giải quyết vấn đề này hiệu quả nhất không phải em mà là chồng em.

Chồng em cần hiểu rằng việc này đang làm tổn thương vợ mình, ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình. Em hãy chọn lúc vợ chồng vui vẻ, nói chuyện nghiêm túc để chia sẻ cảm xúc. Cứ kể mỗi lần mẹ nhắc về người cũ, em rất buồn và tủi thân, cảm thấy mình không được chào đón trong chính ngôi nhà mình. Chồng em nên nói chuyện riêng với mẹ để bà đừng nhắc nữa; để gia đình giữ được sự vui vẻ, hòa thuận. Người ta đã có cuộc sống riêng, bây giờ em mới là con dâu của mẹ, là người chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho cả gia đình.

Nếu thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc, không loại trừ khả năng đây là cách bà ngấm ngầm thể hiện sự tiếc nuối hoặc không hài lòng nào đó, dùng người cũ như một tiêu chuẩn để nhắc nhở em. Em có thể nhẹ nhàng mỉm cười, nói “Chị đó giờ ở xa rồi, lấy chồng rồi mẹ ơi”. Em cứ vui vẻ hỏi mẹ cách làm, nói mẹ chỉ dạy để em có thể làm tốt hơn.

Em không cần trở thành bản sao của người cũ. Em là em, là người vợ hiện tại chồng em đã chọn. Sự tự tin, vững vàng và một chút khéo léo của em sẽ là câu trả lời tốt nhất. Chúc em sớm tìm lại được sự thoải mái trong chính ngôi nhà mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI