PNO - Bố tôi nói có những phụ nữ ta chỉ nên yêu thôi, không thể chọn làm vợ dù có thể mãi nhớ, mãi yêu họ suốt đời và bố cũng vậy.
| Chia sẻ bài viết: |
Lê Đức Khanh 10-12-2025 16:44:19
Cha mẹ sinh ra ta thì ta phải có hiếu nhưng không phải cha mẹ nào cũng là tấm gương để mình soi và học tập. Ví như cha mẹ lừa tình, lừa đảo; sống thiếu chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật thì ta không học theo được.
Một người cha dạy con như vậy là không thể chấp nhận được. Con người sống phải phải có niềm tin và trách nhiệm, không thể yêu người này, lấy người khác vì họ lo cho mình được.
Cháu hãy xem đó là bài học và quyết định cuộc đời mình sao cho đạt được tình người nhé.
Nguyễn Thị Liên 10-12-2025 14:03:45
Chẳng phải đàn ông đâu mà phụ nữ cũng vậy đó. Như tôi ngày đó, yêu đương cũng nhiều nhưng rồi không phù hợp chọn người đó làm chồng. Bố mẹ tôi góp ý, tôi thấy đúng nên dừng lại. Cuối cùng, chốt hạ người tôi lấy làm chồng thì ban đầu chẳng yêu nhưng điều kiện anh ta tốt. Ở với nhau lâu dần có tình cảm cũng như các gắn bó trách nhiệm con cái, gia đình. Tôi thấy tình yêu là phạm trù rất mơ hồ. Cứ vướng bận cơm áo gạo tiền đi rồi sẽ thấy yêu là phụ, kinh tế mới là chính.
Makisan
Ban đầu không yêu nhưng quá trình sống tử tế với nhau thì cũng có tình cảm và quên đi người cũ. Còn ông bố này thì nói thẳng là không hề yêu vợ kể cả sau khi sống với nhau mấy chục năm. Mấy chục năm nhận sự chăm lo của vợ mà dám nói không yêu, khôn thế! Kiểu ông bố này mà tình cờ gặp người xưa hay đối tượng giống như người cũ thế nào cũng ngoại tình cho xem.
Linh Lan 10-12-2025 13:19:04
Tôi cho rằng hôn nhân vẫn phải bắt đầu từ nền tảng của tình yêu. Cuộc sống hôn nhân sau bày sẽ rất nhiều sóng gió. Nếu không có tình yêu làm sao đồng cam cộng khổ cùng nhau vượt qua được. Thế nên có thể yêu nhau mà không lấy nhau được nhưng đã cưới thì nhất định phải yêu nha bạn.
Nguyễn Văn Tuân 10-12-2025 11:21:59
Bạn có ăn học thì phải có cách hành xử hơn bố mẹ bạn chứ. Bố có nói gì cũng chỉ mang tính chất góp ý thôi. Quyết định vẫn là ở bạn, thành bại sau này mình tự chịu mà. Hãy nghĩ xem làm thế nào mà bạn cảm thấy tự tin nhất, thoải mái nhất là được.
Phạm Thị Xuân 10-12-2025 11:02:10
Lời khuyên của bố bạn làm tôi thấy hoảng sợ, hoang mang quá. Bố kiểu gì mà dạy con thế?
Trần Thị Lý 10-12-2025 10:39:38
Mẹ bạn mà biết chuyện thì tan cửa nát nhà. Phụ nữ toàn tâm toàn ý nhưng nếu nọ nhận ra người đàn ông mà mình hết mực yêu thương chưa từng yêu mình, giả dối suốt mấy chục năm thì sốc lắm đấy.
LEXIXO
Yêu là cảm xúc, thương mới gắn bó trọn đời.
Trần Thị Quyên 10-12-2025 10:17:44
Nghe thì phũ phàng nhưng thực tế là thế đấy. Yêu là một nhẽ, còn có duyên phận vợ chồng không phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nếu chỉ làm theo con tim mà thiếu lý trí, sau này chắc chắn sẽ hối hận.
Makisan
Biết là hôn nhân cần lý trí nhưng sống mấy chục năm mà không có miếng tình cảm nào, lại chỉ nhớ nhung hình bóng khác thì mệt thật đấy. Thà ly hôn còn hơn.
Phạm Kinh Bình 10-12-2025 10:15:24
Đừng có nghe lời bố. Bố bạn chỉ thế không chuẩn đâu. Bản thân ông ấy cũng quá sai và lệch lạc. Bố mẹ không phải khi nào cũng đúng, mình lớn rồi phải biết phân định phải trái nha bạn. Nghe bố phát này là đi vào lòng đất luôn đó.
Kiều Vy 10-12-2025 10:13:34
Bố bạn rất tàn nhẫn. Đã giấu thì giấu luôn, còn kể ra với con trai rằng mình vẫn ấp ủ một bóng hình dù không lấy làm vợ. Vậy ông ta coi vợ là cái gì? Ông ta không xứng đáng nhận được sự tôn trọng của con cái.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?