Mang hơi ấm gia đình đến với gần 1.000 cụ già neo đơn trong mùa Vu Lan

17/09/2025 - 14:23

PNO - Ngày 16/9, Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Kim Oanh Group) đã có buổi đến thăm, gặp gỡ rất xúc động với các cụ già Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội TPHCM (ấp An Thạnh, xã Long Điền, TPHCM) trong chương trình Vu Lan báo hiếu.

Hạnh phúc vì không bị bỏ quên

Mở đầu chương trình, các cụ già tại trung tâm đã đón khách đến thăm bằng các tiết mục văn nghệ đầy sôi nổi. Trên sân khấu, ông Phạm Đức Hòa (81 tuổi) khởi đầu 2 câu thơ đầy cảm mến: “Xin chào quý khách gần, xa/Đến thăm sức khỏe người già Trung tâm…” làm cho khách ghé thăm bồi hồi.

Ông Phạm Đức Hòa ngâm thơ tặng khách đến thăm - Ảnh: Châu Phạm
Ông Phạm Đức Hòa ngâm thơ tặng khách đến thăm - Ảnh: Châu Phạm

Nếu ông Hòa không nói ra, ít ai biết người đàn ông có dáng hình ưa nhìn, luôn tươi cười này đã trải qua một tuổi thơ đầy thăng trầm. “Cha của tôi hy sinh trong chiến đấu, mẹ theo cha ra trận, gửi tôi cho một người khác nuôi giữ rồi mất liên lạc luôn đến bây giờ. Hồi trẻ, tôi cũng vào bộ đội, khi xuất ngũ tôi không còn gia đình. Tôi lang bạt khắp nơi, lúc nào cũng khao khát một mái ấm”- ông Hòa mở đầu.

Không vợ, không con, chỉ một chiếc balo, ông Hòa làm thuê làm mướn, đi dọc đất nước ngắm quê hương. Trong một lần đến Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), ông Hòa bị rạch balo, mất hết giấy tờ tùy thân, tiền bạc nên ghé vào Bệnh viện Vũng Tàu xin ngủ qua đêm. Ông tiếp tục: “Biết được hoàn cảnh của tôi, nhân viên bệnh viện không chỉ giúp đỡ, mà còn giới thiệu tôi đến trung tâm này. May mắn, từ đó tôi có một gia đình”.

Ông Hòa xem nơi đây nhà là, bởi không chỉ các cụ ông, cụ bà, nhân viên tại trung tâm đã coi nhau như ruột thịt, mà còn bởi sự ghé thăm của các cháu học sinh, hay của Quỹ Khởi sự từ tâm trong chương trình Vu Lan báo hiếu hôm nay.

“Chúng tôi rất vui vì không bị bỏ quên, và vì những lời hỏi thăm gần gũi, đầy tình người. Trong này, chúng tôi chưa bao giờ dám tin sẽ có một mùa Vu Lan ý nghĩa như vậy. Những người đã khóc ở đây không phải tủi thân mà thật sự hạnh phúc khi được yêu thương” - ông Hòa tâm sự.

Bà Lê Thị Hồng Chính - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội TPHCM (thứ hai từ trái sang) cám ơn ông Nguyễn Phú Đức (thứ tư từ trái sang) và các đơn vị đồng hành - Ảnh: Châu Phạm
Bà Lê Thị Hồng Chính - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội TPHCM (thứ hai từ trái sang) cám ơn ông Nguyễn Phú Đức (thứ tư từ trái sang) và các đơn vị đồng hành - Ảnh: Châu Phạm

Phát biểu trong chương trình, ông Nguyễn Phú Đức - Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm (Tập đoàn Kim Oanh) - cho biết, chương trình Vu Lan báo hiếu tại trung tâm thuộc chuỗi hoạt động thiện nguyện “Vu Lan báo hiếu - Lan tỏa yêu thương” đến 7 cơ sở mái ấm, trung tâm chăm sóc người già không nơi nương tựa ở TPHCM và Đồng Nai, với tổng kinh phí thực hiện hơn 700 triệu đồng.

Những giây phút hạnh phúc của các cụ trong trung tâm khi tham gia chương trình - Ảnh: Châu Phạm
Những giây phút hạnh phúc của các cụ trong trung tâm khi tham gia chương trình - Ảnh: Châu Phạm

Chương trình Vu Lan báo hiếu không chỉ mang lại niềm vui và sự an ủi tinh thần cho các cụ cao tuổi neo đơn, mà còn thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của Quỹ Khởi sự từ tâm với sự đồng hành của Kim Oanh Group, góp phần lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Không chỉ kinh doanh, mà còn vì cộng đồng

Theo ông Nguyễn Phú Đức, trong dịp này, Quỹ đã huy động các chi nhánh của Tập đoàn Kim Oanh cùng tham gia tổ chức, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Các chi nhánh không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, mà còn đồng hành cùng Quỹ trong nhiều chương trình thiện nguyện khác.

“Đây là hoạt động thường niên mà Quỹ Khởi sự từ tâm duy trì xuyên suốt nhiều năm qua, nhằm mang đến không khí ấm áp, sẻ chia cho các cụ cao tuổi thiếu vắng con cháu chăm sóc, an ủi phần nào tinh thần trong mùa hiếu hạnh, cũng như đến đây để hiểu hơn đời sống của các cụ.

Hôm nay là lần đầu tiên mà Tập đoàn Kim Oanh biết và chia sẻ đến trung tâm. Tôi rất hy vọng sẽ hiểu được mong muốn thật sự của các cụ, nếu năm sau có duyên gặp lại chúng tôi sẽ mang đến chương trình thiết thực hơn, cụ thể hơn để đáp ứng các mong muốn của các cụ”- ông Phú Đức chia sẻ.

Chương trình thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của Quỹ Khởi sự từ tâm lan tỏa yêu thương đến cộng đồng - Ảnh: Châu Phạm
Chương trình thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của Quỹ Khởi sự từ tâm lan tỏa yêu thương đến cộng đồng - Ảnh: Châu Phạm

Trong suốt chương trình, Đoàn đã thăm hỏi, trò chuyện, giao lưu văn nghệ cùng các cụ, tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi. Đặc biệt, Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng gần 1.000 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, trong đó có tã SunMate và cà phê An Thái Café.

Đại điện Tập đoàn Kim Oanh đến thăm và tặng quà cho các cụ già tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Diệu Pháp (TPHCM) - Ảnh: Châu Phạm
Đại điện Tập đoàn Kim Oanh đến thăm và tặng quà cho các cụ già tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Diệu Pháp (TPHCM) - Ảnh: Châu Phạm

Cùng ngày, tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Diệu Pháp (TPHCM), đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà các cụ, lắng nghe những chia sẻ nỗi niềm về cuộc sống, gửi lời động viên, khích lệ tinh thần. Hoạt động không chỉ mang đến niềm vui mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Quỹ đối với những mảnh đời đang nương náu tại mái ấm.

Trước đó, Quỹ Khởi sự từ tâm cũng đã tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu cho cán bộ nhân viên Tập đoàn tại chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM), trang nghiêm dâng cúng và tưởng nhớ công ơn sinh thành, qua đó khơi dậy tinh thần hiếu đạo trong mỗi cán bộ nhân viên.

Thiên Ân

Nguồn: Kim Oanh Group

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI