Ly thân mong chồng thay đổi, ai ngờ bị sỉ nhục

08/12/2025 - 18:00

PNO - Em xứng đáng có một người bạn đời biết chia sẻ, tôn trọng và cùng gánh vác, chứ không phải một gánh nặng chỉ biết hưởng thụ và phá hoại.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em lấy nhau được 8 năm và có 2 con. Mâu thuẫn lớn nhất của chúng em là chồng em rất lười lao động. Anh ấy đi làm cho có lệ, lương không đủ tiêu xài cá nhân, nói gì đến phụ vợ con. Mọi gánh nặng kinh tế trong nhà đều đổ lên vai em. Em phải cố gắng nhận thêm việc về nhà làm. Trước kia, em có may gia công, sau này, hàng may ít, đi làm về em phải đi giúp việc theo giờ vào buổi tối để có tiền lo cho các con ăn học, trang trải sinh hoạt.

Trong khi em làm việc quần quật, cứ chiều tan làm về nhà, chồng em lại kéo bàn ra vỉa hè trước cửa tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Nhìn cảnh chồng ngồi lai rai, nói dóc đủ chuyện trên trời dưới đất trong khi mình đầu tắt mặt tối, em vừa tủi thân vừa uất ức.

Em đã nói chuyện với anh nhiều lần nhưng không có kết quả. Quá mệt mỏi, em tuyên bố ly thân, 3 mẹ con dọn qua phòng riêng, không nấu ăn cho chồng nữa. Em hy vọng khoảng thời gian xa cách sẽ khiến anh suy nghĩ lại, thay đổi và có trách nhiệm hơn với gia đình.

Nào ngờ, chẳng những anh không thay đổi mà còn trở mặt. Anh nói xấu, bịa đặt đủ chuyện để sỉ nhục em. Anh nói em là loại vợ mất nết, chê chồng nghèo nên muốn bỏ đi theo người khác. Em đi ngang qua bàn nhậu, anh chỉ mặt em đập bàn tuyên bố: “Mày đừng hòng bỏ thằng này để kiếm thằng khác”. Em thực sự suy sụp. Em chỉ muốn chồng thay đổi, tốt lên. Em làm sai cách rồi phải không chị?

Kim Nga

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Kim Nga thân mến,

Em đã dùng một phép thử. Dù kết quả không như mong muốn nhưng em cần bình tĩnh nhận ra rằng phép thử ấy có giá trị nhất định. Quyết định ly thân của em đã làm lộ rõ bộ mặt của chồng em - một kẻ không ngại ngần nói xấu, sỉ nhục vợ công khai. Phản ứng của chồng em cho thấy sự thật phũ phàng: anh ta không chỉ lười biếng mà còn ích kỷ, vô trách nhiệm với bản tính nhỏ nhen, độc hại.

Một người đàn ông khi bị vợ đề nghị ly thân vì sự yếu kém của mình, nếu còn lòng tự trọng và yêu thương gia đình sẽ phải giật mình nhìn lại bản thân. Chồng em thì không. Không những thế, anh ta còn chọn cách thấp hèn nhất: tấn công, sỉ nhục và hạ bệ nhân phẩm của vợ để bảo vệ cái tôi của mình. Hành động nói xấu, bịa đặt về vợ cho thấy anh ta không đáng mặt đàn ông. Câu nói “Đừng hòng bỏ thằng này kiếm thằng khác” đã lột tả hết bản chất của anh ta. Đó không phải là sự níu kéo của một người chồng còn yêu vợ mà là lời đe dọa của một kẻ có tư tưởng chiếm hữu, ích kỷ. Anh ta không muốn mất đi người đang chu cấp cho mình, không muốn mất đi điều kiện để tiếp tục cuộc sống ăn bám và nhậu nhẹt. Anh ta không sợ mất vợ mà chỉ sợ mất đi sự thoải mái của bản thân. Con người đó không muốn thay đổi và sẽ không thay đổi.

Em không nên đau buồn hay suy sụp nữa. Hãy xem đây là sự giải thoát. Em cho chồng cơ hội và anh ta đã vứt bỏ. Giờ là lúc em phải nghĩ cho mình và các con. Đừng mong chờ vào sự thay đổi của một người đã chọn cách trả thù vợ mình. Những lời nói xấu, sỉ nhục của anh ta là bằng chứng cho hành vi bạo lực tinh thần. Nếu có thể, hãy lưu lại tin nhắn, ghi âm hoặc nhờ người làm chứng. Điều này sẽ có lợi cho em nếu quyết định ly hôn.

Thay vì ly thân, em nên chuẩn bị cho một quyết định dứt khoát hơn. Em đã là trụ cột kinh tế của gia đình từ lâu, vậy nên hãy tự tin. Hãy nghĩ đến việc chấm dứt hoàn toàn cuộc hôn nhân độc hại này để mẹ con em có một cuộc sống bình yên thực sự. Em xứng đáng có một người bạn đời biết chia sẻ, tôn trọng và cùng gánh vác, chứ không phải một gánh nặng chỉ biết hưởng thụ và phá hoại. Mong em mạnh mẽ để tìm lại tự do của mình. Hạnh phúc đang chờ em phía trước.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI