Ly hôn xong tưởng được giải thoát sao lại thấy trống trải và hối hận?

31/05/2026 - 10:00

PNO - Tôi cứ ngỡ bước ra khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt thì sẽ được tự do, thoải mái nhưng thực tế lại trái ngược.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh hoạ: Freepik

Nguyên nhân tan vỡ của chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi khác: không tìm được tiếng nói chung. Tôi làm kinh doanh nên hay về muộn, bận rộn với các mối quan hệ ăn nhậu, tiếp khách. Vợ tôi ở nhà thì sinh ra tâm lý kiểm soát, chì chiết. Cứ thế, những trận cãi vã xuất hiện với tần suất dày đặc khiến cả hai đều kiệt quệ. Cuối cùng, chúng tôi đồng ý ký đơn để giải thoát cho nhau. Chúng tôi có một con trai 8 tuổi.

Sau ly hôn, căn nhà cũ tạm thời được cho thuê trong thời gian chờ bán, toàn bộ tiền thuê tôi để lại cho hai mẹ con trang trải sinh hoạt. Nếu bán được nhà, tôi cũng chỉ lấy một phần nhỏ, còn lại 2/3 sẽ đưa cho cô ấy để lo cho con. Hiện tại, mẹ con cô ấy đã dọn về nhà ngoại còn tôi thì đi thuê một căn phòng trọ.

Những tưởng cuộc sống độc thân sẽ dễ chịu nhưng khi đối diện bốn bức tường, tôi lại thấy trống trải đến đáng sợ. Đi sớm về hôm cũng chẳng ai hỏi han. Hôm trước, tôi đi ngang qua cổng trường con, thấy vợ cũ đang đón thằng bé. Nhìn hai mẹ con cười nói vui vẻ rồi chở nhau đi, tôi chỉ biết lẳng lặng đứng từ xa nhìn theo mà mũi cay xè.

Tôi nhận ra mình đã đánh mất những thứ bản thân từng nghĩ là phiền phức, là gánh nặng. Giờ đây, tôi thèm khát cảm giác có một mái ấm như ngày xưa biết bao. Tôi đang rơi vào khủng hoảng và thực sự rất buồn. Tôi nên làm gì vào lúc này?

Phạm Minh

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Bích Hằng Cách đây 1 giờ

    Nếu vợ vẫn chưa đi bước nữa thì anh hãy chinh phục lại chính gia đình cũ của mình đi, nhanh chân lên, chưa tới nỗi không thể quay đầu đâu. Dù gì anh có lợi thế là bố của con cô ấy.

  • Ngọc Sương Cách đây 1 giờ

    Lúc có không biết trân trọng, giờ hối hận muộn rồi. Người ta nói tài sản quí giá nhất là gia đình. Sau bao bão giông, quay về nhà có vợ có chồng, có con cái. Thế mà lại rũ bỏ, chê bai là gánh nặng. Đáng đời!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI