Lương cao, có nên nghỉ việc bỏ phố về vườn?

01/12/2025 - 10:00

PNO - Tôi lên vị trí quản lý, mức lương đủ để mua nhà mua xe. Nhưng đổi lại, tôi như một cỗ máy rệu rã, chỉ muốn bỏ phố về vườn.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn 15 năm làm việc cật lực, tôi có được vị trí cao và mức lương mơ ước. Nhưng đổi lại, tôi như một cỗ máy rệu rã. Tôi quyết định buông bỏ tất cả, chọn sự tự do của riêng mình dù gia đình không hiểu.

Tôi đã có 15 năm làm việc trong môi trường công ty. Mọi thứ đều ổn định. Tôi leo lên được vị trí quản lý, mức lương đủ cho tôi mua nhà mua xe. Mọi người nhìn vào đều bảo tôi giỏi giang, thành đạt. Nhưng chính tôi lại thấy mình như một cỗ máy. Sáng 7g có mặt, tối 9g về, cuối tuần thì họp hành, điện thoại không bao giờ được tắt, kể cả lúc đi vệ sinh, đi tắm cũng phải mang điện thoại theo.

Cảm giác mất tự do thấm dần qua từng ngày. Tôi không còn thời gian để đọc sách, đi dạo hay đơn giản là tự tay nấu một bữa cơm tử tế. Sức khỏe đi xuống, lúc nào tôi cũng trong trạng thái căng thẳng.

Cách đây 3 tháng, tôi bị rối loạn tiền đình, cảm giác sức khỏe và chất lượng sống quá tệ. Tôi quyết định nghỉ việc. Đó là một quyết định lớn khiến cả gia đình tôi sốc. Ba mẹ bảo tôi hâm vì đang yên đang lành, thu nhập cao lại nghỉ việc, bỏ phố về rừng sống. Nhưng tôi biết, nếu không dừng lại, tôi sẽ đánh mất thứ quý giá nhất: sức khỏe.

Giờ tôi làm freelance, công việc tự do hơn, thu nhập lúc lên lúc xuống, chỉ bằng 1/5 so với trước. Nhưng bù lại, tôi có thể tự sắp xếp lịch làm việc, có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi và có ngày tôi ngồi chỉ để ngắm mưa. Cảm giác không bị ràng buộc bởi chiếc đồng hồ chấm công, không bị áp lực bởi những cuộc họp, KPI… thật tuyệt vời. Tôi không còn phải chứng minh với ai nữa. Tôi chỉ đang cố gắng chứng minh với chính mình rằng sống không chỉ là tồn tại.

Nhưng có quá nhiều người bàn ra tán vào và ba mẹ cứ thuyết phục tôi quay về TPHCM làm việc trở lại khiến tôi hoang mang, không biết minh đang đi đúng hướng hay đã sai.

Huệ Phương

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Yến Cách đây 37 phút

    Tui đọc mà muốn bệnh theo luôn, sức khỏe báo động tới mức vậy mà chị còn phân vân. Chị không thương mình nên mới ra nông nỗi này. Ai nói tôi ích kỷ tôi chịu, nhưng sống trước tiên là phải yêu bản thân mình, thì mình mới có đủ sức khỏe và năng lượng mà mở lòng và yêu người khác.

  • Hà Ngọc Cách đây 39 phút

    Đọc báo thấy nói người VN khi về già mắc trung bình 3-4 căn bệnh và làm việc như chị thế này thì không bệnh mới lạ. Cái này mới đúng là tiền nhiều để làm gì nè.

  • Ngọc Lan Cách đây 41 phút

    Tiền không đủ trị bệnh sau này đâu bạn ơi, đừng đánh đổi sức khỏe vậy.

  • T.Phương Cách đây 42 phút

    Nếu có mảnh vườn thế này thì nên, rất nên.Tiền đã kiếm đủ rồi chị ơi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI