Lê Hoàng sắp bị… cùn ư?

31/03/2013 - 16:25

PNO - PNCN - “Cụ” Lê Hoàng chưa bao giờ là người đàn ông đẹp. Nhưng “cụ” có một nhan sắc khác, đó là cách ăn nói: đủ ngắn gọn để thể hiện nội dung và gây cười tột độ. Cho nên, bất chấp các mỹ nam, mỹ nữ rộn ràng chung...

Le Hoang sap bi… cun u?

Về mức độ nổi tiếng, các người đẹp, trong một số trường hợp, phải gọi Lê Hoàng bằng… cụ. “Cụ” đắt sô nói chẳng khác ca sĩ đắt sô hát, đến mức người ta phải rên lên: cứ bật ti vi là thấy Lê Hoàng! Tuy nhiên, trong vài chương trình gần đây, coi mòi phong độ của “cụ” có phần lún sụt. “Cụ” bắt đầu nhận xét dài dòng, lê thê (mà giọng nói Việt của “cụ” nào có truyền cảm gì). Lại chẳng thấy mắc cười nữa chứ. Thí dụ như trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ mới vừa rồi, “cụ” nhìn làm sao mà đâm ra phản đối phần thi của Ngọc Quyên: “Làm gì có điệu samba chậm. Thực ra, cô Quyên đang trình diễn điệu rumba!”. Chết nỗi, “cụ” chẳng phân biệt được điệu này với điệu kia thì chấm thế nào. Đến phần thi của Hồ Vĩnh Khoa, “cụ” lại hăng hái khuyên cậu ấy: “Bạn là sô-lít, bạn phải biết làm mình nổi bật lên, nếu bạn mặc cái áo đỏ thì tuyệt vời”. Hai giám khảo nữ bèn “đồng ca”: “Anh ơi, anh ơi, đây là Khoa diễn vai học sinh phổ thông, phải mặc áo trắng…”. Chẳng biết hồn vía “cụ” bay đi đâu mà lại phát biểu “lạc đề” như thế. “Cụ” ơi, cố lên, đừng để cái sắc sảo hài hước cấp độ cao của “cụ” bị cùn nhé!

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI