PNO - Chồng tốt, thương vợ con nhưng mắc bệnh nhanh quá mức. Gia đình chuẩn bị đi chơi là vợ chồng gây nhau vì chồng khó chịu khi chờ vợ trang điểm, thay đồ.
| Chia sẻ bài viết: | Doanh Nghiệp Biz |
Oanh 19-01-2026 13:32:43
Chồng tôi nhột dữ luôn, hèn gì qua nay lão nhảy mũi quá chừng.
Mink 18-01-2026 11:44:26
Thấy mọi người toàn chê trách anh chồng, nói đi cũng phải nói lại, không có lửa sao có khói, tôi nghĩ chị vợ này level "nhanh" chắc cũng thượng thừa nên mới bị chồng hối, chứ gặp mấy bà vợ khác thì ăn chửi ngay và luôn.
Chú Sáu 18-01-2026 11:42:03
Hồi trẻ tôi cũng nóng tính, hay giục bà nhà tôi lắm. Giờ già rồi, chân yếu mắt mờ, mới thấy đi chậm lại với nhau nó quý giá thế nào. Các cháu còn trẻ, cứ từ từ thôi, nhanh quá rồi lúc nhìn lại chẳng thấy kỷ niệm gì ngoài sự vội vã.
Tiên 95 18-01-2026 11:40:59
Đàn ông mà cứ hối vợ như hối tà là kiểu đàn ông thiếu tinh tế. Anh giỏi, anh nhanh thì anh làm bớt cho vợ đi, chứ đứng đó mà bấm còi với xem đồng hồ như giám sát mấy cuộc thi điền kinh. Vợ chồng thì phải thông cảm và thấy cảm. Còn chồng kiểu này thì thấu xương (ớn).
Bảo Anh 18-01-2026 11:36:11
Thương chị vợ trong bài. Cảm giác lúc nào cũng phải sống trong trạng thái 'vội vàng' cực kỳ áp lực. Nó giống như bạn đang đi bộ mà bị ai đó đẩy từ phía sau, rất dễ ngã. Các anh chồng nên đọc bài này để hiểu nỗi lòng của vợ và thương vợ hơn.
Nguyễn Hải Phượng 18-01-2026 11:34:04
Nhanh hay chậm không quan trọng bằng việc có hiệu quả hay không. Nhiều ông chồng nhanh nhưng ẩu, vợ chậm mà chắc. Tôi chỉ sợ nhất kiểu nhanh nhảu đoảng, chưa nghe hết câu đã cãi xong, mới làm đã hư việc.
Bà Nâm tâm lý 18-01-2026 11:32:57
Trong một thế giới quá hối hả, người phụ nữ chậm rãi có thể là cái neo giữ cho gia đình sự bình yên. Chồng nhanh để kiếm tiền, để đối ngoại; vợ chậm để chăm chút tâm hồn, để lắng nghe con cái. Tại sao chúng ta cứ phải ép hai thái cực ấy phải trùng khít lên nhau thay vì trân trọng sự bổ khuyết của chúng?
Liễu 18-01-2026 11:30:34
Nhà tôi thì ngược lại, ông chồng thì lề mề, còn tôi thì nhanh. Mỗi lần chuẩn bị đi đâu, mẹ con tôi đã ra cửa đứng đợi, còn chồng còn dán mắt vào tivi, ipad, rồi thủng thẳng đi, trong khi tôi sốt cả ruột. Ai có chồng hay vợ chậm chạp rồi mới hiểu.
Hồng Nhung 18-01-2026 11:27:39
Thử cho chồng làm thay các công việc của vợ, vợ tranh thủ trang điểm thay đồ ra đứng ở cổng rồi réo chồng ơi, nhanh lên, để anh hiểu mình hơn
Bình Phương 18-01-2026 11:26:26
Chồng nhanh nhẹn, tháo vát là phúc, vợ nên tự điều chỉnh để thích nghi thay vì cứ ngồi đó than vãn. Hầu hết các bà vợ đều lề mề và khi trang điểm thì thôi, đợi từ mùa thu qua mùa xuân, hỏi ông nào mà không bực.
gà tre
Tui cũng là nữ nhưng tui để ý là đa số (không phải tất cả) các bà đều rất lề mề, cứ từ tà từ từ, mắc mệt
Mai Trang 18-01-2026 11:23:53
Trời ơi, sao giống nhà mình thế! Đi du lịch mà chồng cứ như đi hành quân, chưa kịp ngắm hoa đã thấy ông ấy đứng chống nạnh từ xa nhìn khó chịu rồi. Nhiều lúc thấy tủi thân phát khóc, sao chồng mình không như chồng người ta.
Bình Nguyễn 18-01-2026 11:21:41
Tôi cũng là kiểu người nhanh, làm gì cũng muốn dứt điểm. Không phải tôi muốn ép vợ, mà là áp lực cuộc sống, công việc không cho phép mình lững thững. Nhìn vợ chậm chạp trong khi bao việc đang đợi rất sốt ruột và đôi khi hối vợ cũng chỉ là thói quen, quán tính.
Lục bình trôi sông 18-01-2026 11:19:22
Bữa nào nấu cơm sống, thức ăn chỉ 1 món. Lý do vì em phải nhanh, phải vội mới theo kịp anh.
Đoan Trang 18-01-2026 11:17:35
Thật ra, vấn đề không nằm ở tốc độ nhanh hay chậm, mà nằm ở sự thấu cảm. Khi một người đi quá nhanh, họ vô tình bỏ lại người đồng hành phía sau và lâu dần, khoảng cách đó không chỉ là bước chân mà là khoảng cách. Một cuộc hôn nhân bền vững cần nhịp điệu chung, chứ không phải một người làm đầu tàu kéo lê người kia trong mệt mỏi.
Én nhỏ 18-01-2026 11:15:32
Gặp tôi, phát cho thúng đậu thúng mè, cho lựa tới khi nào xong thì biết vợ đã nhanh thế nào rồi.
Nếu anh ta tôn trọng và kiên nhẫn chờ đợi thì đó là người tốt. Còn nếu anh ta tự ái rồi bỏ đi, lúc đó em quay lưng cũng chưa muộn.
Ai cũng khoe vợ đảm đang, vén khéo... còn vợ tôi vừa cẩu thả vừa lầy và lười chảy thây đến mức đàn ông như tôi còn đầu hàng.
Em từ chối những người "hơn anh về mọi thứ" không phải vì họ không tốt mà vì em đang bận so sánh họ với một cái bóng trong quá khứ.
Khoảng cách địa lý trong tình yêu vốn là sự thử thách lớn nhưng không bao giờ là cái cớ hợp pháp cho sự ích kỷ và phản bội.
Đã đến kỳ nghỉ hè, tôi chuẩn bị đưa vợ con về quê thăm cha mẹ nhưng lòng lại nặng trĩu thay vì háo hức...
Em đã hoàn thành xuất sắc bài thi làm dâu suốt 14 năm, giờ em được quyền nộp bài, bước ra khỏi phòng thi, tận hưởng cuộc sống.
Nhường quyền nuôi con cho chồng vì không muốn con tổn thương, người mẹ ân hận vì bị nhà chồng cũ cản trở quyền thăm, chăm sóc con.
Kể từ biến cố chồng ngoại tình, bạn tôi đâm ra thù ghét tất cả đàn ông trên đời và luôn nhìn những gia đình khác bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
Dù tình cảm sứt mẻ, chồng em vẫn là cha của đứa trẻ trong bụng. Em cần nhắn tin hoặc gọi điện thông báo thẳng thắn về việc em mang thai.
Em 35 tuổi, đã trải qua không ít mối tình. Khi em đã chán chuyện yêu đương thì gặp được cậu ấy - người đàn ông thua em 10 tuổi.
Mùa World Cup, chồng thức trắng đêm xem bóng đá với sự hào hứng nhưng khi vợ nhờ giữ con lại lăn ra ngủ.
Nếu đó là con em, hãy chân thành bù đắp, chăm sóc cô ấy. Nhưng nếu đó là IVF và cô ấy chọn bước đi một mình, hãy tôn trọng
Hãy ẩn thông báo hoặc tạm thời không vào trang cá nhân của anh ấy. Hãy chặn đứng nguồn tiêu cực đó để bản thân được bình yên nuôi dạy con.
Bố đang mượn sức khỏe của mình làm vũ khí để anh em chúng tôi cảm thấy tội lỗi, dằn vặt vì không giàu sang như con nhà người ta.
Người xưa có câu "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Khi dính đến lợi ích, ranh giới giữa tình cảm và công việc rất mập mờ.
Điều quan trọng không phải là anh ấy có đưa tiền hay không mà là anh ấy cư xử thế nào khi em gặp khó khăn.
Chồng tôi ngoài 50 tuổi sắp mất việc còn phải gánh trách nhiệm nuôi ba con nhưng mẹ chồng vẫn liên tục đòi hỏi tiền bạc, với cớ "báo hiếu".
Khi em đã có bằng chứng cụ thể, chẳng hạn một tin nhắn hoặc một xác thực về việc anh ấy nói dối, đó mới là lúc hạ bài.