Làng sen đón hàng ngàn du khách mỗi ngày dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh

14/05/2025 - 15:49

PNO - Tháng Năm, khi những hồ sen ở làng Sen quê Bác tỏa hương thơm ngát cũng là lúc triệu bước chân từ khắp mọi miền Tổ quốc trở về tưởng nhớ, tri ân, kính dâng lên Bác Hồ bó hoa tươi thắm nhân dịp sinh nhật Người.

Những ngày trung tuần tháng Năm năm nay, tiết trời xứ Nghệ bỗng trở nên dịu mát, như tiếp thêm “sức mạnh” cho từng dòng người nối nhau trở về Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).
Những ngày trung tuần tháng Năm năm nay, tiết trời xứ Nghệ bỗng trở nên dịu mát, như tiếp thêm “sức mạnh” cho từng dòng người nối nhau trở về làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).
Cùng nhau đi qua những hồ sen tỏa hương thơm ngát, những hàng cây xà cừ cổ thụ xanh mát… lòng người như lắng lại, bình yên và thân thương.
Cùng nhau đi qua những hồ sen tỏa hương thơm ngát, những hàng cây xà cừ cổ thụ xanh mát… lòng người như lắng lại, bình yên và thân thương.
Trong những dòng người về thăm quê Bác, có người mới lần đầu tiên, cũng không ít người đã bao lần đến nơi đây, nhưng đa số đều thấy thân thuộc như về với nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Trong những dòng người về thăm quê Bác, có người mới lần đầu tiên, cũng không ít người đã bao lần đến nơi đây, nhưng đa số đều thấy thân thuộc như về với nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Không ít người đã phải dừng lại rất lâu trong gian nhà tranh vách nứa ở Làng Sen, ngắm nhìn những vật dụng sinh hoạt đơn sơ, mộc mạc nơi Bác Hồ trải qua những năm tháng ấu thơ.
Không ít người đã phải dừng lại rất lâu trong gian nhà tranh vách nứa ở làng Sen, ngắm nhìn những vật dụng sinh hoạt đơn sơ, mộc mạc nơi Bác Hồ trải qua những năm tháng ấu thơ.
Căn nhà mái tranh vách nứa 5 gian nhuốm màu thời gian, trầm mặc nép mình bên rặng cau. Dưới những hàng tre rào rạc trong gió, du khách được các thuyết minh viên trong tà áo dài màu sen “tái hiện” lại cuộc đời cũng như kể câu chuyện bất tận về Người.
Căn nhà mái tranh vách nứa 5 gian nhuốm màu thời gian, trầm mặc nép mình bên rặng cau. Dưới những hàng tre rào rạc trong gió, du khách được các thuyết minh viên trong tà áo dài màu sen “tái hiện” lại cuộc đời cũng như kể câu chuyện bất tận về Người.
Các em học sinh chăm chú lắng nghe thuyết minh viên kể chuyện về những hiện vật gắn liền với thời thơ ấu của Bác và những người thân trong gia đình. Nhiều năm qua, quê Bác đã trở thành “địa chỉ đỏ” để giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bồi đắp thêm niềm kính yêu Bác Hồ để từ đó nỗ lực, cố gắng hơn học tập.
Các em học sinh chăm chú lắng nghe thuyết minh viên kể chuyện về những hiện vật gắn liền với thời thơ ấu của Bác và những người thân trong gia đình. Nhiều năm qua, quê Bác đã trở thành “địa chỉ đỏ” để giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bồi đắp thêm niềm kính yêu Bác Hồ để từ đó nỗ lực, cố gắng hơn học tập.
Dẫu đã nhiều lần về thăm quê Bác nhưng mỗi lần đặt chân Làng Sen, em Nguyễn Kim Chi (13 tuổi, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, rất háo hức. Mang theo bó hoa sen tươi thắm để cùng cô giáo và các bạn vào dâng lên bàn thờ Bác, Kim Chi hứa luôn cố gắng để là con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Dẫu đã nhiều lần về thăm quê Bác nhưng mỗi lần đặt chân làng Sen, em Nguyễn Kim Chi (13 tuổi, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đều rất háo hức. Mang theo bó hoa sen tươi thắm để cùng cô giáo và các bạn vào dâng lên bàn thờ Bác, Kim Chi hứa luôn cố gắng để là con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Lần thứ 2 trở lại quê Bác, bà Hoàng Thị Quy (quê tỉnh Bắc Ninh) nói rằng, quê hương Bác đã đổi thay rất nhiều, nhưng mái nhà tranh, chiếc bàn gỗ, liếp cửa... vẫn như đơn sơ, bình dị, mộc mạc như chính con người của Bác mà bà đã có dịp ghé thăm nhiều năm trước. Trở lại nhà Bác lần này, bà vẫn nguyên vẹn cảm xúc rưng rưng như lần đầu. “Đã nhiều lần dự tính trở lại quê Bác vào dịp sinh nhật Người, nhưng nay tôi mới có dịp thực hiện được” - bà Quy nói.
Lần thứ 2 trở lại quê Bác, bà Hoàng Thị Quy (quê tỉnh Bắc Ninh) nói rằng, quê hương Bác đã đổi thay rất nhiều, nhưng mái nhà tranh, chiếc bàn gỗ, liếp cửa... vẫn như đơn sơ, bình dị, mộc mạc như chính con người của Bác mà bà đã có dịp ghé thăm nhiều năm trước. Trở lại nhà Bác lần này, bà vẫn nguyên vẹn cảm xúc rưng rưng như lần đầu. “Đã nhiều lần dự tính trở lại quê Bác vào dịp sinh nhật Người, nhưng nay tôi mới có dịp thực hiện được” - bà Quy nói.
Có dịp về quê chung những ngày tháng Năm - dịp sinh nhật lần thứ 135 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), nhiều người không quên mang theo những bó hoa tươi thắm để dâng lên bàn thờ để tưởng nhớ, tri ân Người.
Có dịp về làng Sen những ngày tháng Năm - dịp sinh nhật lần thứ 135 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), nhiều người không quên mang theo những bó hoa tươi thắm để dâng lên bàn thờ để tưởng nhớ, tri ân Người.
Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - cho biết, từ đầu tháng Năm đến nay, trung bình mỗi ngày có 7.000 - 9.000 lượt du khách về thăm quê Bác. Càng đến gần ngày sinh nhật Bác, số lượng du khách về càng nhiều, Ban quản lý Khu di tích đã huy động 100% cán bộ, nhân viên làm việc xuyên trưa để phục vụ du khách.
Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - cho biết, từ đầu tháng Năm đến nay, trung bình mỗi ngày có 7.000 - 9.000 lượt du khách về thăm quê Bác. Càng đến gần ngày sinh nhật Bác, số lượng du khách về càng nhiều, Ban quản lý Khu di tích đã huy động 100% cán bộ, nhân viên làm việc xuyên trưa để phục vụ du khách.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI