Không còn khả năng xoay xở trị bệnh

08/06/2015 - 08:13

PNO - PN - * Từ khi phát bệnh ung thư cổ tử cung cách nay 5 năm, bà Võ Thị Ngọc Huệ, 56 tuổi, ngụ tại P.4, Q.8, TP.HCM đã phải bán căn nhà gia đình đang ở để có tiền trang trải chi phí điều trị.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khong con kha nang xoay xo tri benh

Thời gian chữa bệnh lâu dài, tốn kém nên số tiền cũng không thấm vào đâu. Mới đây, bà đau bụng dữ dội và liên tục bị xuất huyết nên gia đình phải đưa bà vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ tại BV Ung Bướu TP.HCM cho biết, bệnh đã ở giai đoạn di căn nên việc điều trị sẽ khó khăn hơn. Chồng bà Huệ làm bảo vệ, hai con làm công nhân thu nhập cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày, việc chữa bệnh cho bà, gia đình không còn khả năng.

Khong con kha nang xoay xo tri benh

* Cũng mắc bệnh ung thư cổ tử cung, chị Nguyễn Thị Thơ, 48 tuổi, ngụ tại ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đang phải điều trị tại BV Ung Bướu TP.HCM. Không có gia đình, chị sống một mình với công việc làm thuê làm mướn, cuộc sống rất khó khăn. Dù chị có BHYT nhưng số tiền còn lại phải đóng cho mỗi đợt xạ trị, tiền đi lại, ăn uống… cũng vượt quá khả năng. Để nhập viện chữa bệnh, chị Thơ phải vay mượn bà con hàng xóm hơn 20 triệu đồng nhưng cũng không đủ trang trải.

* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP. HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai phụ nữ nghèo này có điều kiện tiếp tục chữa trị. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI