Khi người yêu rủ chụp ảnh “thiếu vải"

30/06/2025 - 20:00

PNO - "Em nghĩ sao nếu anh chụp cho em 1 bộ ảnh trong bộ nội y đỏ?". Cô đã ngớ người ra khi bạn trai đề nghị như thế.

Từ nhỏ, Linh San đã thích theo dõi các cuộc thi sắc đẹp, show thời trang, mê mẩn ngắm nhìn những đường cong quyến rũ, ánh mắt hút hồn của các nàng mẫu trong những bộ cánh đầy táo bạo. Cô thầm mơ ngày nào đó, bản thân sẽ có riêng bộ ảnh gợi cảm để lưu giữ tuổi xuân.

Bước vào ngưỡng cửa đại học rồi đi làm, Linh San vẫn giữ vững phong độ ngoại hình với vòng eo con kiến và đôi chân thon thả, bất chấp những đêm thức trắng chạy deadline hay những buổi tiệc tùng, họp mặt đối tác liên miên.

Tuy nhiên, trái ngược với những khao khát thầm kín về phong cách thời trang, gu chọn đồ của San lại vô cùng kín đáo. Tủ quần áo của cô hầu như chỉ toàn váy công sở, áo sơ mi, quần ống rộng. Trang phục "bạo" nhất có lẽ là chiếc váy ngắn cúp ngực và chiếc đầm ôm khoét eo - 2 bộ đồ mà cô chỉ dám diện khi "quẩy" cùng hội chị em chí cốt, như để giữ lại một chút chất riêng của mình.

Tôi bất ngờ khi người yêu ngỏ lời muốn chuoj bộ ảnh sẹc-xy cho tôi - Ảnh minh họa: Pexels
Bất ngờ khi người yêu ngỏ lời muốn chụp bộ ảnh gợi cảm - Ảnh minh họa: Pexels

Thêm vào đó, người yêu của San đều có chung 1 tư tưởng lớn: không muốn bạn gái ăn mặc quá quyến rũ, vì anh không muốn bạn gái bị người khác nhòm ngó.

Ban đầu, San cũng tranh đấu dữ dội, cố gắng bảo vệ gu thời trang của mình. Nhưng rồi, sau 1 lần bị chị gái của người yêu để ý và đưa ra phán xét xanh rờn: "Con gái ăn mặc thiếu vải toàn những đứa không ra gì", trái tim San như bị bóp nghẹt. Lời định kiến nặng nề ấy khiến ước mơ thực hiện bộ ảnh quyến rũ thuở nhỏ dần chìm vào quên lãng. Những bộ cánh có phần gợi cảm cũng lặng lẽ được San cất sâu trong ngăn tủ.

Kể cả khi cuộc tình ấy kết thúc, mặc dù San vẫn thích thời thời trang, mê mẩn ngắm nhìn những bộ ảnh "sexy", nhưng cái "dớp" định kiến năm xưa cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến cô không đủ can đảm thử sức mình trong diện mạo mà cô hằng mong ước.

Rồi San có bạn trai mới - 1 người đàn ông chững chạc, nguyên tắc, mang lại cho cô cảm giác an toàn. Anh cũng là người yêu cái đẹp và đặc biệt thích dùng máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. 1 buổi hẹn hò nọ, cả 2 đang dừng bên đường chờ đèn giao thông thì đập vào mắt San là 1 cửa hàng nội y với ma-nơ-canh mặc bộ nội y đỏ rực.

San thoáng giật mình, vội vàng quay ngoắt đi chỗ khác, như thể cô vừa bắt gặp một điều gì đó cấm kỵ. Nhận ra sự khác lạ của bạn gái, người yêu của San hóm hỉnh: "Em nghĩ sao nếu anh chụp cho em 1 bộ ảnh trong bộ nội y đỏ?".

Lời đề nghị của người yêu như 1 tia nắng bất ngờ rọi vào góc khuất mà San đã cố tình chôn chặt. Cô ngớ người ra, lắp bắp: "Anh tào lao quá!". Trong đầu San lúc đó là 1 mớ hỗn độn: 1 bên là khao khát thầm kín bấy lâu nay, 1 bên là lời phán xét vẫn còn văng vẳng. Cô thấy mình vừa xấu hổ, vừa bối rối, lại vừa... tò mò.

Cứ thế, sau 1 thời gian "đấu tranh tư tưởng" đầy kịch tính, San đã mở lời nhờ bạn trai thực hiện bộ ảnh “phá kén” cho mình kèm theo ánh mắt hăm dọa: “Chụp xong anh phải đưa thẻ nhớ liền cho em. Tuyệt đối không được lưu lại với bất kỳ hình thức nào!”. Anh chàng vui vẻ đồng ý.

Ngày chụp hình đến, San bước ra trong bộ đồ nội y màu đỏ, vừa hồi hộp vừa… buồn cười. Cô cứ tưởng mình sẽ lúng túng, ngượng ngùng đến mức không thể nhúc nhích. Nhưng không, trước ống kính của người yêu, mọi rào cản dường như tan biến. Vốn liếng tích lũy bao năm từ các chương trình thời trang cũng giúp San tự tin khoe “cá tính”.

Khi những bức ảnh đầu tiên hiện lên trên màn hình máy tính, San đã không kìm được niềm vui. Đó không phải là những bức ảnh sexy theo kiểu "tạp chí", mà là những hình ảnh chân thực, sống động về 1 Linh San tự tin, rạng rỡ và đầy sức sống, 1 Linh San mà cô đã từng mơ ước được thấy, nhưng lại sợ hãi không dám đối mặt.

Nhờ buổi chụp ảnh đó, cô gái Linh San đã học lại cách yêu thương bản thân, chạm đến khát khao có phần “khác người” của cô. Và đáng trân trọng hơn là tất cả những điều tuyệt vời đó, bắt nguồn từ 1 lời ngỏ ý tình cờ của người đàn ông cô yêu. Đôi khi, chỉ cần một chút suy nghĩ táo bạo và 1 người đồng hành đáng tin cậy sẽ giúp chúng ta thay đổi suy nghĩ và khám phá ra những điều thú vị ở bản thân.

Vân Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    23-06-2026 14:24

    Thương con không có một mái nhà, chị vét sạch tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm mua nhà cho con để rồi bản thân phải sống chật vật.

  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.