Jack - the giant slayer: Khi 3D vào cổ tích

01/03/2013 - 04:39

PNO - PNO - Dựa trên truyện cổ Grim Jack và cây đậu thần, Jack - the giant slayer (Jack và đại chiến người khổng lồ) đem đến một phiên bản 3D hoành tráng, mãn nhãn.

Jack - the giant slayer: Khi 3D vao co tich 

Bộ phim có cốt truyện không quá phức tạp, đủ để khán giả tập trung vào hình ảnh và kỹ xảo. Khác với hình ảnh người khổng lồ thân thiện trong truyện, những gã khổng lồ trong phim xấu xí, dữ tợn và có mối thâm thù với loài người. Jack - the giant slayer xây dựng một âm mưu phản loạn, tham vọng bá vương theo mô-típ rất "xi-nê". Giàu tính cổ tích nhất là mối tình vượt giai cấp giữa công chúa Isabelle cá tính, không an phận giữa bốn bức tường hoàng cung với chàng Jack nông dân quả cảm. Mối liên hệ của tất cả nhân vật xoay quanh những hạt đậu thần - cầu thang nối thế giới loài người và lãnh địa của các tên khổng lồ...

Đạo diễn Bryan Singer, được biết đến với loạt phim X-Men, Valkyrie, The usual suspects... tiếp tục phát huy sở trường phim hành động, siêu nhiên của mình qua các màn chiến đấu hoành tráng. Đại cảnh dàn quân với 100 thân hình đồ sộ xuất hiện ấn tượng. Kỹ thuật 3D mãn nhãn, thể hiện tốt chiều sâu hun hút của vực tháp, kích thước khủng khiếp và những vòng xoắn xù xì của cây đậu thần, lực ném nguy hiểm từ những thân cây bốc cháy được ném vào lâu đài... Vài tình tiết hài hước khá tự nhiên: gã đầu bếp khổng lồ quấn bột nướng người và... heo, tên canh cửa hang bị hạ bởi một tổ ong... Được biết đạo diễn đã tiêu tốn 80.000 USD chủ yếu chỉ để quay những cảnh tấn công lâu đài của nhà vua. Để các thân hình to lớn bớt cử động ì ạch và vụng về dưới mắt khán giả, đoàn phim đã nhờ cậy tới một biên đạo múa để hướng dẫn diễn viên sao cho những cử động của người khổng lồ sống động nhất có thể.

Tuy nhiên, dù lấy ý tưởng từ cổ tích, bộ phim không thích hợp với trẻ em vì xen lẫn yếu tố bạo lực, chết chóc. Và vì đẩy mạnh sự gay cấn, hồi hộp, nên màn giằng co giữa đội quân nhà vua và những kẻ tấn công khá phi lý: quân địch hoàn toàn có thể đạp bẹp cổng thành xông vào mà lại mất công... chơi kéo co để mở một cánh cửa nhỏ xíu! Tuy nhiên, với một phim trên danh nghĩa cổ tích, giả tưởng thì tính logic không quan trọng bằng sự hấp dẫn. Dựa trên yếu tố thuần giải trí và để theo dõi bước tiến của công nghệ 3D, Jack và đại chiến người khổng lồ có lẽ là tên phim đáng tham khảo để ra rạp mua vé.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Nicholas Hoult (ảnh) - chàng zombie của Warm Bodies, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor, Ian McShane..., khởi chiếu từ 1/3 tại Việt Nam, trước thị trường Mỹ hai ngày.

ÁI NGUYÊN 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI