Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm: “Chuông vàng vọng cổ thay đổi cuộc đời tôi”

10/08/2025 - 06:12

PNO - Năm 2025, sự trẻ hóa đội ngũ giám khảo và huấn luyện viên của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ thu hút nhiều chú ý. Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm là thành viên trẻ tuổi nhất tham gia ban giám khảo và ban huấn luyện qua các mùa giải.

Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Võ Minh Lâm đã chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM về vai trò mới của anh tại mùa Chuông vàng vọng cổ đặc biệt này.

Tự nhắc phải nỗ lực từng ngày

Phóng viên: Sau gần 20 năm, Võ Minh Lâm từ Chuông vàng vọng cổ đầu tiên đã trở thành giám khảo và huấn luyện viên của cuộc thi. Chắc anh có nhiều điều muốn chia sẻ?

NSƯT Võ Minh Lâm: Tôi muốn nói lời cảm ơn đến Chuông vàng vọng cổ - cuộc thi đã thay đổi cuộc đời tôi. Từ cậu bé 17 tuổi chỉ quen với làn điệu cải lương qua lời ca tiếng hát của ba mẹ là những nghệ sĩ cải lương, tôi trở thành Chuông vàng đầu tiên, mở ra cơ hội phát triển bản thân và được làm nghề.

Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là “Người đầu tiên đạt giải thưởng Chuông vàng tại cuộc thi Ngôi sao vọng cổ truyền hình lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam”  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là “Người đầu tiên đạt giải thưởng Chuông vàng tại cuộc thi Ngôi sao vọng cổ truyền hình lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam” - Ảnh do nhân vật cung cấp

Sau khi đoạt giải, các vai diễn trên sân khấu Ngân mãi chuông vàng và nhiều chương trình sân khấu cải lương của HTV đã giúp tôi tiếp tục học hỏi, rèn luyện, góp thêm sự tự tin và trưởng thành từng ngày.

Đến nay, trở lại cuộc thi với vai trò giám khảo và huấn luyện viên, ngoài sự hãnh diện và tự hào, tôi còn muốn truyền cảm hứng cho các thí sinh, nhất là những ai còn đang rụt rè, thiếu tự tin.

* Việc là Chuông vàng đầu tiên cho anh nhiều cơ hội nhưng chắc cũng không ít áp lực?

- Tôi được rất nhiều nhưng kèm với đó là không ít hoài nghi, định kiến. Nhiều người nghĩ rằng tôi đi trên con đường trải đầy hoa hồng, nhưng quên mất hoa hồng đầy gai nhọn. Không có gì là tự nhiên, những cơ hội đến với tôi từ ý thức cầu tiến, ý thức học hỏi để làm nghề. Nhiều hơn nữa là ý thức trách nhiệm của một nghệ sĩ trẻ còn được làm nghề trong giai đoạn sân khấu đang rất khó khăn.

Tôi tự nhắc phải nỗ lực từng ngày bởi nếu không giữ được lửa nghề, không giữ được phong độ sẽ bị tụt lại phía sau, ảnh hưởng giá trị danh hiệu Chuông vàng cũng như những cơ hội cuộc thi đã trao cho mình.

“Cậu bé Võ Minh Lâm ở tuổi 17 được ba chở bằng xe máy từ Cần Thơ lên Sài Gòn thi Chuông vàng vọng cổ năm ấy cũng rụt rè, bỡ ngỡ và đầy hoài nghi. Chưa từng nghĩ mình được vào chung kết nên khi 10 thí sinh được xướng tên lên sân khấu chụp hình thì chỉ còn 9 vì tôi đang mặc… quần ngắn, mang dép lào.
Cậu bé Võ Minh Lâm khi đó đã làm được điều mình tưởng là không thể, thì các bạn trẻ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự thi và có rất nhiều cơ hội theo đuổi đam mê hôm nay cũng sẽ làm được nếu thực sự tâm huyết với con đường mình đã chọn”.

NSƯT Võ Minh Lâm

* Anh có phải tiếp tục đối diện với sự hoài nghi trong vai trò mới ở Chuông vàng vọng cổ 2025?

- Là thành viên trẻ nhất trong ban giám khảo và ban huấn luyện qua các mùa giải thì sự hoài nghi mọi người dành cho tôi là điều hiển nhiên. Bằng quá trình làm nghề, tôi đã trả lời được cho những ngờ vực ngày trước thì lần này, tôi cũng cần thời gian và thực tiễn cuộc thi để mọi người thấy liệu tôi có xứng đáng với vai trò mới hay không.

Mong là bạn đồng hành của thí sinh

* Anh đã chuẩn bị gì để chinh phục thử thách này?

- Tôi có kinh nghiệm gần 20 năm làm nghề với hơn 100 vai diễn sân khấu và truyền hình. Qua nhiều năm phụ diễn cho thí sinh, tôi cũng được làm việc với các huấn luyện viên để học hỏi nhiều điều. Thời gian qua, tôi xem lại các mùa thi trước để đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm trong việc chọn trích đoạn và dàn dựng phù hợp nhất cho thí sinh.

Tôi nghĩ, mình đã tới giai đoạn không thể chỉ biết mỗi việc đứng trên sân khấu biểu diễn, mà còn có trách nhiệm trao truyền và dẫn dắt đàn em. Ngoài là huấn luyện viên, tôi muốn mình cũng là bạn đồng hành, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các bạn trẻ.

NSƯT Võ Minh Lâm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Chuông vàng vọng cổ đầu tiên – được tổ chức năm 2006 với tên gọi là Ngôi sao vọng cổ truyền hình - Ảnh: NVCC
NSƯT Võ Minh Lâm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Chuông vàng vọng cổ đầu tiên – được tổ chức năm 2006 với tên gọi là Ngôi sao vọng cổ truyền hình - Ảnh: NVCC

* Anh sẽ là “ông Thiện” hay “ông Ác”?

- Tôi trung lập. Tôi muốn là người bạn đồng hành. Tôi không muốn có khoảng cách giữa giám khảo và thí sinh, nhưng tôi cũng không chấp nhận việc bước lên sân khấu mà không thuộc tuồng dù với bất cứ lý do gì. Không thuộc tuồng là các bạn vừa không tôn trọng khán giả, vừa không tôn trọng chính mình. Bạn không thể diễn tốt, không thể đạt được những điều mình mong muốn nếu không thuộc tuồng.

Với nghệ sĩ, đã lên sân khấu, dù thi hay diễn đều phải thật chỉn chu. Khán giả ngày nay yêu cầu khắt khe hơn. Nếu không chỉn chu, khán giả sẽ quay lưng; khi đó, ta sẽ rất có lỗi với nghề.

Mà dù có là “ông Thiện” hay “ông Ác”, tôi cũng phải tỉnh táo chỉ rõ cho các bạn biết được năng lực thực sự của bản thân; tránh ảo tưởng, kỳ vọng thiếu thực tế.

* Xin cảm ơn anh.

Ninh Lộc (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI