Đời tôi như địa ngục bên người chồng bệnh tật

11/08/2025 - 08:00

PNO - Trước khi quyết định buông tay, em có thể thử thay đổi suy nghĩ của mình, đặt sự bao dung và tình thương vào hoàn cảnh của chồng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em thật sự không biết phải làm sao. Em và chồng lấy nhau được 7 năm. Trước đây, tụi em cũng thương nhau, sống không đến nỗi nào nhưng cách đây 3 năm, chồng em bị tai nạn giao thông chấn thương nặng, không còn khả năng lao động, phải nghỉ ở nhà từ đó đến giờ.

Lúc đầu em rất thương, cố gắng vừa đi làm vừa lo thuốc thang, chăm sóc chồng. Nhưng rồi dần dần, anh bắt đầu thay đổi. Có lẽ vì mặc cảm bệnh tật, không làm ra tiền, anh sinh ra hay gắt gỏng, xét nét, lúc nào cũng nghi ngờ em có người khác. Em đi làm thì bị gọi điện, nhắn tin kiểm tra liên tục. Có hôm em về trễ do họp, anh lôi cả chuyện cũ ra chì chiết, làm ầm lên. Anh ăn nói cay độc, hay mỉa mai và cứ chờ có ai đến thăm là mang em ra chửi bới, mỉa móc với tất cả mọi người. Lúc nào anh cũng nói rằng em sắp bỏ anh theo trai.

Em đã cố nhẫn nhịn nhưng thật sự rất mệt mỏi. Tình cảm trong em dần cạn kiệt, giờ chỉ thấy nặng nề, chán nản. Nhưng nếu ly hôn, em sợ mang tiếng là bỏ chồng bệnh tật, sợ miệng lưỡi người ngoài, sợ chính mình ân hận, sợ con lớn lên sẽ oán trách. Còn nếu tiếp tục sống thế này, đời em như địa ngục. Chị ơi, em nên làm sao để quyết định cho đúng, vừa không tàn nhẫn, vừa không hủy hoại chính mình?

Thụy Vy

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Em Thụy Vy thương,

Hạnh Dung cảm nhận được tất cả sự giằng xé trong em: vừa muốn tròn vẹn nghĩa vợ chồng, vừa muốn được sống đúng nghĩa.

Đọc câu hỏi “Làm sao để quyết định cho đúng, vừa không tàn nhẫn, vừa không hủy hoại chính mình?”, chị cảm nhận em là người phụ nữ kiên cường, giàu lòng trắc ẩn, sống có trước có sau và nghĩ nhiều cho người khác dù bản thân đang phải chịu đựng quá nhiều điều nặng nề.

3 năm là khoảng thời gian thử thách đủ dài cho một cuộc hôn nhân phải đối mặt với biến cố lớn và cũng đủ để bào mòn, hủy hoại sức khỏe, tinh thần phụ nữ.

Chị rất chia sẻ với em khi cuộc sống bình yên bỗng chốc bị xáo trộn bởi biến cố. Tai nạn khiến chồng em không còn khả năng lao động, phải sống phụ thuộc có thể dẫn đến những thay đổi tiêu cực trong tính cách và hành vi của anh ấy như: ghen tuông, gắt gỏng, chì chiết, mỉa mai, chửi bới vợ. Việc em nhận diện được nguyên nhân khiến tâm tính chồng em thay đổi là điểm sáng trong bức tranh hôn nhân khá buồn này. Bởi khi hiểu được nguyên nhân, em sẽ có sự thấu cảm, bao dung hơn với những hành vi của chồng.

Thật ra, chuyện như em không hiếm. Hạnh Dung từng có người quen rơi vào hoàn cảnh tương tự gia đình em. Người vợ ban đầu cũng đau khổ nhưng sau đó đã thay đổi cách nhìn: xem chồng là bệnh nhân do những tổn thương tâm lý từ tai nạn. Khi có được sự cảm thông, bao dung, chị ấy không còn chấp những lời lẽ xúc phạm của chồng. Dần dần, chồng chị ấy cũng dịu đi, tâm tính hồi phục 80% sau hơn 1 năm.

Trước khi quyết định buông tay, em có thể thử thay đổi suy nghĩ của mình, đặt sự bao dung và tình thương vào hoàn cảnh của chồng.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là em cần tìm hiểu về tình trạng sức khỏe của chồng. Hiện nay, những bệnh lý liên quan đến sức khỏe tâm thần đang được các bác sĩ, chuyên gia y tế, tâm lý quan tâm, cảnh báo rất nhiều. Một người bình thường chịu áp lực công việc đã có thể đối mặt với vấn đề ấy, huống chi chồng em đã trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Cố gắng đưa chồng đi khám chuyên khoa tâm thần hoặc tâm lý. Một chẩn đoán chính xác sẽ giúp em hiểu rõ hơn về tình trạng của chồng và bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị phù hợp. Đây là bước quan trọng để cứu vãn hôn nhân và bảo vệ chính em.

Nếu đã cố gắng hết sức, đã tìm mọi cách giúp đỡ chồng (bao gồm cả việc đưa anh ấy đi khám và điều trị nếu cần thiết) nhưng tình hình vẫn không cải thiện, em cần nghiêm túc suy nghĩ về giải pháp bảo vệ bản thân.

Em đã hy sinh rất nhiều và việc em nghĩ đến hạnh phúc của chính mình không phải là ích kỷ mà là nguyện vọng hoàn toàn chính đáng, cần được tôn trọng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI