PN - Anh không nghĩ tình đơn phương là thứ tình rẻ rúng, bị coi thường. Yêu em và biết rõ tình yêu ấy không có chỗ cho anh nhưng anh không thể kìm nén cảm xúc.
PN - Vợ chồng ghen tuông là “chuyện thường ngày ở huyện”, có ghen mới gọi là yêu. Tuy nhiên, ghen kiểu vợ tôi quả thật nhiều lúc không chịu nổi. Khi vợ chồng vui vẻ, tôi thường nói đùa: “Em có kiểu ghen toàn diện”, nghĩa là cái gì cô ấy cũng có thể ghen được.
PN - Tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng nghiện ngập này để có giải pháp giúp chồng như thay đổi môi trường công việc, giám sát chuyện bạn bè (một cách khéo léo nhẹ nhàng hơn)…
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em yêu một người 30 tuổi đã hai năm, anh ấy đang có vợ.
PN - Lúc mới quen nhau, anh nghèo quá nên năm lần bảy lượt chị nói bóng gió xa xôi về một kết quả tình yêu không trọn vẹn. Cũng khó trách chị, bởi là phụ nữ thì ai chẳng muốn lựa chọn những gì tốt đẹp nhất cho mình. Hơn nữa điều chị lo lắng không phải là vô cớ, bởi khó ai xây được lâu đài hạnh phúc trong cảnh cơ hàn.
PN - Nếu bạn cứ lúng túng, mất bình tĩnh, có khi chính bạn lại làm người ta hiểu lầm rằng bạn thích người ta.
PN - Thực ra một tháng (phát hiện ra chồng ngoại tình và nộp đơn) có lẽ là khoảng thời gian quá ngắn ngủi cho một quyết định hết sức quan trọng như vậy.
PN - Tôi đưa vợ mới vô Sài Gòn thăm vợ cũ sinh con. Đó là một bé gái bụ bẫm, dễ thương, giống cha như tạc. Nhìn vợ chồng cô ấy vui vẻ cười nói, niềm nở tiếp đón, tôi thật lòng mừng cho hạnh phúc của vợ cũ.
PN - Chị tôi có mọi thứ người đời mong ước: chồng giỏi giang, thu nhập tốt, nhà cao cửa rộng, hai con học giỏi. Anh rể là dân kinh doanh, quảng giao, bận rộn, nhưng cũng không kém dịu dàng, lãng mạn đối với vợ và chu đáo, trách nhiệm với con. Nhiều lần nghe đồn đoán anh có bồ, người thân nhắc nhở chị đề phòng, chị đều cười cười bỏ qua.
PN - Chị đưa tay quẹt nước mắt. Đôi bàn tay đầy những vết sẹo ngang dọc. Đời chị khổ lắm. Nhà đông anh em, là chị hai nên vừa lớn lên, chị phải nghe lời cha mẹ kết hôn với người chồng hơn mình 15 tuổi với lý do "người có tuổi chín chắn và cưng vợ trẻ”. Nhà ở thị trấn Thủ Thừa (Long An) nhưng chồng dắt chị lên chợ đầu mối nông sản thực phẩm (Q.Thủ Đức, TP.HCM) lập nghiệp. Anh bốc vác còn chị mua bán cua, cá. Công việc gần như quá sức với cô gái tuổi mười tám như chị vì quả thật lâu nay chị có cực vì chăm sóc các em, cũng biết làm cá nấu cơm nhưng để bán cả trăm ký cá một ngày thì… chưa tưởng tượng được. Đôi tay chị bị cá chém, cua kẹp nát bét. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện, có mang bao tay cũng không tránh khỏi.
PN - “Em làm mẹ kiểu gì vậy, dỗ con cũng không xong. Anh mệt óc lắm rồi”. “Em dỗ cả buổi rồi, anh mù sao mà không thấy. Có giỏi sao không tự dỗ con đi”. “Em nói vậy mà nghe được à. Anh đi làm cả ngày, mệt muốn tắt hơi”. “Anh đi làm thì mệt, tôi ở nhà giữ con không mệt sao? Vậy mai anh ở nhà với con, để tôi đi làm”. “Cô đúng là không chịu nói lý lẽ”. Chồng hầm hầm dắt xe ra. Trước khi ra khỏi nhà, không quên dập cửa thật mạnh cho hả cơn tức. Vợ gục xuống như tàu lá héo. Uất ức trào lên tới óc…
PN - Nhiều người cứ nghĩ rằng ly hôn là con cái mất cha hoặc mẹ. Thế nhưng thật ra nếu khi ly hôn mà cả cha mẹ đều biết vì con mà xử sự tốt với nhau, chia sẻ nghĩa vụ với nhau, cùng quan tâm, chăm sóc con… thì trẻ sẽ không có cảm giác tổn thương, mất mát quá lớn.
PN - Sau khi bài 'Trả thù cái...màng" xuất hiện trên Phunuonline.com.vn, một bạn đọc đã lên tiếng.
PN - Lời chúc phúc của cha mẹ bao giờ cũng là yếu tố cần thiết làm cho ngày vui trọn vẹn nhất. Vì thế các bạn hãy cố gắng thuyết phục cả hai bên gia đình.
PN - Tôi đến bệnh viện thăm Như khi cô ấy vẫn đang tiếp tục điều trị căn bệnh trầm cảm nặng nề của mình. Nhìn Như hốc hác trong bộ quần áo bệnh nhân, tôi khó có thể hình dung ra, chỉ cách vài năm trước đây thôi, đó còn là một cô gái xinh tươi, nhẹ nhàng, yêu đời.
PN - Các cặp đôi vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên nhau luôn khiến bạn mơ ước. Họ chẳng có bí quyết gì to tát cả, chỉ là họ biết lắng nghe, chia sẻ và không ngừng làm mới mối quan hệ.
PN - Đàn ông nói chán vợ đôi khi là nói thật. Cô bạn thân của tôi đã gặp gã đàn ông li dị vợ hơn 2 năm nay. Anh giành quyền nuôi con. Anh đẹp trai, thành đạt, có địa vị trong xã hội, có thừa điều kiện để các cô gái trẻ mơ ước chọn làm chồng. Nhưng có một điều lạ là anh chỉ cặp kè với phụ nữ chứ không bao giờ có ý định cưới họ.
PN - Những bi kịch liên tục xảy ra thời gian gần đây vì một lý do tương tự: chia tay khi một người hết yêu, đã khiền nhiều người phải lo ngại khi nhận được những lời dọa dẫm tương tự như thế.
PN - Chị là người đàn bà thường hay giấu mặt, nhưng mỗi ngày có hàng trăm phụ nữ xa lạ vẫn dõi theo và ghen tỵ với hạnh phúc của chị. Hay nói đúng hơn, người ta thấy chị xuất hiện mỗi ngày qua các dòng status của chồng.
PN - Thật ra, cảm nhận của bạn vào giai đoạn đang ở vào trạng thái không tỉnh táo. Người đàn ông đó chỉ là khách hàng, nên mối quan hệ giao tiếp sẽ có những phần nào đó được “bọc đường”: với một cô bán hàng trẻ trung, chẳng ai lại thô lỗ hay cáu kỉnh.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 26 tuổi, bề ngoài cũng trắng trẻo cao ráo, nhưng lại lận đận tình duyên, đến giờ vẫn chưa có ai chắc chắn.
PN - Đã hai lăm tuổi đầu nhưng tôi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Cơ bản là do tôi sợ lắm những câu chuyện xung quanh mình. Tình yêu và hôn nhân là những điều rối rắm.