Trước kỳ nghỉ “từ trên trời rơi xuống” của các con, cha mẹ đã nỗ lực tìm giải pháp.
Có con cùng độ tuổi nhưng chị đồng nghiệp ung dung để đứa lớn trông đứa bé, còn tôi cuống quýt tìm người trông nom.
Cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn là một khoản nợ cực kỳ khó đòi, hoặc nếu có đòi được thì cũng dở khóc dở cười.
Hạnh phúc của mẹ - nay chỉ gói gọn trong tiếng cười, tiếng khóc hồn nhiên của trẻ thơ, và sự sẻ chia những buồn vui ngắn dài.
Trong năm qua, Shim Mina và chồng tìm mọi cách để có con nhưng không thành công.
"Bệnh sợ" của ba mẹ đang tước đi sức đề kháng của con, lấy luôn cả cơ hội nhận diện tình huống nguy hiểm và cách xử lý khó khăn.
Chị và chồng đều hiểu rất rõ đồng tính là điều thằng bé không hề mong muốn. Vợ chồng chị quyết định để con được sống thật.
Dịch virus corona con trai nghỉ học ở nhà. Vợ chồng tôi bàn bạc phân chia ai sẽ làm gì để mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường.
Anh Đào Phú Khánh (33 tuổi) và chị Vũ Thị Phương (32 tuổi) ở Hải Phòng đã phải trải qua một hành trình dài 8 năm mới được làm cha mẹ.
Không con không có nghĩa là không trọn vẹn. Xã hội có nhiều hình thức để tạo nên một gia đình, có nhiều hình thức để thể hiện tình mẫu tử.
Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến cho học sinh đi học lại từ tuần sau. Các diễn đàn phụ huynh lại rộn lên những phản ứng trái chiều...
Bọn trẻ thường quyết liệt bảo vệ tài sản của chúng. Thay vì thu giữ, ép buộc, ba mẹ cùng con lập kế hoạch sử dụng tiền lì xì.
Từ ngày học sinh nghỉ học, không ít phụ huynh gọi điện hỏi tôi thông tin bạn bè trong lớp để tìm con vì "tụi nhỏ đi chơi chưa về".
Trong những ngày đại dịch corona, nhiều trường vẫn huy động giáo viên tới trường. Giáo viên chủ nhiệm phải nắm bắt sát sao tình hình sức khoẻ học sinh.
Hơn 40 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học để phòng chống virus corona. Làm sao để phụ huynh đi làm mà vẫn yên tâm đây?
Trẻ nghỉ học, chắc chắn đảo lộn sinh hoạt, nhưng an toàn sức khỏe là quan trọng nhất.
Sự thiếu quyết liệt của ngành giáo dục đặt phần đông phụ huynh vào tình huống khó xử: Cho con nghỉ hay đi học?
Được bố mẹ dẫn về quê ngày tết, những đứa trẻ ở phố cũng được dịp khám phá ruộng đồng với những trải nghiệm mới đầy thú vị.
Kế hoạch du xuân phải hủy toàn bộ vì virus corona. Một năm mới của mẹ con tôi bắt đầu với quá nhiều lo âu.
Vào ngày tết, ba mẹ thường đưa con đi chúc tết cùng cho vui nhưng không ít gia đình gặp phải sự cố xấu mặt vì con trẻ.
Tôi lì xì cháu hai trăm ngàn đồng. Số tiền không nhiều cũng không ít, vì cháu nhận lì xì từ mười “mối”, tính bình quân ra cũng hai triệu đồng.
Tết đến, thấy người ta nhộn nhịp về quê đón tết, tôi lại rưng rưng nhớ về những ngày tết xưa cũ, nhớ nồi nước tắm năm nào của mẹ.
Ngày cuối năm, nó hối hả đón xe về phụ má bán chợ tết. Chợ tết ngày cuối năm đủ những sắc màu, âm thanh đặc biệt.
Con hỏi: “Tại sao quanh năm mình đã về nhà ông bà rồi mà tết vẫn cứ phải về, sao không đi du lịch nước ngoài vậy bố?”.
Ba mẹ giận nhau rất lâu, sau trận cãi vã ầm ĩ, ba đùng đùng thu dọn quần áo về với ông bà nội.