Để hoàn thiện bản thân ở một giai đoạn phát triển nào đó, mỗi đứa trẻ luôn cần tìm hiểu, thực hành nhiều điều.
Nhìn lại mới thấy rằng, việc có thêm em bé là quyết định đúng đắn nhất của vợ chồng tôi.
Những so sánh, khen chê vô tình của người lớn dễ làm trẻ ức chế, tổn thương, thậm chí thành liều thuốc độc với tâm hồn trẻ thơ.
Các bạn học giỏi vẫn đi học thêm kiến thức suốt hè, con tôi lại chơi suốt 2 tháng qua. Tôi có nên ép con đi học vào tháng cuối hè?
Nhiều trẻ đã có mùa hè… 0 đồng rất sôi động, bổ ích khi tham gia sinh hoạt hè ở phường.
Bạn ấy lúc nào cũng đề cao chính mình, nghĩ mình có khí chất, phong cách, địa vị hơn người.
Ba má triệu tập các con về trong một ngày cuối tuần với lý do: ký tên chia đất.
Bọn trẻ con thời nay không thiếu thốn vật chất, nhưng thời gian gần gũi với ba mẹ chắc cũng không nhiều hơn trẻ con ngày xưa. Nghĩ mà thương chúng quá.
Mùa hè của những đứa trẻ thành phố con nhà khó khăn có lẽ còn buồn hơn mùa hè của con nít nghèo ở quê…
Thời gian bên mẹ chẳng còn nhiều nữa, anh không muốn sau này hối tiếc vì không thu xếp để bên mẹ nhiều hơn.
Trong nhịp sống hiện đại, không ít ông chồng cũng ngại để vợ sinh con. Cá biệt, có trường hợp rào cản của việc sinh con lại đến từ các ông.
Bạn ấy không bao giờ công khai mối quan hệ của chúng cháu với gia đình, bạn bè, người quen...
Đừng nghĩ chỉ… người nghèo mới muốn con nắm chắc một cái nghề trong tay. Xã hội dần nhiều thầy hơn thợ, nên “thầy” lo cảnh thất nghiệp hơn thợ.
Chậm rãi trưởng thành, tôi có thể cảm nhận được mẹ sẽ chẳng ngần ngại đem hết những gì tốt nhất dành hết cho tôi.
10 năm tuổi đời thì cũng đến 9 năm rưỡi, cậu bé như hình với bóng cùng mẹ trên đường tác nghiệp.
Chơi ở chỗ làm của ba mẹ cũng dệt nên một phần ký ức tuổi thơ ngọt ngào của con trẻ.
Tước đi quyền được nghỉ ngơi, thư giãn, ra ngoài gặp gỡ bạn bè, ép buộc cha mẹ phải giữ cháu… chính là những hình thức bạo hành người già.
Em chê những bạn gái cùng trang lứa không biết ăn diện là “lúa”, “phèn”…; bình chọn các cô giáo trong trường theo tiêu chuẩn của em.
Làm bạn với con đã tốt, nhưng cha mẹ luôn phải nhìn rộng, toàn diện và là người dẫn đường vững vàng, tin cậy của con.
Không ít học sinh phải đối mặt với nỗi buồn, thất vọng vì điểm thi không như kỳ vọng. Có những em suy nghĩ tiêu cực, tự làm tổn thương mình
Ở gia đình tôi, nghỉ hè là khoảng thời gian giúp các con cai thiết bị công nghệ tốt nhất.
Đối với tôi, đi đâu đó cùng gia đình nhỏ là để tôi cùng con học lớn, để trong ký ức tuổi thơ con có những kỷ niệm đẹp.
Mới đây, em cháu hỏi về tinh trùng - những tay bơi lội tí hon - không rõ chúng hoạt động thế nào...
Con thấy mình không hợp với cha dượng, có phải do “khác máu tanh lòng”?
Đây là chương trình giúp các em nhỏ có những ngày hè ý nghĩa, đồng thời tăng tính kết nối giữa các em với ba mẹ.