Anh ta nhắc đi nhắc lại: “May mà em chưa 18, em mà 18 thì chết với anh” rồi còn nói về vấn đề quan hệ tình dục.
Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là thử thách 21 ngày thay đổi dành cho cha mẹ mang tên “Chuyện nhà mình - Giáo dục bằng yêu thương”.
Hồi còn nhỏ tôi hay ước mẹ bị bệnh. Điều ước ngốc nghếch ấy đôi khi thành sự thật, bởi mẹ tôi nào phải siêu nhân.
Học đại học chỉ là bước đệm cho đời người mà thôi. Không chỉ dựa vào mỗi tấm bằng ấy mà có cuộc sống bình an vui vẻ hạnh phúc.
Một năm, chúng ta giao con cho nhà trường gần 9 tháng; chỉ còn 3 tháng dịp hè và tết, hãy tập trung hết sức, đừng để con gặp hiểm nguy...
Trẻ em về quê hòa mình vào thiên nhiên qua các hoạt động: tắm sông, đá banh, thả diều..., phải làm sao bảo vệ an toàn cho các em?
Cả hai lần sinh nở, tôi đều được trải nghiệm dịch vụ y tế cho mẹ bầu ở Đan Mạch.
Kỳ nghỉ hè khiến nhiều bậc phụ huynh trăn trở làm sao để giúp con có thể vừa chơi vui, vừa học thêm những điều bổ ích...
Nếu “cung” vượt quá mức so với “cầu” thì “gia đình nhà mỡ” sẽ tập trung đông đúc ở bụng, cổ, bắp tay, mông, đùi…
Giá như chị đừng chủ quan cho rằng, con mình vẫn luôn bé nhỏ vâng lời, mẹ có cư xử sao cũng được.
Đồng hành cùng con là đứng bên cạnh con làm chỗ dựa tinh thần với nguyên tắc làm bạn: tin tưởng - tôn trọng - quan tâm - yêu thương.
Xuất phát từ tình yêu thương, nhiều cha mẹ vô tình trở thành đồng phạm cho những hành vi sai trái của con mà không hay.
Tôi nghe tiếng ba nghẹn ngào: "Hải ơi! Con đang ở đâu?". Lần đầu tiên tôi thấy giọt nước mắt của ba.
Sinh con thuận tự nhiên chắc chắn không phải là quay về thời tiền sử và càng không thể là sự phó thác cho may rủi.
Chính phụ huynh cũng bị áp lực, đu trend, bắt con phải diễn để đăng lên, tạo ra một vòng xoáy áp lực, căng thẳng...
Mẹ chị Hà hay than, là nhìn con người ta mà ham, con mình phát rầu, chẳng ra sao.
Con thường bị các bạn trong lớp chọc phá, mỉa mai, đặt biệt danh chỉ vì hàm răng hội đủ các nhược điểm.
Điều vợ chồng chị cần ưu tiên bây giờ không chỉ là vấn đề kiếm tiền mà còn là việc mang đến niềm vui cho bé Sữa.
Phải tận mắt chứng kiến sự vất vả của mẹ, tôi mới hiểu vì sao các cô, các bác hay nói rằng tôi may mắn được sống trong “lụa là gấm vóc”.
Câu ca dao “Con ho ngực mẹ tan tành/ Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi” bây giờ tôi mới thấm thía.
“Hàng dễ vỡ” là cách bố gọi đùa 2 đứa: cô chị chuẩn bị thi đại học và cậu em thi vào lớp Mười.
18 tuổi hay 28, thậm chí là 48, 58 tuổi, thì con vẫn bé bỏng trong lòng cha mẹ, vẫn mong được yêu thương, vẫn cần chỗ dựa tinh thần.
Bảo Ngọc, Bảo Nguyên, Bảo Ngân - 3 chị em sinh ba nay đã 15 tuổi, là những “siêu mẫu” đắt show trên các sàn diễn thời trang.
Không thể có lời giải thích nào thỏa đáng cho cái chết của cháu bé 4 tuổi (và chị gái 7 tuổi tiên lượng xấu) trong hồ bơi ở Quảng Ninh.
Nhu cầu của trẻ ngoài món đồ chơi còn phải có người chơi cùng. Nhu cầu chính đáng đó có mấy phụ huynh đáp ứng được?