Mỗi lần chuyển khoản, tôi lại thấy có lỗi với vợ

14/04/2026 - 10:00

PNO - Nhìn dòng tin nhắn của đứa em trai: "Anh ơi, cho em xin 500 ngàn đồng được không, em đói quá", lòng tôi thắt lại.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Nhìn dòng tin nhắn của đứa em trai: "Anh ơi, cho em xin 500 ngàn đồng được không, em đói quá", lòng tôi thắt lại. Nhà có hai anh em, nó ra trường rồi mà lận đận, công việc chưa đâu vào đâu, vẫn phải sống dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của cha mẹ ở quê. Nhìn em mình học việc không lương, bữa đói bữa no, làm sao tôi đành lòng ngó lơ! Thế là thỉnh thoảng, tôi lại lén chuyển khi thì 500 ngàn đồng, lúc 1 triệu đồng để nó trang trải qua ngày.

Thế nhưng, đằng sau mỗi lệnh chuyển khoản thành công là một nỗi áy náy khôn nguôi đối với vợ. Gia đình tôi hiện cũng chẳng dư dả, hai con nhỏ đang tuổi ăn học, vợ chồng lại đang gánh khoản nợ ngân hàng mua nhà mỗi tháng. Vợ tôi là người phụ nữ tảo tần, cô ấy chắt bóp từng đồng, đi chợ nâng lên đặt xuống cũng chỉ vì muốn vun vén cho cái tổ ấm này. Tôi biết, nếu nói thật, có lẽ cô ấy sẽ giận, sẽ mắng vì chúng tôi đang quá vất vả.

Nhưng nếu cứ tiếp tục giấu giếm, tôi cảm thấy mình như một kẻ lén lút, phản bội niềm tin của người đầu ấp tay gối. Tôi cứ thấp thỏm, sợ một ngày cô ấy phát hiện ra những khoản chi này, không biết cuộc hôn nhân của tôi sẽ ra sao. Tôi nên im lặng để bảo vệ sự êm ấm tạm thời hay thú nhận tất cả để nhận lấy sự chỉ trích nhưng thanh thản trong lòng?

Phan Hiếu

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(9)
  • Kim Dung Cách đây 38 phút

    Chồng tôi cũng suốt ngày đem tiền nhà đi nuôi anh em ruột. Vậy lấy vợ sinh con làm gì? Tưởng thế là hay, là sống có nghĩa nhưng là hiếu nghĩa với thiên hạ còn vô trách nhiệm với vợ con đó.

  • Dũng Cách đây 39 phút

    Đang nợ nần mà còn lo bao đồng, cứ kiểu đó là cả nhà ra gầm cầu ở đấy. Ông anh cần điều chỉnh lại cảm xúc đi, cảm xúc lấn át lý trí là trả giá đắt luôn.

  • Ngọc Bích Cách đây 43 phút

    Ai lấy phải ông này đúng số khổ, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

  • Thuý Hà Cách đây 46 phút

    Nhà còn đang phải trả nợ ngân hàng mà đi làm chuyện tào lao. Có biết nghĩ không? Em trai lớn rồi tự lo chứ?

  • Đức Phúc Cách đây 1 giờ

    Hỗ trợ có nhiều cách, có thể bảo em trai trong lúc chưa ổn định tới ăn cơm cùng cho đỡ tốn chi phí chứ giúp nhau chưa hẳn chỉ có mỗi cách chuyển tiền.

  • Tiểu Anh Cách đây 1 giờ

    Biết vì sao cảm thấy áy náy không? Đó là vì chưa thành thật với vợ. Hôn nhân cần sự tin tưởng. Giúp em trai cũng cần đặt ra giới hạn là giúp ở mức độ nào để không quá ảnh hưởng tới gia đình nhỏ.

  • Nguyễn Tuấn Cách đây 1 giờ

    Thông cảm với anh, tôi cũng từng trải qua hoàn cảnh ấy nên tôi rất hiểu. Một bên là vợ con, bên kia là em ruột. Đâu cũng là máu mủ và là người rất quan trọng, chẳng thể bỏ rơi ai nhưng sức mình thì không đủ gánh vác tất cả. Nói chung anh cứ làm hết khả năng và đừng đặt cho mình những trách nhiệm quá cao cả, vì anh cũng là con người thôi, có những thứ muốn nhưng không thể làm nổi. Đôi khi ta chỉ có thể lặng đi mà đứng nhìn. Cuộc sống này là vậy đó!

  • Thu Anh Cách đây 1 giờ

    Bạn hơi sa đà vào các mối quan hệ tình thân ngoài gia đình riêng rồi đó. Cuộc sống phải biết cái gì cần ưu tiên chứ ôm đồm là chết.

  • Tú Anh Cách đây 1 giờ

    Thực ra bạn nên chia sẻ với vợ. Tôi nghĩ nếu bạn nói chuyện chân tình, một người vợ yêu chồng sẽ hiểu chuyện và đồng hành cùng bạn thôi. Trong hôn nhân quan trọng nhất là sự thành thật.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI