Lấy chồng già, tôi sống như đứa trẻ bị quản thúc

17/04/2026 - 10:00

PNO - Lấy chồng hơn tuổi, em tưởng mình sẽ được cưng, chiều chuộng. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân vô cùng ngột ngạt...

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Hồi mới yêu, em cứ tưởng lấy chồng hơn nhiều tuổi sẽ được bao bọc, chiều chuộng. Nào ngờ, cưới về rồi mới thấm cảnh làm vợ mà chẳng khác gì đứa con nít chưa lớn trong mắt chồng.

Chồng em khó tính và xét nét tới mức không chấp nhận được. Đi làm về, chỉ cần em lỡ tay để đôi dép hơi lệch hay cái khăn lau bếp chưa kịp giặt là anh giáo huấn: "Em bao nhiêu tuổi rồi mà cái việc nhỏ xíu này cũng không để ý, cứ phải đợi nhắc?". Anh không bao giờ bàn bạc với em việc gì, toàn tự quyết rồi thông báo, vì anh mặc định "con nít như em thì biết gì mà bàn".

Buồn nhất là mỗi lúc em muốn góp ý, anh không quan tâm, phán: "Anh đi làm trước em mười mấy năm, anh còn đẻ em được, em đừng có cãi". Ngay cả chuyện em mặc đồ trẻ trung, như váy hơi ngắn để đi cà phê với bạn, anh cũng bắt thay ra vì "nhìn không đứng đắn". Em cảm giác mình không có tiếng nói, không được là chính mình, lúc nào cũng phải khép nép như đứa trẻ sợ bị đòn.

Sự coi thường của chồng làm em mất hết tự tin. Em muốn được chồng xem là một người bạn đời đúng nghĩa, được sai, được sửa và được tôn trọng, chứ không phải là một đứa con lớn để anh dạy dỗ mỗi ngày. Em mới 26 tuổi, em còn cả tương lai dài phía trước. Sống thế này ngột ngạt quá, em phải làm sao đây?

nguyenthu...@

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI