HIEUTHUHAI: “Tôi thấy mình thật nhỏ bé và còn phải cố gắng, học hỏi nhiều hơn nữa”

16/12/2025 - 22:52

PNO - Trong buổi sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của âm nhạc trong đời sống xã hội” diễn ra tại Cần Giờ ngày 16/12, ca sĩ HIEUTHUHAI cho biết anh còn phải học hỏi nhiều hơn nữa.

Từ trái sang:
Từ trái sang: Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, bà Nguyễn Thị Kim Nguyên, bà Đinh Thị Thanh Thủy, nhạc sĩ Thế Bảo, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nhạc sĩ Lê Văn Lộc và bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm chuẩn bị dâng hương tại khu căn cứ cách mạng rừng Sác - Ảnh: Mạnh Hảo

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp cùng Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức, bà Đinh Thị Thanh Thủy và bà Nguyễn Thị Kim Nguyên - cùng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn.

Chương trình còn có sự tham gia của PGS.TS, nhạc sĩ Thế Bảo, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nhạc sĩ Lê Văn Lộc, nhạc trưởng Lê Ha My - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, cùng 40 ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc tại TPHCM.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và HIEUTHUHAI đang chăm chú lăng nghe bộ đội kể lại những chiến công và sự hy sinh của bộ đội đặc công rừng Sác trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: TV
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và HIEUTHUHAI nghe bộ đội kể lại những chiến công và sự hy sinh của bộ đội đặc công rừng Sác trong những năm kháng chiến chống Mỹ - Ảnh: TV

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại đền thờ anh hùng liệt sĩ chiến khu Rừng Sác và tham quan căn cứ Rừng Sác, đoàn đã có buổi sinh hoạt, giao lưu tại Hải đội 1- Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Trước buổi giao lưu, bà Nguyễn Thị Kim Nguyên cho biết: “Buổi sinh hoạt chuyên đề Vai trò của âm nhạc trong đời sống xã hội là dịp để các nhạc sĩ, ca sĩ cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng cường giao lưu, chia sẻ nhận thức về vai trò của âm nhạc trong đời sống xã hội đương đại”.

Buổi sinh hoạt, giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ và bộ đội biên phòng mở đầu đầy hào hứng với câu đố của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến: “Bài hát cách mạng đầu tiên của âm nhạc Việt Nam là bài nào?”. Cả hội trường cùng đồng thanh trả lời bằng cách hòa giọng với ca khúc Cùng nhau đi hồng binh của nhạc sĩ Đinh Nhu. Theo nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, ca khúc này được viết vào cuối năm 1929, đầu năm 1930 và cũng là bài hát đầu tiên viết về bộ đội.

Hội trường hào hứng với lối kể chuyện cuốn hút, dí dỏm và sinh động của nhạc sĩ Trần Xuân TIến
Hội trường hào hứng với lối kể chuyện cuốn hút, dí dỏm của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến - Ảnh: Mạnh Hảo

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến cũng chia sẻ nhiều câu chuyện, trải nghiệm về vai trò của âm nhạc trong từng giai đoạn lịch sử. Ông nói: “Mỗi nhạc sĩ khi sáng tác, mỗi ca sĩ khi đứng trên sân khấu biểu diễn phải có sự am hiểu sâu sắc về văn hóa dân tộc Việt Nam. Khi đó, chúng ta mới vững vàng trong sáng tác và biểu diễn”.

Trong buổi giao lưu, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh khẳng định âm nhạc có tác động lớn đối với xã hội, cũng như suy nghĩ và cảm xúc của từng cá nhân. Theo ông, thời gian qua, đời sống âm nhạc của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung đang có những biểu hiện đáng lo ngại, với những tác động tiêu cực đến suy nghĩ và hành động của một bộ phận công chúng trẻ. Đã đến lúc cần trả lại đúng bản chất chân - thiện - mỹ của âm nhạc.

Đoàn nghệ sĩ TPHCM và các chiên sĩ biên phòng cùng hoà giọng ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình của nhjac sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: Mạnh Hảo
Đoàn nghệ sĩ TPHCM và các chiến sĩ biên phòng cùng hòa giọng ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh: Mạnh Hảo

Những chia sẻ chân thành, gần gũi đã tạo nên không khí ấm áp, gắn kết, giúp thế hệ nghệ sĩ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống nghề nghiệp cũng như trách nhiệm của mình trong bối cảnh hiện nay.

Lần đầu tham gia hành trình về nguồn, ca sĩ HIEUTHUHAI chia sẻ: “Với tôi, chuyến đi này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Lần đầu tiên được đến thăm di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác, được nghe những câu chuyện kể về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ năm xưa, tôi hiểu rõ hơn những gian khổ của bộ đội đặc công. Dù đã biết có rất nhiều người ngã xuống nơi đây, nhưng khi nhìn những dòng chữ khắc tên các anh hùng liệt sĩ, tôi không ngờ con số lại lớn đến vậy. Lòng tôi dâng lên những cảm xúc khó tả.

Tôi bị cuốn hút vào những câu chuyện về các giai đoạn phát triển của âm nhạc cách mạng Việt Nam do nhạc sĩ Trần Xuân Tiến chia sẻ. Xúc động và kính phục tài năng, sự cống hiến của các thế hệ nhạc sĩ đi trước, tôi chợt thấy mình thật nhỏ bé. Tôi biết mình phải học hỏi và cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi mong đến một thời điểm nào đó, khi có đủ trải nghiệm và độ dày cảm xúc, tôi có thể sáng tác được những ca khúc cách mạng”.

HIEUTHUHAI chụp ảnh cùng các em học sinh Cần Giờ. Ảnh: T.V
HIEUTHUHAI chụp ảnh cùng các em học sinh Cần Giờ - Ảnh: T.V

Bà Đinh Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: “Âm nhạc không phát ra tiếng súng nhưng có thể chiến thắng kẻ thù, âm nhạc không có vũ khí nhưng có thể giết chết một con người, một thế hệ. Âm nhạc cũng có thể cứu rỗi con người, cho con người sức mạnh vô hình để chiến thắng bản thân và nghịch cảnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Tài năng văn học, nghệ thuật là vốn quý của dân tộc". Vì vậy, tất cả anh chị em ở đây đều là những vốn quý mà Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy luôn trân trọng, mong muốn anh chị em đem tài năng của mình cống hiến cho xã hội. Mong rằng sau chuyến đi này, những câu chuyện về anh hùng liệt sĩ, về cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam sẽ được chuyển hóa thành những tác phẩm lay động lòng người”.

T.Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI