Hạnh phúc bắt đầu từ một lời khen

02/03/2026 - 19:30

PNO - Khi hỏi về bí quyết sống hạnh phúc của những cặp đôi đã trải qua hơn 60 năm hôn nhân, tôi nhận được nhiều câu trả lời bất ngờ và thú vị.

Một cặp đôi đã có 65 năm bên nhau hạnh phúc. Cụ ông cho rằng bí quyết nằm ở việc cụ bà lúc nào cũng khen ông, kể cả khi ông… làm sai.

Ông kể: “Bà ấy là người miền Trung, còn tôi là người miền Bắc vào Trung cưới vợ. Tôi hay làm hỏng việc. Mỗi lần như vậy, bà chỉ nhỏ nhẹ nói: “Anh hay hầy!”. Tôi nghe thế cứ tưởng bà khen nên chỉ cười tủm tỉm.

Nghe riết thành quen. Quen rồi thành thích. Mãi rất lâu sau tôi mới hiểu rằng với người miền Trung, “Anh hay hầy!” là lời trách. Nhưng thôi, lỡ rồi thì cười tiếp”. Vậy là suốt đời, cụ bà lúc nào cũng “khen” chồng còn cụ ông lúc nào cũng cảm thấy mình được vợ nể trọng. Với ông, như vậy đã là hạnh phúc.

Một cặp đôi khác ngót nghét 70 năm sống vui vẻ bên nhau. Cụ bà cười bảo: “Bí quyết là vì ông nhà tôi luôn biết lắng nghe”. Bà kể chuyện linh tinh, ông lắng nghe chăm chú. Bà phàn nàn, ông vẫn lắng nghe. Cụ ông nói: “Tôi lắng nghe 90% chỉ nói 10%. Các chuyên gia tâm lý được trả tiền cũng chỉ để lắng nghe khách hàng. Tôi nghe bà ấy để đổi lấy hạnh phúc gia đình mình”.

Một cặp đôi khác tuy đã móm mém nhưng đi đâu cũng tay trong tay. Khi được hỏi về bí quyết sống bền lâu và vui vẻ bên nhau, cụ bà bảo: “Đó là vì tôi đã quên tên ông ấy từ sau ngày cưới”. Thấy tôi ngạc nhiên, cụ giải thích thêm: “Tôi gọi chồng là “anh yêu” suốt 62 năm nay. Nhiều lúc ra ngoài người ta hỏi chồng tôi tên gì, tôi lại khựng vì không nhớ. Nhiều khi bực mình cãi nhau mà tôi vẫn gọi anh yêu thì ông ấy cũng chẳng còn hứng mà cãi nữa…”.

Mỗi người có một hoàn cảnh và một cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Dường như những bí kíp của các cụ ông cụ bà ấy giản dị mà hiệu quả vô cùng. Hôn nhân là một cuộc đồng hành dài lâu, nơi người này và người kia cần uốn mình một chút, biết lắng nghe nhiều hơn nói và biết nắm tay nhau khi cần để cùng tạo nên hạnh phúc.

Quỳnh Dao

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI