Hai phụ nữ nghèo, bệnh tật cần giúp đỡ

19/09/2013 - 09:58

PNO - PN - * Bị ung thư cổ tử cung nên gần hai năm nay, chị Nguyễn Thanh Hồng (48 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) phải vào BV Ung Bướu TP.HCM để điều trị.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Hai phu nu ngheo, benh tat can giup do

Sau khi xạ trị, chị Hồng tái khám định kỳ và mua thuốc uống theo chỉ định, nhưng đã phải bỏ qua mấy đợt vì không có tiền. Chồng chị phụ hồ, các con làm mướn ở xa, bản thân chị bệnh nặng vẫn gắng gượng đan giỏ kiếm tiền ăn hàng ngày. Chị cho biết: “Mỗi khi cơ thể đau nhức, tôi vào chùa xin thuốc Nam về uống. Bữa ăn hàng ngày còn không đủ no, lấy đâu tiền để tiếp tục chữa bệnh?”.

Hai phu nu ngheo, benh tat can giup do

* Chị Nguyễn Thị Sân (48 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) bị ung thư tuyến giáp, cũng đang điều trị tại BV Ung Bướu. Chồng bỏ đi khi chị đang mang thai, chị phải làm thuê nuôi con gái (chín tuổi). Từ ngày chị nhập viện, cuộc sống hai mẹ con càng khó khăn. Chi phí phẫu thuật và xạ trị, chị phải vay mượn bà con, hàng xóm 30 triệu đồng, nhưng không thấm vào đâu. Ở bệnh viện, chị xin cơm từ thiện, dành dụm từng đồng cho việc trị bệnh, con gái phải gửi bà con ở quê trông giúp. 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3 TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay, giúp hai chị chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI