Hai cháu bé ung thư máu không có tiền chữa bệnh

25/06/2015 - 07:32

PNO - PN - * Mắc bệnh ung thư máu, cháu Nguyễn Ngọc Tú Ngân, tám tuổi, ngụ tại ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đang phải điều trị tại BV Ung Bướu TP.HCM.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Hai chau be ung thu mau khong co tien chua benh

Bác sĩ điều trị cho biết, hiện bệnh cháu đã di căn nên việc chữa trị rất khó khăn, chi phí rất cao. Ba cháu Ngân phụ hồ, mẹ làm công nhân, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cuộc sống luôn rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Hai tháng nay, cháu liên tục bị đau nhức các khớp xương, hạch to, sức khỏe suy kiệt nên cha mẹ cháu phải túc trực thay nhau chăm sóc, cả nhà không có bất cứ thu nhập nào, khó khăn chồng chất. Những toa thuốc đặc trị đắt tiền của cháu Ngân, gia đình chưa biết xoay xở cách nào.

Hai chau be ung thu mau khong co tien chua benh 

* Cuối năm 2014, gia đình đưa bé Nguyễn Quốc An, bốn tuổi, ở ấp Tân An, xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long khám bệnh tại BV Nhi Đồng 1 thì được chẩn đoán cháu bị ung thư máu, phải chuyển đến BV Ung Bướu TP.HCM để điều trị. Ba cháu thuê nhà trọ ở thành phố đi làm công nhân, nhưng từ khi con bệnh thì phải nghỉ làm để chăm sóc cháu. Bà nội cháu mắc bệnh tiểu đường rất nặng nhưng cũng không có điều kiện chữa trị. An nhập viện đã sáu tháng, số tiền vay mượn gần 50 triệu đồng không thấm vào đâu vì cháu phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục. Ba cháu cho biết: “Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, con nhỏ lại bệnh nặng, cần nhiều tiền trị bệnh nên mẹ cháu đã nản lòng, bỏ đi không có tin tức, một mình tôi chăm con rất khổ sở”.  

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai cháu có điều kiện chữa trị. Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI