Giúp sản phụ vượt cạn giữa đường

29/10/2022 - 13:04

PNO - Sản phụ chuyển dạ, sắp sinh, không thể tiếp tục đi xe máy đến trạm xá. Chị Ly thấy chuyện giữa đường, sẵn sàng đỡ đẻ trong tâm lý căng thẳng. Kết cục mẹ tròn, con vuông.

Trưa hôm qua 28/10, tiết trời mưa phùn, không khí ở miền núi Quảng Ngãi lạnh. Hai vợ chồng sản phụ H.T.G ở huyện miền núi Trà Bồng đang trên đường từ nhà đến bệnh viện để sinh con. Khi còn cách bệnh viện mười mấy cây số, chị G. bỗng chuyển dạ, đau đớn, không thể tiếp tục di chuyển, đành ngồi lại bên vệ đường vắng vẻ, mong tìm được  sự trợ giúp.

Chị Ly che áo mưa cho sản phụ rồi đỡ đẻ - ảnh H.B
Chị Ly che áo mưa cho sản phụ rồi đỡ đẻ ngay bên vệ đường - Ảnh: H.B

Trong lúc đó, chị Nguyễn Thị Yến Ly (38 tuổi) ở xã Trà Sơn (huyện Trà Bồng) đang trên đường chở hai con nhỏ từ xã Trà Phong về nhà. Chợt, chị nghe tiếng gọi nên vội tấp xe máy vào lề.

Chị Ly thấy một người phụ nữ ngồi ở vệ đường, đau đẻ, vỡ ối, sắp sinh em bé. Chị vô cùng bối rối, chưa biết quyết định như thế nào thì anh Ngô Hoàng Bảo, giáo viên âm nhạc tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sơn Trà (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) cũng dừng lại để tìm cách giúp đỡ sản phụ. Họ điện thoại cho trạm xá nhưng không được. 

Sản phụ sinh con giữa núi rừng vắng vẻ, ít người qua lại
Sản phụ sinh con giữa núi rừng vắng vẻ, ít người qua lại - Ảnh: H.B

Không thể chần chờ thêm được nữa, khoảng khắc ấy, chị Ly quyết định cởi chiếc áo mưa trên người che cho sản phụ, gửi hai con cho anh Bảo rồi đỡ đẻ. 

Với kinh nghiệm sinh nở của mình, chị Ly theo dõi quá trình em bé ra khỏi bụng mẹ, may mắn khi quá trình sinh diễn ra trong vòng hơn 10 phút, gặp ít trở ngại.

Em bé được chị Ly đỡ thành công
Em bé được chị Ly đỡ thành công - Ảnh: H.B

Em bé chào đời nhưng không có dụng cụ cắt dây rốn, chị Ly dùng khăn lau sạch, quấn cho em bé trong chiếc mền để khỏi lạnh.Vì quá lo lắng nên chị chưa kịp nhìn là bé trai hay bé gái đã vội vàng lên xe máy chạy đến cơ sở y tế để báo cho bác sỹ lên cắt dây rốn và xử lý nhau thai cho sản phụ. 

Chị Ly tâm sự, chuyện giúp sản phụ vượt cạn trong hoàn cảnh khó khăn ấy là điều lương tâm mách bảo chị phải làm, khi nghe tiếng khóc chào đời của bé, chị mới vơi đi bớt căng thẳng.

Xung quanh có 2 người đàn ông, 1 phụ nữ và vài em nhỏ. Họ ngơ người đứng nhìn cảnh ấy, trong đó có cả chồng sản phụ. Anh Bảo nhớ thời điểm đó, lần đầu tiên, anh được chứng kiến cảnh sinh nở em bé giữa đường. anh hoảng hốt lo lắng cho hai mẹ con. Nhìn cảnh chị Ly giúp sản phụ vượt cản, anh rất xúc động. 

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI