Gieo mầm tình yêu với sách

22/10/2025 - 06:19

PNO - Phía sau tình yêu sách của những cô, cậu học trò nhỏ đoạt giải cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần thứ nhất, năm 2025 là công sức “gieo hạt” của các thầy cô. Từ giải thưởng của cuộc thi, văn hóa đọc càng thêm lan tỏa trong nhà trường.

Với tay tới sách mọi lúc, mọi nơi

Ngày 20/10, Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức trao giải thưởng đợt 1 của cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần thứ nhất, năm 2025. Cuộc thi có chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương”, do Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức.

Trong đợt trao thưởng đầu tiên này, em Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh - học sinh lớp 2A7, Trường tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức, TP Hà Nội - nhận giải Nhất; em Mai Nguyễn Quốc Bảo - học sinh lớp 8A9, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, tỉnh An Giang - nhận giải Nhì; em Huỳnh Phúc An - học sinh lớp 2/5, Trường tiểu học Bùi Văn Ba, TPHCM - và em Nguyễn Ngọc Hân - học sinh lớp 9/3, Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng, TP Huế - cùng nhận giải Ba.

Thí sinh Huỳnh Phúc An - học sinh lớp 2/5, Trường tiểu học Bùi Văn Ba, TPHCM - đoạt giải Ba của cuộc thi - ẢNH: HỒNG NGA
Thí sinh Huỳnh Phúc An - học sinh lớp 2/5, Trường tiểu học Bùi Văn Ba, TPHCM - đoạt giải Ba của cuộc thi - Ảnh: Hồng Nga

Cô Nguyễn Thị Tuyết - phụ trách Ban Văn hóa đọc của Trường tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức - tự hào kể về hoạt động cổ vũ văn hóa đọc của nhà trường: “Mỗi buổi trưa trước khi ngủ, các em có 15 phút đọc sách. Cuối tuần, thư viện trường mở cửa cho học sinh và phụ huynh vào đọc thoải mái, thậm chí có thể ăn uống, đọc sách tại trường. Tối thứ Bảy hằng tuần, trường có chương trình đọc sách online, học sinh chỉ việc vào ứng dụng Zoom để nghe. Hằng tháng, nhà trường tổ chức cuộc thi đánh giá (review) sách, có cả hình thức sân khấu hóa. Gần như 100% học sinh của trường tham gia các hoạt động trên”.

Ở Trường tiểu học Bùi Văn Ba, để biến việc đọc sách thành nguồn vui và nguồn cảm hứng cho học sinh, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa và cuộc thi sáng tạo liên quan đến sách. Thầy Huỳnh Văn Phước - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, trường có ngày hội đọc sách diễn ra hằng năm với các hoạt động như trưng bày sách theo chủ đề, thi kể chuyện theo sách, thi giới thiệu sách hay… Trong giờ sinh hoạt dưới cờ hằng tuần, có cuộc thi kể chuyện theo sách, giúp các em phát triển khả năng nói, kể chuyện và thể hiện cảm xúc theo từng trang sách.

Thầy Nguyễn Thìn - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng, TP Huế - trao giải Ba cho thí sinh Nguyễn Ngọc Hân - học sinh lớp 9/3 ẢNH: THUẬN HÓA
Thầy Nguyễn Thìn - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng, TP Huế - trao giải Ba cho thí sinh Nguyễn Ngọc Hân - học sinh lớp 9/3 - Ảnh: Thuận Hoá

Ông cho biết thêm, trong thư viện của trường và các lớp học, có “Góc đọc thân thiện” để học sinh đọc sách trong giờ ra chơi hoặc sau giờ học. Ngoài ra, trường còn có hoạt động “Nhật ký đọc sách” gắn với chương trình môn tiếng Việt khối Ba, Bốn, Năm nhằm khuyến khích học sinh ghi lại cảm nhận, bài học hay vẽ lại nhân vật mà mình yêu thích.

Ông nói: “Trong năm học này, nhà trường sẽ cải tạo lại khu vực đọc sách trong thư viện, đặt các giá sách nhỏ ở sân trường, hành lang, sân chơi để các em dễ dàng tiếp cận và đọc sách trong giờ giải lao”.

Thí sinh Mai Nguyễn Quốc Bảo (đoạt giải Nhì) - học sinh lớp 8A9, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, tỉnh An Giang - tự tin giới thiệu tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký ẢNH: THẢO VÂN
Thí sinh Mai Nguyễn Quốc Bảo (đoạt giải Nhì) - học sinh lớp 8A9, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, tỉnh An Giang - tự tin giới thiệu tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký - Ảnh: Thảo Vân

Ngoài các hoạt động của nhà trường, sự đồng hành, hỗ trợ sát sao của các thầy cô cũng là yếu tố quan trọng giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê đọc và đạt kết quả tốt trong cuộc thi. Thời gian qua, thầy Lê Tấn Thời - Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn - đã động viên em Mai Nguyễn Quốc Bảo và nhiều học sinh khác tham gia cuộc thi của Báo Phụ nữ TPHCM. Điều này đã góp phần giúp Quốc Bảo đoạt giải Nhì cuộc thi. Đặc biệt, thầy Thời là giáo viên tiếng Anh nhưng rất mê viết văn, đọc sách và là một trong những giáo viên truyền cảm hứng cho các em về văn hóa đọc.

Góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Phát động từ tháng 6/2025 đến nay, cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần thứ nhất, năm 2025 của Báo Phụ nữ TPHCM đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo phụ huynh và thiếu nhi. 4 thí sinh đoạt giải cao của cuộc thi hiện đang học tập, sinh sống ở 3 miền, cho thấy dù ở đâu, trong điều kiện cơ sở vật chất thế nào, việc đọc sách vẫn được nhà trường quan tâm và học sinh yêu thích.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh - học sinh lớp 2A7, Trườ ng tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức, TP Hà Nội - nhận giải Nhất của cuộc thi ẢNH: NGUYỄN THỊ NGỌC
Thí sinh Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh - học sinh lớp 2A7, Trườ ng tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức, TP Hà Nội - nhận giải Nhất của cuộc thi - Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc

Sáng thứ Hai, 20/10, lễ trao thưởng cuộc thi được tổ chức đồng loạt ở 4 trường có thí sinh đoạt giải, lồng ghép với lễ chào cờ của trường. Ngay trong buổi lễ, thầy Nguyễn Thìn - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng - đã phổ biến thể lệ cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần thứ nhất, năm 2025 đến với học sinh và thầy cô giáo trong toàn trường. Còn ở Trường tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức, đại diện nhà trường đã kêu gọi học sinh tham gia cuộc thi để nhận thêm nhiều giải thưởng.

Ở Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề dưới cờ chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một câu chuyện hay” để lan tỏa thông điệp của cuộc thi đến toàn thể học sinh và giáo viên.

Đại diện ban tổ chức và ban giám hiệu nhà trường trao giải thưởng cho thí sinh Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh - Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc
Đại diện ban tổ chức và ban giám hiệu nhà trường trao giải thưởng cho thí sinh Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh - Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc

Theo cô Dương Thị Ngọc Hân - Thủ thư Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn - từ khi nghe tin có cuộc thi kể chuyện sách của Báo Phụ nữ TPHCM, số học sinh đến thư viện đọc sách nhiều hơn và chắc chắn sẽ càng đến đông hơn nữa sau buổi lễ trao thưởng cho em Mai Nguyễn Quốc Bảo. Cuộc thi không chỉ giúp các em yêu thích việc đọc mà còn bồi dưỡng kỹ năng, mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng tâm hồn đẹp qua từng trang sách.

Những phần thưởng được ban tổ chức cuộc thi tận tay trao cho các thí sinh đoạt giải ngay trong buổi chào cờ đầu tuần thể hiện mong mỏi truyền cảm hứng đọc cho các học sinh khác trong trường và cổ vũ các em đến với cuộc thi.

Cuộc thi khích lệ người đọc lẫn người viết

Thói quen đọc sách là câu chuyện dài, phải cần đến nhiều thế hệ. Để tạo thành văn hóa, còn dài lâu hơn nữa. Hơn 10 năm qua, niềm vui mà những người làm sách, quan tâm đến sách cảm nhận được là vấn đề đọc sách trong cộng đồng, xã hội đã có những chuyển biến tích cực. Rất nhiều hoạt động gắn liền với sách đã đi vào trường học, đời sống. Và cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức là một trong những hoạt động như vậy. Nó tiếp tục khơi thông, tạo đường dẫn cho thiếu nhi, độc giả đến với sách, khích lệ người đọc lẫn người viết.

Nhà văn Văn Thành Lê - Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TPHCM

Báo Phụ nữ TPHCM đã đồng hành truyền cảm hứng đọc

Trường Nguyễn Xuân Thưởng nằm ở vùng trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lụt, nhưng học sinh vẫn luôn nỗ lực vươn lên, chăm ngoan và nuôi dưỡng niềm say mê với sách. Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức là một hoạt động thú vị và rất có ý nghĩa. Cảm ơn báo đã đồng hành cùng cha mẹ, thầy cô để gieo hạt và thắp lên ngọn lửa truyền cảm hứng, giúp học sinh tìm thấy những chân trời mới trong từng trang sách.

Giải Ba của em Nguyễn Ngọc Hân - học sinh lớp 9/3 - là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần ham học, yêu sách của các em. Tôi mong rằng, các em sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ấy, lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường và trong từng gia đình để mỗi ngày đến trường đều là một hành trình mở rộng tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn qua từng trang sách.

Thầy Nguyễn Thìn - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng, phường Kim Trà, TP Huế

Tôi đã cùng con đọc sách mỗi tối

Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi con gái nhỏ đoạt giải Nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần thứ nhất do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức. Đây không chỉ là phần thưởng và vinh dự lớn lao cho sự nỗ lực của con mà còn là “trái ngọt” từ những ngày tháng cùng con gắn bó với sách lúc con còn thơ ấu.

Từ những cuốn truyện cổ tích đầu tiên, con đã học được cách phân biệt đúng sai, biết yêu thương, sẻ chia và mơ ước. Mỗi tối đọc sách cùng con là một hành trình mới, nơi trí tưởng tượng được chắp cánh, nơi cảm xúc được nuôi dưỡng. Cuộc thi lần này không chỉ là một sân chơi mà còn là cơ hội để con thể hiện khả năng ngôn ngữ, sự tự tin và quan trọng hơn cả là lan tỏa tình yêu sách đến với bạn bè cùng trang lứa.

Tôi đã dạy con gái rằng, mỗi cuốn sách là một người bạn, mỗi câu chuyện hay là một hạt giống tâm hồn được gieo trồng. Sách là kho tàng kiến thức vô cùng quý giá mà mẹ luôn ước mơ con gái có thể chinh phục. Văn hóa đọc không chỉ giúp con đọc tốt hơn mà còn giúp con có thêm nhiều kiến thức làm giàu khả năng ngôn ngữ của con. Tôi mong sẽ có nhiều hơn nữa những cuộc thi như thế này để khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Và tôi thấy Báo Phụ nữ TPHCM đã gieo được một hạt giống kỳ diệu.

Chị Đặng Thị Đoan Trang - mẹ của thí sinh Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI