Trong truyện 100 cửa sổ trước đó, Phát Dương cũng chọn kể chuyện phép thuật theo mô típ nhân vật: trẻ em và bà phù thủy. Phù thủy trong truyện của Phát Dương là những người rất gần gũi, thân thuộc với trẻ thơ. Đó có thể là bà nội, bà ngoại đã dùng chiếc đũa thần phù phép cho thế giới tuổi thơ thêm muôn màu muôn sắc qua trang viết. Theo Phát Dương, tính huyền ảo và giả tưởng là 2 yếu tố anh luôn hướng tới khi viết truyện thiếu nhi. “Tôi từng tự hỏi nếu Harry Potter ở miền Tây thì có vừa chống xuồng, vừa dùng phép thuật không. Có những sinh vật huyền bí gì ở quê tôi? Có ai đưa tất cả điều ấy bằng góc nhìn huyền ảo đến với các em chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ viết” - anh bày tỏ.
Sẽ có 100 cửa sổ tập 2
Trong những ngày chờ tác phẩm Bà phù thủy đi mua ve chai (bản thảo đoạt giải thưởng Văn học Kim Đồng) được in thành sách, Phát Dương đã có những đầu sách khác: Xứ nước (tập thơ), Vì tớ là đại sứ thư giãn (sách tô màu)… Một tác phẩm cũng chuẩn bị chào bạn đọc: 100 chiếc ghe (tập 2 của 100 cửa sổ).
Tác phẩm mới nhất vừa được ra mắt của nhà văn trẻ Phát Dương - ẢNH: LỤC DIỆP
Những chiếc ghe đã xuất hiện trong tập thơ Xứ nước: “Như là trong cổ tích/ Những chiếc ghe nói cười/ Có cả hoa và trái/ Tươi rói những mặt người”. Hình ảnh mang tính biểu tượng của miền sông nước sẽ trở lại trong một câu chuyện phép thuật với bối cảnh miền Tây Nam Bộ. Những câu chuyện, tình tiết trong truyện Phát Dương thường gắn với bối cảnh thật hoặc được phát triển từ những tình huống, sự kiện trong đời sống. Trước đó, với 100 cửa sổ, tác giả đã kể câu chuyện từ dịch COVID-19. Trinh - cô nhóc 13 tuổi - được gửi đến nhà bà nội là một phù thủy lừng danh. Ngôi nhà ấy có 100 cửa sổ thần kỳ có thể dẫn tới những không gian huyền bí, hấp dẫn mà cũng vô cùng nguy hiểm. Nhờ những cánh cửa thần kỳ, cô bé đã cùng bạn mình hỗ trợ mọi người giao hàng trong đại dịch…
Những yếu tố cần thiết với một tác phẩm dành cho thiếu nhi đều được Phát Dương vận dụng và thể hiện khéo léo qua các tác phẩm của anh: trí tưởng tượng bay bổng, những cuộc phiêu lưu hấp dẫn, tình tiết hài hước và bất ngờ… Xung quanh các nhân vật nhí đều có bóng dáng những người lớn thân thuộc: những người bà, thầy cô, những bạn nhỏ cùng trang lứa… Tất cả tạo nên chất riêng trong cách kể chuyện của cây bút trẻ miền đồng bằng. Trong những trang viết của Phát Dương, đề tài phép thuật đi cùng những phát hiện mới mẻ, nhưng luôn gần gũi với thế giới trẻ thơ, đặc biệt là khắc họa dấu ấn của không gian văn hóa miền Tây Nam Bộ.
Đến với văn học thiếu nhi chỉ vài năm trở lại đây, nhưng Phát Dương đã gặt hái ít nhiều thành công trên cánh đồng văn học dành cho tuổi thơ. Với tác phẩm viết cho người trẻ, anh cũng từng gây ấn tượng với các tập truyện: Tự nhiên say (2018), Mở mắt mà mơ (2020), Bộ móng tay màu đỏ (2020), 2 người trong 1 ngăn tủ (2023)…