Gia đình thiếu ăn, con nhỏ lại bệnh nặng

15/04/2015 - 08:25

PNO - PN - * Khi mới hơn sáu tháng tuổi, bé Nguyễn Văn Dãng (hai tuổi), ngụ tại xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã phát bệnh bướu nguyên bào thần kinh, hiện đang điều trị tại BV Ung Bướu TP.HCM.

edf40wrjww2tblPage:Content

Gia dinh thieu an, con nho lai benh nang

Cha mẹ bé sống chung nhà với ông bà nội, cả gia đình sáu nhân khẩu chỉ trông vào số tiền làm thuê ít ỏi của cha mẹ bé nên cuộc sống rất khó khăn. Từ ngày bé Dãng nhập viện, cha mẹ bé phải vào bệnh viện thay phiên chăm sóc con nên không thể làm ra tiền. Vay mượn bà con, hàng xóm được hơn 20 triệu đồng, mỗi ngày cha mẹ bé xin cơm từ thiện ăn để dành từng đồng lo cho bé chữa bệnh. Hiện số tiền vay đã hết, trong khi bệnh của bé còn phải điều trị lâu dài, gia đình bé lo lắng không biết phải xoay xở ra sao?

Gia dinh thieu an, con nho lai benh nang

* Đi làm phụ hồ, bán cà phê cóc ven đường, chạy xe ôm… làm đủ thứ nghề để kiếm tiền lo cho con gái Lê Nguyễn Anh Thư, sáu tuổi, ngụ tại xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long chữa bệnh ung thư máu, anh Yên - cha của Thư - nay đã kiệt sức. Anh nghẹn ngào: “Để tiện chăm sóc con, vợ chồng tôi lên thành phố thuê nhà trọ, ai kêu gì cũng làm. Cháu đã vào hơn 20 toa hóa trị, dù có BHYT nhưng mỗi toa vẫn phải đóng gần hai triệu đồng, chưa kể thuốc ngoài danh mục quá cao. Chúng tôi phải vay mượn khắp nơi, không còn khả năng chi trả mà bệnh của cháu thì phải điều trị dài lâu…”.

 * Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai cháu có điều kiện tiếp tục chữa trị. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI