Gia đình chồng coi bài bạc là “phong tục”

30/01/2025 - 08:00

PNO - Hãy nói với anh rằng chị muốn con có một hình ảnh tươi sáng, đẹp đẽ về phong tục tết chứ không phải những gì chị đã nhìn thấy 2 năm qua.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi từng vô cùng háo hức với lần đầu tiên về quê chồng ăn tết. Tôi cứ nghĩ sẽ là cảnh đầm ấm sum họp của đại gia đình. Cái không khí tết ở quê mà tôi thường đọc thấy, rằng nhà nhà nô nức dọn dẹp; các bà các chị gói bánh, nấu nướng; các ông các chú sửa sang nhà cửa, chưng hoa kiểng; trẻ em chạy ra chạy vào khoe áo mới... chẳng thấy đâu.

Cái tết đầu tiên đó khiến tôi hoàn toàn thất vọng, thậm chí ngán sợ. Nhà chồng tôi không hề có sự chuẩn bị nào. Mấy ngày sát tết, mẹ chồng tôi ra chợ mua đại vài thứ vét chợ, bó hoa héo rũ... đặt lên bàn thờ rồi coi như thế là xong.

Nhưng điều bất ngờ lớn nhất là sau khi cúng sơ sài đón ông bà, bố chồng và các chú bác trải chiếu chơi bài. Họ chơi suốt ngày, quên ăn quên ngủ, không cần đi thăm hỏi ai hay đón ai đến nhà vì tất cả họ hàng đều ngồi xung quanh ván bài.

Tôi còn vô cùng bất ngờ khi thấy chồng mình xưa nay chưa từng chơi bài, giờ cũng nhiệt tình xông vào những cuộc đỏ đen. Rồi cứ vừa uống rượu vừa sát phạt nhau, ăn thua, cãi cọ không còn ra người trên kẻ dưới.

Không riêng đàn ông, mẹ chồng và các cô dì, thậm chí các cháu chồng cũng bày đủ trò để ăn tiền nhau. Bọn trẻ con cũng có sòng riêng. Cứ như thể những trò đỏ đen đã ăn vào máu của tất cả. Tất nhiên là họ không chơi lớn, chỉ lẻ tẻ nhưng nhìn cái không khí đó không giống với cái tết trang nghiêm của gia đình mình, tôi không thể chấp nhận được.

3 ngày tết của nhà chồng tôi ngập trong cờ bạc, rượu bia, thuốc lá. Chồng tôi đêm nào cũng mò vào giường khi tôi đã ngủ được một giấc. Anh hồ hởi, vui vẻ ra mặt, như cá gặp nước, cứ luôn miệng hỏi tôi: "Tết quê anh vui không?".

Khi tôi nói với chồng rằng tôi không thấy vui, tôi khó chịu và không quen với chuyện cả nhà suốt 3 ngày tết chỉ có bài bạc thì anh bảo đó là phong tục quê anh. Tết ai cũng vui khi được tụ tập, chơi bài, có chút ăn thua cho may mắn trong năm mới.

Tôi nói thắng thì may, chứ thua thì may nỗi gì, chồng tôi bảo thua thì vui cho người khác may, có gì đâu mà phải tính toán, anh em trong nhà cả...

Tôi đã chịu đựng 2 cái tết như thế. Năm nay, tôi thật sự không muốn về quê chồng ăn tết. Con tôi sẽ có hình dung thế nào về một cái tết kỳ quái như thế? Vậy nhưng chồng tôi cũng không chịu ở lại thành phố.

Anh nói anh sẽ về quê một mình và để cho gia đình biết rằng tôi không hòa nhập được với họ hàng ở quê. Tôi lại lo không có tôi, anh có thể đốt hết tiền vợ chồng tôi để dành ra tết chi tiêu. Tôi không biết nên làm thế nào.

Thanh Loan

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thanh Loan thân mến,

Nói thật là nghe chị kể, Hạnh Dung cũng thấy... nổi gai ốc. Không hiểu sao lại có những vùng quê có "phong tục" ăn tết dễ sợ đến vậy!

Nhiều gia đình, kể cả ở Sài Gòn, thích chơi bài cùng nhau. Với nhiều người, đó chỉ là trò chơi mang tính giải trí, cho vui, cho may mắn đầu năm. Nhưng đến mức không còn chú tâm tới việc nào khác ngoài chơi bài và mọi thành viên trong nhà đều chơi suốt 3 ngày tết thì quả là... đáng sợ.

Hòa nhập, như cách nghĩ, cách trách móc của chồng chị, với nhiều người, cụ thể là chị, là điều không thể. Chị có thể giải thích rõ với chồng rằng rất nhiều người không bao giờ thích chơi bài bạc, không có khả năng hiểu và chơi.

Về quê ăn tết là để có không khí gia đình ấm cúng, để được sum họp, chia sẻ, hiểu nhau hơn... Viện cớ được cách nào thì cũng hãy cứ viện cớ, để có thể về quê trong một khoảng thời gian ngắn nhất, thực hiện nghĩa vụ dâu con, chúc tết ba mẹ chồng rồi trở về với cái tết mà chị muốn tạo nên cho con và cho gia đình mình.

Con là lý do rất tốt để chị thuyết phục chồng ủng hộ mình. Hãy thẳng thắn nói với anh rằng chị không muốn con mình cầm lá bài trước khi cầm cây bút. Hãy nói với anh rằng chị muốn con có một hình ảnh tươi sáng, đẹp đẽ về phong tục tết, chứ không phải những gì chị đã nhìn thấy suốt 2 năm qua.

Có những điều có thể nhượng bộ nhau, nhất là khi nó liên quan đến gia đình, nếp sống của hai bên nhưng có những điều không thể. Vợ chồng chị là một gia đình trẻ, anh chị cần tự xây dựng nên văn hóa sống, những nề nếp và truyền thống mới tốt đẹp cho chính gia đình mình, cho bản thân, cho con mình...

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI