"Gánh gánh...gồng gồng..." tái bản sau khi được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia

18/01/2026 - 16:55

PNO - Hồi ký "Gánh gánh...gồng gồng..." của đạo diễn Xuân Phượng vừa được tái bản với phiên bản bìa cứng, sau khi tác phẩm được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia.

Kết quả Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2025 dự kiến được công bố và trao giải vào cuối tháng 1/2026. Hồi ký Gánh gánh...gồng gồng... là một trong những tựa sách được bình chọn vào danh sách đề cử giải thưởng năm nay, bên cạnh các tác phẩm văn học: Trên đỉnh giời (Y Ban), Mưa đỏ (Chu Lai), Gia đình có bốn chị em gái (Phạm Thị Bích Thủy)...

Trước đó, tác phẩm từng được trao giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM và giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020, giải thưởng Văn học nghệ thuật TPHCM năm 2024. Cuốn sách đến nay đã được phát hành hàng chục ngàn bản và trở thành một trong những hồi ký bán chạy nhất ở thời điểm này.

NXB Tổng hợp TPHCM vừa thông báo tái bản bìa cứng hồi ký Gánh gánh...gồng gồng...
NXB Tổng hợp TPHCM vừa thông báo tái bản hồi ký Gánh gánh... gồng gồng...

Hồi ký dày gần 300 trang, những trang viết dẫn dắt người đọc từ cuộc đời riêng của tác giả đến những biến động qua từng giai đoạn lịch sử, thăng trầm của đất nước. Cuộc đời cá nhân hòa vào dòng chảy chung của lịch sử dân tộc. Gánh gánh… gồng gồng… đưa người đọc cùng đi qua một dặm trường của nhà văn, từ một cô nữ sinh Huế đến nữ chiến sĩ cách mạng, trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ cho đến thời đổi mới.

Từng trang viết cảm động và ấm áp, những câu chuyện có thể khiến người đọc rơi nước mắt mà cũng có thể mỉm cười vì tất cả vẻ đẹp lấp lánh của chữ và của cuộc đời. Trong tất cả những gian truân và cả hiểm nguy sinh tử của đời mình, người phụ nữ can trường ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Một cô gái sinh ra trong gia đình hoàng tộc ở Huế đã chân trần rướm máu hành quân cùng đồng đội trong rừng thẳm. Trên đường đời phải đối diện với biết bao đau đớn vẫn như “cánh chim ngược gió”, kiên cường dấn bước về phía trước...

Sau Gánh gánh...gồng gồng..., nhà văn - đạo diễn Xuân Phượng tiếp tục ra mắt cuốn sách Khắc đi...khắc đến...(NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành). Ở tuổi 96, bà vẫn cần mẫn bên bàn phím, trở thành một "cây bút trẻ", được bao thế hệ cầm bút và bạn đọc yêu mến, ngưỡng mộ.

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI