Đường thi công ì ạch, học sinh ở TPHCM lội bùn đất đến trường

06/11/2025 - 16:15

PNO - Dự án nâng cấp đường thi công ì ạch đã khiến hành trình đến trường của hàng ngàn em nhỏ và cuộc sống người dân thành nỗi ám ảnh kéo dài.

Những ngày đầu tháng 11, tuyến đường Bình Chuẩn 63 (phường An Phú, TPHCM) dài khoảng 2km chẳng khác nào một “vũng lầy khổng lồ”.
Những ngày đầu tháng 11, tuyến đường Bình Chuẩn 63 (phường An Phú, TPHCM) dài khoảng 2km chẳng khác nào một “vũng lầy khổng lồ”.

Tuyến đường Bình Chuẩn 63 được khởi công nâng cấp vào tháng 9/2024, dự kiến hoàn thành sau gần 1 năm. Tuy nhiên hiện vẫn đang thi công ì ạch, chậm tiến độ khiến người dân khu vực này rất khổ sở, đặc biệt là các em học sinh.
Tuyến đường Bình Chuẩn 63 được khởi công nâng cấp vào tháng 9/2024, dự kiến hoàn thành sau gần 1 năm. Tuy nhiên hiện vẫn đang thi công ì ạch, chậm tiến độ khiến người dân khu vực này rất khổ sở trong việc đi lại, đặc biệt là các em học sinh.

Dự án nâng cấp đường Bình Chuẩn 63 thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước hạ lưu đường Lê Thị Trung tổng mức đầu tư 340 tỉ đồng, hiện rơi vào tình trạng dang dở, nham nhở, khiến đời sống người dân và việc học hành của học sinh bị đảo lộn.
Dự án nâng cấp đường Bình Chuẩn 63 thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước hạ lưu đường Lê Thị Trung tổng mức đầu tư 340 tỉ đồng, hiện rơi vào tình trạng dang dở, nham nhở, khiến đời sống người dân và việc học hành của học sinh bị đảo lộn.

Khi mưa xuống, con đường này chẳng khác nào một “vũng lầy khổng lồ”, đầy bùn đất.
Khi mưa xuống, con đường này chẳng khác nào một “vũng lầy khổng lồ”.

Mặt đường sình lầy, ngập nước, bùn đỏ loang lổ, lổn nhổn ổ voi, ổ gà. Học sinh Trường Tiểu học Lê Thị Trung - nơi có hơn 2.000 em theo học phải bì bõm lội qua những vũng nước đục ngầu, nhiều em té ngã, quần áo lấm lem bùn đất trước khi kịp vào lớp.
Mặt đường sình lầy, ngập nước, bùn, lổn nhổn ổ voi, ổ gà. Học sinh Trường Tiểu học Lê Thị Trung - nơi có hơn 2.000 em theo học - phải bì bõm lội qua những vũng nước đục ngầu, có em bị té, quần áo lấm lem bùn đất trước khi vào lớp.

Chị Nguyên Thanh T. - một phụ huynh sống trong khu nhà trọ ven đường - bức xúc: “Đường thi công gần năm rồi mà chưa xong. Mưa là ngập, xe ra vô phải đẩy, con đi học thì té suốt. Có hôm tôi phải cõng con qua chỗ bùn sâu cả nửa bánh xe.”
Chị Nguyên Thanh T. - một phụ huynh sống trong khu nhà trọ ven đường - bức xúc: “Đường thi công gần năm rồi mà chưa xong. Mưa là ngập, xe ra vô phải đẩy, con đi học thì té suốt. Có hôm tôi phải cõng con qua chỗ bùn sâu cả nửa bánh xe".

Không chỉ học sinh, hàng trăm hộ dân, cùng gần 500 khu nhà trọ và hàng chục công ty, xí nghiệp dọc tuyến cũng chịu cảnh “khổ đủ đường”. Nhiều người dân cho biết họ không thể đưa xe vào nhà, buộc phải gửi ở nơi khác; việc kinh doanh, vận chuyển hàng hóa cũng bị đình trệ.
Không chỉ học sinh, hàng trăm hộ dân, cùng gần 500 khu nhà trọ và hàng chục công ty, xí nghiệp dọc tuyến cũng chịu cảnh “khổ đủ đường”. Nhiều người dân cho biết họ không thể đưa xe vào nhà, phải gửi ở nơi khác; việc kinh doanh, vận chuyển hàng hóa cũng bị đình trệ.

Chỉ tay về vị trí cống mà các em học sinh hay bị té, anh Võ Thành Long – 40 tuổi, người dân sống trên đường Bình Chuẩn 63 – chia sẻ: “Con đường này thì công hơn cả năm nay chưa xong, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân dữ lắm, đặc biệt ở đây có trường học, con nít đi học tội lắm. Mưa xuống là ngập, bùn đỏ trơn trượt, mấy đứa nhỏ đi học mà té hoài, bắn cả bùn lên người thấy thương lắm. Có hôm nước ngập tới nửa bánh xe, mấy đứa lọt xuống hố không biết đường nào mà kéo lên, người lớn gần đó phải chạy ra phụ đẩy xe, dắt các cháu qua”
Chỉ tay về vị trí cống mà các em học sinh hay bị té, anh Võ Thành Long – 40 tuổi, người dân sống trên đường Bình Chuẩn 63 – chia sẻ: “Con đường này thi công hơn cả năm nay chưa xong, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân dữ lắm, đặc biệt ở đây có trường học, con nít đi học tội lắm. Mưa xuống là ngập, bùn đỏ trơn trượt, mấy đứa nhỏ đi học mà té hoài, bắn bùn lên người thấy thương lắm. Có hôm nước ngập tới nửa bánh xe, mấy đứa lọt xuống hố không biết đường nào mà kéo lên, người lớn gần đó phải chạy ra phụ đẩy xe và dắt các cháu qua”.

Theo anh Long, anh có ra phường phản ánh, phường hướng dẫn làm hồ sơ gửi lên thành phố. Sau đó có người của đơn vị thi công xuống, anh cũng phản ánh tình trạng nhưng rồi nói hoài cũng vậy nên giờ người dân chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
Theo anh Long, anh có ra phường phản ánh, phường hướng dẫn làm hồ sơ gửi lên thành phố. Sau đó có người của đơn vị thi công xuống, anh cũng phản ánh tình trạng nhưng rồi nói hoài cũng vậy nên giờ người dân chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

Không chỉ ngập bùn, việc thi công dang dở, thềm nhà bị hở hàm ếch còn khiến đời sống người dân đảo lộn hoàn toàn. “Nhà tôi với mấy hộ kế bên giờ xe không vô được, phải gửi ngoài đường cả tháng nay. Mấy nhà hai bên bị móc đất lên, đi lại nguy hiểm nên nhiều người tự mua đá đổ tạm để còn có lối mà đi. Công trình thì bỏ dở, mà xe công trình chạy qua là phá nát đường thêm. Giờ nắng dài ngày thì bụi, mưa thì ngập, khổ đủ đường. Chỉ cần mưa 30 phút thôi là ngập hết, vì cống chưa làm xong, nước không thoát được. Mưa xuống là y như cái ao bùn”, – anh Long - bức xúc.
Không chỉ ngập bùn, việc thi công dang dở, thềm nhà bị hở hàm ếch còn khiến đời sống người dân đảo lộn hoàn toàn. “Giờ nắng dài ngày thì bụi, mưa thì ngập, khổ đủ đường. Chỉ cần mưa 30 phút thôi là ngập hết, vì cống chưa làm xong, nước không thoát được. Mưa xuống là y như cái ao bùn”, – anh Long bức xúc.

Trước tình trạng thi công ì ạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thuận An (chủ đầu tư) đã yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, thi công cuốn chiếu từng đoạn và sớm hoàn trả mặt bằng ở khu dân cư hiện hữu. Đồng thời, chủ đầu tư cũng nhắc nhở đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn giao thông, che chắn hố ga, lắp tấm đan tạm an toàn, và khai thông các vị trí đọng nước để tránh tai nạn cho người dân.
Trước tình trạng thi công ì ạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thuận An (chủ đầu tư) đã yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, thi công cuốn chiếu từng đoạn và sớm hoàn trả mặt bằng ở khu dân cư hiện hữu.

chủ đầu tư cũng nhắc nhở đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn giao thông, che chắn hố ga, lắp tấm đan tạm an toàn, và khai thông các vị trí đọng nước để tránh tai nạn cho người dân.
Chủ đầu tư cũng nhắc nhở đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn giao thông, che chắn hố ga, lắp tấm đan tạm an toàn và khai thông các vị trí đọng nước để tránh tai nạn cho người dân.

Đơn vị thi công không gọn gàng, bầy hầy khiến việc đi lại của người dân càng trắc trở.
Đơn vị thi công tổ chức làm việc không gọn gàng, bầy hầy, khiến việc đi lại của người dân càng trắc trở.

Dù nhiều lần được nhắc nhở, đến nay công trình vẫn thi công khá chậm, nhiều vật liệu, ống cống đặt ngổn ngang hai bên đường trước nhà dân, gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân.
Dù nhiều lần được nhắc nhở, đến nay công trình vẫn thi công khá chậm. Nhiều vật liệu, ống cống đặt ngổn ngang hai bên đường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân.

Tứ Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI